Khi hot girl cảnh sát cởi bỏ cảnh phục

Thanh Tuyền |

(Soha.vn) - Một cô gái khoác lên mình bộ cảnh phục tư thế hiên ngang mạnh mẽ nhưng trong cuộc sống thường nhật của mình thì cô lại vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.

Khi khoác lên mình bộ cảnh phục, Tiểu Khương với tư thế hiên ngang mạnh mẽ nhưng trong cuộc sống cô thực sự là cô gái ngọt ngào và xinh đẹp. Nếu không nói ra nghề nghiệp của mình thì không ai đoán Tiểu Khương là một cảnh sát giao thông.

Những ngày hè Tây An rất nóng nực, chỉ cần ở ngoài đường mười mấy phút đồng hồ ta đã cảm thấy mồ hồi vã như mưa, vậy mà vẫn có những cảnh sát đứng ngoài trực ban thậm chi hàng mấy tiếng đồng hồ.

Tiểu Khương trong và ngoài công việc.

Khương Nguyệt Yến, 26 tuổi cô cũng là một cảnh sát giao thông, ngoài việc phiên trực bên ngoài cô còn là nhân viên xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Mỗi ngày Tiểu Khương phải đối mặt với rất nhiều giấy tờ, biên bản phạt vi phạm giao thông.

Ngày 11 tháng 7, Phóng viên báo Thương nghiệp Trung Hoa đã đi tìm hiểu hoa khôi ngành cảnh sát giao thông, sĩ quan Tiểu Khương để biết một ngày làm việc vất vả của họ.

Công việc chính của Tiểu Khương là mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ghi chép các  giấy tờ xử lý các trường hợp vi phạm giao thông . Phần lớn các vụ vi phạm giao thông đều đợi Tiểu Khương xử lý, công việc này cần tính kiên nhẫn đôi khi để cho người bên ngoài cửa có thể nghe rõ thì cô cần có một giọng nói to vang nữa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Khương lựa chọn đăng ký làm nhân viên công vụ và trở thành một cảnh sát giao thông. Mỗi ngày, cô phải đối mặt với máy tính, lâu ngày phần xương cổ và thắt lưng đều xuất hiện các vấn đề. Ngồi trong phòng làm việc có điều hòa khô nhưng Tiểu Khương tươi cười nói: “so với việc sợ lạnh thì tôi còn sợ nóng hơn”. Mỗi ngày đối mặt với máy tính 8 tiếng, ngoài thời gian ăn trưa, cửa tiếp nhận các vụ án không thể dừng làm việc cho nên cô chỉ có thể thay ca để ăn cơm. Mỗi ngày cần xử lý lượng công việc nhiều và buồn tẻ nhưng Tiểu Khương lại không tỏ ra một chút chán nản.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Khương lựa chọn đăng ký làm nhân viên công vụ và trở thành một cảnh sát giao thông. Mỗi ngày, cô phải đối mặt với máy tính, lâu ngày phần xương cổ và thắt lưng đều xuất hiện các vấn đề. Ngồi trong phòng làm việc có điều hòa khô nhưng Tiểu Khương tươi cười nói: “so với việc sợ lạnh thì tôi còn sợ nóng hơn”. Mỗi ngày đối mặt với máy tính 8 tiếng, ngoài thời gian ăn trưa, cửa tiếp nhận các vụ án không thể dừng làm việc cho nên cô chỉ có thể thay ca để ăn cơm. Mỗi ngày cần xử lý lượng công việc nhiều và buồn tẻ nhưng Tiểu Khương lại không tỏ ra một chút chán nản.

Cường độ làm việc rất lớn không có thời gian nghỉ ngơi, Tiểu Khương chỉ có thể hoạt động phần eo để giảm mệt nhọc. Một ngày với cường độ làm việc như vậy việc đau thắt lưng là chuyện thường gặp. Tiểu Khương nói lúc xin vào vị trí cảnh sát giao thông lại không nghĩ nó vất vả đến thế. 5 giờ chiều, sau khi làm xong việc trực ban xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông, cô lại chuẩn bị ra ngã tư đường đứng gác.

Cường độ làm việc rất lớn không có thời gian nghỉ ngơi, Tiểu Khương chỉ có thể hoạt động phần eo để giảm mệt nhọc. Một ngày với cường độ làm việc như vậy việc đau thắt lưng là chuyện thường gặp. Tiểu Khương nói lúc xin vào vị trí cảnh sát giao thông lại không nghĩ nó vất vả đến thế. 5 giờ chiều, sau khi làm xong việc trực ban xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông, cô lại chuẩn bị ra ngã tư đường đứng gác.

Tiểu Khương chuẩn bị đối mặt với những dòng xe cộ đông đúc. Cô tốt nghiệp ngành mậu dịch quốc tế mà bây giờ cô lại trở thành một cảnh sát giao thông. Tiểu Khương cười nói: “không phải tốt xấu gì thì cũng rất ít người như vậy ?”.

Tiểu Khương chuẩn bị đối mặt với những dòng xe cộ đông đúc. Cô tốt nghiệp ngành mậu dịch quốc tế mà bây giờ cô lại trở thành một cảnh sát giao thông. Tiểu Khương cười nói: “không phải tốt xấu gì thì cũng rất ít người như vậy ?”.

Ngày 11 tháng 7, 5 giờ chiều tại giao lộ Bắc Nghiễm tháp Đại Nham, Tiểu Khương chỉ huy giao thông
Tiểu Khương với chí khí mạnh mẽ tại giao lộ
Khi trời bắt đầu tối, Tiểu Khương cùng đồng đội đứng tại giao lộ thêm 2 tiếng nữa
Sau một ngày xử lý các giấy tờ biên bản xử lý vi phạm giao thông, tuy mệt mỏi nhưng Tiểu Khương vẫn tập trung làm việc.
Tiểu Khương đang chỉ huy chiếc xe tự đi qua, vẫn chưa xuất hiện sự cố gì.
Thời tiết mùa hè nóng bức, hoa khôi cảnh sát có một chút bối rối, Tiểu Khương lấy tay che nắng
Giờ cao điểm, Tiểu Khương không ngừng quay các hướng để chỉ huy dòng xe đang đi trên đường.

Giờ cao điểm, Tiểu Khương không ngừng quay các hướng để chỉ huy dòng xe đang đi trên đường.

“So với việc văn phòng thì đứng gác khẳng định vất vả hơn một chút” Tiểu Khương nói, vì đảm bảo giao thông xuyên suốt, “Phơi nẵng” cũng là việc không thể tránh khỏi.

“So với việc văn phòng thì đứng gác khẳng định vất vả hơn một chút” Tiểu Khương nói, vì đảm bảo giao thông xuyên suốt, “Phơi nẵng” cũng là việc không thể tránh khỏi.

Tối ngày 11/ 7, sau khi kết thúc công việc Tiểu Khương thay váy lên  xe bus đi ăn cơm
Cô cũng giống các cô gái khác là thích dạo phố, Tiểu Khương đi ngoài đường không có chút nào giống một nữ cảnh sát giao thông.
Tiểu Khương cũng thích ăn hàng, cô thích đến phố dân tộc Hồi tìm kiếm món ăn ngon, sau một hồi khảo sát cô cũng chọn được món thịt bò xào.

Tiểu Khương cũng thích ăn hàng, cô thích đến phố dân tộc Hồi tìm kiếm món ăn ngon, sau một hồi khảo sát cô cũng chọn được món thịt bò xào.

Ăn cơm tối xong, Tiểu Khương đến cửa hàng bên cạnh mua quần áo., thích mặc quần áo đẹp là sở thích chung của mọi cô gái đương nhiên Tiểu Khương cũng không phải là ngoại lệ.
Tiểu Khương có chút mệt mỏi khi trở về nhà bằng xe Bus
Tối muộn, cô mát xa chân tại tiệm dưới nhà mình để tiêu trừ hết mệt mỏi.
Một ngày của hoa khôi cảnh sát giao thông

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại