Cặp đôi khoe ảnh ở Việt Nam trong hành trình vòng quanh thế giới

Thanh Hải |

(Soha.vn) - Cặp vợ chồng người Anh đã cùng nhau hành trình qua hơn 20.000 dặm vòng quanh thế giới trong suốt 2 năm.

Tuần trăng mật sau khi cưới là khoảng thời gian được coi là hạnh phúc nhất của các cặp vợ chồng. Nhiều đôi đã chọn những địa điểm hưởng tuần trăng mật một cách độc đáo nhất.

Hầu hết các đôi đã chọn một địa điểm du lịch, nghỉ mát nào đó. Với cặp vợ chồng người Anh Kat và Steve Turner, họ đã chọn cách hưởng tuần trăng mật độc nhất vô nhị của riêng mình.

Kat và Steve đã quyết định cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật bằng xe đạp vòng quanh thế giới trong suốt 2 năm. Cả quá trình di chuyển là một câu chuyện dài và tình yêu đã giúp họ vượt qua 3 châu lục trong vòng 647 ngày. Hành trình đặc biệt này được xuất phát từ New Zealand từ tháng 4 năm 2012 mặc dù Kat chưa bao giờ đi xe đạp.

Kat và Steve Turner bay đến Bigbury Bay, New Zealand, cho tiệc cưới của họ trong tháng 8 năm 2011

Kat và Steve trong ngày cưới.

Hôm nay họ đến nhà ở Plymouth

Cùng hành trình bên nhau.

Phát sáng: Mới kết hôn và phơi dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nướng của Úc, họ kéo vào Daly Waters

Sau hơn 2 năm đi vòng quanh 3 châu lục, cuối cùng cặp vợ chồng cũng đặt chân lên đất Anh. Cuộc hành trình đã đưa họ qua New Zealand, Australia, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý và Pháp.

Nhà nhà ngọt ngào: Kat trong một khu vực sinh sống xã tại Bishkek Vườn gọi là Home Nomad ở Kyrgyzstan
Họ vượt qua ba châu lục trong tuần trăng mật hai năm của họ.  Ở đây họ đã đến Hà Nội, Việt Nam

Tới Việt Nam.

 

Bắt đầu: Steve dầm khi họ tiếp cận Vườn Tiểu bang Perlis Malaysia chỉ vài tuần vào chuyến đi của họ

Cha của Turner cho biết: "Khi hai con của tôi rời đi tôi chỉ cho họ một lời khuyên rằng hãy chắc chắn rằng các con trở về cùng nhau".

Bầu trời xanh: Steve mất một break khi họ nhận được đối với Java, Indonesia
Các cặp vợ chồng ở trong một hai người đàn ông lều nhỏ, và mang cả túi xách nylon tất cả mọi thứ
Kat, 32 tuổi, từ London, chưa bao giờ cưỡi một chiếc xe đạp trước khi họ đặt ra, để lại công việc được trả lương cao phía sau họ
Họ đạp xe qua sa mạc, rừng nhiệt đới, thành phố và lũ lụt

Tại Trung Quốc.

 

Họ đã đạp xe qua sa mạc, rừng nhiệt đới, qua các thành phố và chịu từ lũ lụt đến cả hạn hán. Cặp đôi đã bỏ lại đằng sau lưng những công viên lương cao ngất ngưởng là giáo viên và nhân viên Quốc hội để theo đuổi đam mê của mình.

Các cặp vợ chồng, ở đây với Hasan người hướng dẫn họ thông qua Tashkent, tăng tương đương với 28 Everests
Dừng thứ hai cuối cùng của họ là một tour du lịch trên toàn quốc của Ý.  Ở đây, Kat rất thích xem hơn Pozzuoli
Steve đã có được một bánh pizza ở Georgia, tháng trước khi họ đến Italy, nơi mà họ đến thăm Solfatara Volcano
Ở đây họ đang ở trên miệng núi lửa của Solfatara Volcano, gần Naples
Ngày hôm nay, họ đã được chào đón bởi nhà gia đình và bạn bè khi họ chở bằng xe bò vào Plymouth, sạm và kiệt sức

Cuội hội ngộ gia đình.

Cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc chia sẻ về chuyến đi của mình: " Chúng tôi đã đi qua những ngon núi tuyệt đẹp, những người du mục thân thiện trên lưng ngựa. Chúng tôi còn trải qua mua đồng trong đồng trại dưới những vì sao. Rất nhiều người vui vẻ khi nhìn thấy chúng tôi. Vợ chồng tôi hoàn toàn sửng sốt bởi nhiều hành vi tử tế mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi còn được chào đón nồng nhiệt và mời ăn."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại