Canada: Phóng viên để "ngực trần" hỏi, thị trưởng "bối rối" trả lời

Sam |

(Soha.vn) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây với ngài thị trưởng thành phố, nữ phóng viên của kên truyền hình đã để "ngực trần" một cách cực kì táo bạo.

Ở các nước Bắc Mỹ La tinh hiện nay, phụ nữ vẫn luôn đấu tranh cho quyền được để “ngực trần” nơi công cộng của mình. Không chỉ ở Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với ngài thị trưởng của thành phố Kelowna tại Canada, một nữ phóng viên đã không ngần ngại cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc, để ngực trần, ngay trước ống kính máy quay.

Canada: Phóng viên để
Cô gái không ngần ngại để ngực trần
Canada: Phóng viên để
Ngài thị trưởng cảm thấy có đôi chút lúng túng

Được biết, cuộc phỏng vấn với ngài thị trường Walter Gray của nữ phóng viên Lori Welbourne tập trung xoay quanh các câu hỏi về tính hợp pháp của việc phụ nữ để ngực trần nơi công cộng. Đây có lẽ chính là lí do khiến cho cô nữ phóng viên này quyết định thực hiện một hành động táo bạo như vậy. Ngay sau khi đặt ra câu hỏi: “Liệu có làm sao không nếu tôi để ngực trần ở trên đường?”, Lori đã lập tức đưa chiếc microphone cho ông ta và bắt đầu cởi bỏ phần trên chiếc váy và để lộ hết ngực.

Đoạn phỏng vấn gây sốc tại Canada

Hết sức bất ngờ trước hành động của vị nữ phóng viên trên, ngài thị trưởng đã lập tức hỏi rằng: “Cô đang làm gì vậy?”. Lori trả lời rất tự nhiên: “Ở đây thực sự nóng quá”. Sau khi trấn tĩnh lại, ông Gray sau đó đã bắt đầu giải thích kĩ hơn về việc tại sao một số người lại hay gọi cho cảnh sát mỗi khi thấy phụ nữ để ngực trần. Theo ông thì đây là hành động hết sức hợp pháp của phụ nữ bởi chính quyền không có bất cứ điều luật nào qui định phụ nữ không được để ngực trần khi ở gần đàn ông cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại