Người cha man rợ giết vợ bán con làm vợ lẽ

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Người phụ nữ 50 tuổi viết cuốn sách về cuộc đời mình, những ký ức đau buồn khi người cha đã giết chết mẹ cô rồi lần lượt bán cô cùng các chị em trở thành vợ lẽ của ngườ

Có mẹ là người Anh, cha người Yemen, Gillspie được sinh ra ở xứ Wales bên cạnh sáu anh chị em của mình, đặc biệt là niềm hạnh phúc khi có mẹ cô ở bên. Nhưng, tất cả mọi thứ đã thay đổi khi mẹ cô, Mary bị sát hại bởi chính cha đẻ của cô, Ali Abdulla Saleh Yafai khi cô mới chỉ sáu tuổi.

Nhớ về những ngày tháng đau khổ, Gillspie kể, ngày 2 tháng 9 năm 1971, cha cô bất ngờ đến trường học và nói với những đứa con gái rằng mẹ họ đến thăm. Ba ngày sau đó, khi vẫn không thấy mẹ đến, cha cô báo cáo vợ đã mất tích. Tuy nhiên, một năm sau đó, Yafai đã bị bắt vì tội danh giết chết vợ. Gillspie cùng các anh chị em được đưa đến cô nhi viện.

Mặc dù xác của bà Mary không được tìm thấy, xong Yafai vẫn bị kết án sáu năm tù vì tội ngộ sát. Không lâu sau, người đàn ông độc ác được thả ra do không có nhân chứng chứng minh ông giết chết vợ. Tất cả anh chị em của Gillspie đều đồng ý để Yafai quay lại chăm sóc họ.

Gillspie nói: “Tất cả bảy anh chị em đều không muốn quay trở lại sống với cha mình bởi chúng tôi đang có cuộc sống yên bình. Nhưng lúc đó tôi chưa biết chuyện khủng khiếp đã xảy ra với mẹ mình nên tôi vẫn yêu mến cha và quyết định ở cùng ông”.

Vào tháng 5 năm 1977, Yafai nói sẽ đưa các con đi chơi trong kì nghỉ hè.

Gillspie cùng các con, chồng và người cha độc ác

“Ông ấy đã nói dối chúng tôi quá nhiều điều, ông bảo đến Yemen chúng tôi sẽ có kì nghỉ hè tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc”, Gillspie nói tiếp.

Chỉ trong vòng vài tuần sau đó, người đàn ông độc ác đã lần lượt ép những đứa con gái mình kết hôn. Ban đầu là chị gái Gillspie, Yasin khi cô mới chỉ 14 tuổi. Yasin phải kết hôn với người gấp ba lần tuổi mình.

Các con của Gillspie đều sợ hãi và muốn tránh xa người cha

Gillspie cùng em gái cô là Ismahan đã được đưa tới thủ đô của Yemen bởi một người đàn ông là Mohammed. Sáu tháng sau đó, người cha độc án nói rằng hoặc Gillspie, hoặc em gái cô sẽ phải kết hôn với người đàn ông 60 tuổi, đã có vợ và nhiều con.

Hiện Gillspie đang sống hạnh phúc bên cạnh năm người con

Gillspie, 13 tuổi, chính thức trở thành cô dâu. Năm 14 tuổi, cô có thai đứa bé đầu lòng. Khi 17 tuổi, người chồng định bán đứa con cô. Cô nói: “Chồng tôi không quan tâm đến ai ngoài hắn ta và tiền. Các con tôi đều sợ hắn và muốn ra đi”.

Hiện cô đã có cuộc sống hạnh phúc cùng 5 người con ở Bristol, nhưng cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra sau hơn 20 năm trốn thoát. Cô đã viết quyển sach mang tên “Sự phản bội của người cha” với mong muốn giúp những nạn nhân như cô hãy mạnh mẽ để thoát khỏi những ngày tháng đau khổ trong cuộc đời mình.

Nhớ lại quá khứ, cô vẫn vô cùng sợ hãi và bị ám ảnh
Cuốn sách mang tên "Sự phản bội của người cha"

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại