Hy hữu: Bị kết án 13 năm tù những cảnh sát quên bắt

Mỹ Hòa |

(Soha.vn) - Vì cảnh sát "trót" quên nên 13 năm qua anh Anderson vẫn chờ đợi để thi hành án.

Bị kết án vì tội cướp có vũ trang, Mike Anderson được thả cho tại ngoại và được yêu cầu chờ ngày xét xử. Thời gian được thả ra tù không bao giờ đến và quan trọng hơn, chẳng ai chú ý rằng anh ấy không bao giờ thụ án.

Sau khi bị buộc tội cướp tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh Burger King, anh Anderson, 36 tuổi, bị kết án và được bảo lãnh hưởng án treo trong khi chờ kháng cáo. Sau khi kháng cáo thất bại, anh ta được thông báo chờ lệnh xem thụ án ở đâu và khi nào. Anh ta đã làm đúng theo yêu cầu, thế nhưng lệnh tống giam không bao giờ đến. Năm tháng trôi qua: anh lấy vợ, cô ấy làm thợ mộc, họ có 4 đứa con và anh đã trở thành huấn luyện viên bóng đã ở địa phương.

Đội Swat ( viết tắt của Special Weapons And Tactics - Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) đến nhà anh ta 13 năm sau và cuối cùng – mặc dù rất muộn màng – anh ấy đã bị còng tay lại và dẫn đi. Hiện tại, anh ta vẫn đang ở trong tù và thẩm phán quyết định xem có bắt anh ta thụ lý đúng đủ theo bản án ban đầu không.

Tình trạng khó xử của Anderson đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi pháp lý ở Missouri và nhiều nơi xa hơn nữa. Hôm thứ 6, Thống đốc Jay Nixon đã nhận được đơn kiến nghị từ luật sư của Anderson yêu cầu sự khoan hồng dựa trên lý lẽ rằng việc giam giữ anh Anderson bây giờ, nhiều năm sau vụ việc đó, sẽ tạo thành một hình phạt độc ác và dị thường. Chưa kể rằng anh ấy đã trở thành một công dân kiểu mẫu.

Nhấn mạnh rằng anh ấy giờ không còn là mối đe dọa cho toàn xã hội, nhóm luật sư của anh ấy cũng lưu ý rằng vị khách hàng ấy đã thông báo rằng mãi không nhận được lệnh thu án từ phía tòa án.

Anh ấy không cố gắng che dấu – địa chỉ thật cũng được ghi trên giấy phép lái xe. Anh ấy cũng đã nghĩ rằng nếu nhà nước có để vụ án của anh trôi qua, vì bất kì lí do gì, thì anh ấy cũng sẽ phải thụ lý.

Hàng loạt sự giúp đỡ cho anh ấy đã được tiến hành, bao gồm một bản kiến nghị trực tuyến đã được kí kết bởi 30000 người yêu cầu thả tự do. “Điều này thực sự làm tôi bất ngờ và lúng túng, với tôi cảm ơn mọi người vẫn là chưa đủ”, anh Anderson nói với tờ Associated Press qua cuộc phỏng vấn trên điện thoại từ trong trại giam. “Mọi người ở đây, các tù nhân và cán bộ quản giáo, rất lạc quan. Các tù nhân khác nói với tôi rằng sự việc của tôi đã mang lại cho họ niềm hi vọng”.

Tuần trước, bộ trưởng Tư pháp, ông Chris Koster nói rằng không có một lí do pháp lý nào để thả Anderson lúc này, thậm chí cả khi nhà nước có lỗi trong việc biên chép. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của Anderson.

Trong những người thúc bách đòi thả tự do cho Anderson thậm chí còn bao gồm cả cựu giám đốc của Burger King, nạn nhân của vụ cướp. Ông ấy đã “đứng ra và công khai tuyên bố rằng sẽ là bất công nếu buộc ông Anderson thụ án”.

Trong khi thống đốc của các bang khác đã từng cấp giấy khoan hồng cho nhiều tù nhân trong bang của họ thì với thống đốc Nixon, điều này mới chỉ xảy ra 1 lần.

Những người ủng hộ không có nhiều lí do để lạc quan trong trường hợp của anh Anderson.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại