Đòn ghen hậu cung: Chặt tay tình địch gửi tặng đức lang quân

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Để giữ chồng và "cảnh cáo" các cung nữ khác, Lý Phượng Nương không ngần ngại chặt tay sát hại bất kỳ ai.

Đàn bà, dù bất kỳ thời kỳ nào đều sở hữu "máu ghen". Tuy nhiên, nếu máu ghen này đi kèm cùng với sự tàn bạo, nhẫn tâm và man rợ thì sẽ cực kỳ tàn khốc.

Nhắc tới hậu cung Trung Hoa ắt hẳn người ta không thể bỏ qua những đòn ghen tàn độc để giành chồng của những bà hoàng hậu hay phi tần.

Bà hoàng khó chiều

Nhắc tới vua Tống Quang Tông người ta liền nhớ ngay tới một ông vua bạc nhược, yếu đuối và hèn kém. Tuy nhiên, điều để kiến người ta nhớ tới ông vua này nhiều hơn cả chính là người vợ nổi tiếng ghen tuông vô lối và tàn độc Hoàng hậu Lý Phượng Nương.


	Những đòn ghen của Lý Phượng Nương khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ.

Những đòn ghen của Lý Phượng Nương khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ.

Được biết, Lý Phượng Nương vốn là con gái của một vị quan tòa trong triều sau này được gả cho Tống Quang Tông và lên ngôi hoàng hậu. Được chiều chuộng từ bé khiến tính khí Lý Phượng Nương khá thất thường và ưa quyền lực. Bất kỳ kẻ nào làm trái ý bà hoàng này đều phải nhận cái giá khá đắt.

Nhiều tài liệu lịch sử ghi lại rằng để phục vụ Lý Phượng Nương thái giám và cung nữ phải làm việc cật lực mà vẫn bị đánh đập nếu như khiến bà hoàng này không hài lòng.

Chặt tay tình địch làm đòn ghen


	Bà không ngần ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để triệt hạ tình địch. Ảnh minh họa.

Bà không ngần ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để triệt hạ tình địch. Ảnh minh họa.

Vốn quen với tư tưởng mọi thứ trong thiên hạ đều là của mình nên Lý Phượng Nương rất ghét ai đấy dám tranh giành đồ với mình. Đặc biệt, bà hoàng Trung Hoa còn thường xuyên ghen tuông ra mặt và không ngần ngại triệt hạ đối thủ.

Hám gái và nhu nhược, Tống Quang Tông luôn thích các cô cung nữ xinh đẹp nhưng lại sợ vợ một phép bởi nếu vua yêu thích cung nữ nào thì ngày mai ắt hẳn sẽ không còn thấy cô ấy trong cung vua.

Được biết, có một cô cung nữ bê nước ra cho Tống Quang Tông rửa tay liền nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vị vua này vì sở hữu một đôi tay nuột nà, trắng trẻo. Tống Quang Tông cũng chưa qua lại gì với cung nữ này mà mới chỉ cầm tay cô gái này lên và khen ngợi tay đẹp.

Niềm yêu thích của Quang Tông chỉ chưa đầy một hôm thì ngay hôm sau đã nhận được "món quà quý" từ vợ yêu của mình. Được biết, sau khi thấy cung nữ khác báo cáo lại, Lý Hoàng hậu đã nhanh chóng triệu cô cung nữ có đôi tay đẹp để "xử lý". Chính vì thế, ngay hôm sau, Quang Tông đã nhận được "quà" từ Lý Hoàng hậu chính là đôi tay tuyệt đẹp của cung nữ đã nhuốm máu.

Không rõ số phận của cô cung nữ xấu số kia thế nào nhưng từ đó người ta không còn thấy cô ở trong cung nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại