Nghi chồng lăng nhăng, vợ đổ thuốc sâu " diệt của quý"

Vân Kỳ |

(Soha.vn) - Bị cơn ghen mờ mắt người vợ đã dã man đổ thuốc diệt cỏ vào quần trong của chồng khiến ông tử vong.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Thượng Hải ngày 8/7 đưa tin, một người phụ nữ nông thôn hơn 40 tuổi ở thôn X thành phố Đại Liên (Trung Quốc) do nghi ngờ chồng mình là ông Tôn “lăng nhăng” với một người con gái bên ngoài, đã nghĩ ra cách trừng phạt chồng.

Mặc dù sự việc xảy ra đã lâu, nhưng đến nay mới đưa tin và có kết luận cuối cùng của tòa án. 

Trước thềm năm mới 2014 một ngày, bà Lưu đi mua thuốc diệt cỏ rồi đổ vào quần lót của chồng, sau đó cất nguyên chiếc quần đó vào vị trí cũ.

Sáng ngày mùng 1 tháng giêng, ông Tôn lấy chiếc quần này ra mặc. Đến ngày hôm sau ông cảm thấy  “cậu nhỏ” có biểu hiện bất thường, bong da, sưng phồng và viêm mủ, đến nỗi chiều hôm đó ông  không thể đi bộ bình thường được.

Phía cảnh sát lấy lời khai những hàng xóm xung quanh về vụ việc trên.

Về phía bà Lưu, sau khi nghĩ lại hành động ác độc của mình và sợ bị phát giác đã lập tức thiêu hủy tang vật. Cho đến ngày 11 tháng 1, ông Tôn ở trong tình trạng nghiêm trọng và bảo với vợ ngày hôm đó đưa ông vào viện. Lúc này bà Lưu mới nói sự thật với chồng rằng: "Tôi đã đổ thuốc trừ sâu vào quần của ông đấy, ông bị nhiễm độc rồi!”. Sau đó ông Tôn ngay lập tức được đưa đến đến bệnh viện Trung ương Đại Liên để cứu chữa. Thế nhưng rất tiếc, ông Tôn đã chết sau một vài ngày điều trị.

Ông Tôn sau khi mặc chiếc quần bị đổ thuốc diệt cỏ vào đã gần như không thể đi lại và nằm liệt giường.

Trước đó khi phía cảnh sát tiến hành điều tra mọi người cho biết tình cảm vợ chồng trong hai năm qua không tốt, vợ ông Tôn suốt ngày nghi ngờ ông có “bồ nhí”, do đó thường xuyên xảy ra cãi cọ.

Ông Tôn đau đớn nằm trong bệnh viện chữa trị.

Tại phiên tòa xét xử vụ án, bà Lưu đã nhận hoàn toàn trách nhiệm, bà thú nhận rằng biết làm như vậy sẽ khiến chồng bị trúng độc, nhưng không biết độc tính lại nặng đến như vậy. Bà ta cũng xác nhận thuốc diệt cỏ Paraquat và chiếc quần lót đều đã bị thiêu hủy.

Cũng tại phiên tòa, bà Lưu bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc và mong được bố mẹ chồng tha thứ, đồng thời mong muốn tòa án giảm nhẹ mức phạt. Cuối cùng tòa án đã phán quyết rằng do đời sống hôn nhân không hòa hợp mà bị cáo cố ý hãm hại dẫn đến cái chết của chồng, hành vi này là tội cố ý gây thương tích cho người khác. Phía luật sư của bà Lưu cũng đưa ra lời bào chữa mong người nhà gia đình chồng bà tha thứ và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 02 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Đại Liên đã kết án bà Lưu 12 năm tù giam, với tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Chiếc quần gây ra... án mạng này đã bị bà Lưu nhanh chóng thiêu hủy.
Chai thuốc diệt cỏ Paraquat bà Lưu mua về để thực hiện "âm mưu" trả thù chồng.
Những hình ảnh cuối cùng của ông Tôn sau sự việc đau lòng này xảy ra

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại