Cảm động đám cưới của những cô dâu mắc bệnh ung thư

Đối với những cô dâu bị ung thư này, ngày cưới càng thêm đặc biệt, bởi đó là những phút giây hạnh phúc hiếm hoi trong quãng đời họ phải chịu đau đớn từ căn bệnh quái ác.

Cô dâu Jen Bulik, người Mỹ

Jen Bulik lên xe hoa vào ngày 27/7/2013, khi căn bệnh ung thư của cô đang ở giai đoạn cuối. Dù thường ngày hay đeo tóc giả, nhưng trong ngày trọng đại, vì muốn được là chính mình, Jen bước vào lễ đường với mái đầu gần như trọc lốc, chỉ có vài sợi lưa thưa ngắn ngủi. Cô mặc bộ váy cưới màu xanh bạc hà nhẹ nhàng, dịu dàng sánh vai cùng người bạn đời của mình.

Jen Bulik tâm sự: “Lễ cưới khiến tôi cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người và giá trị của bản thân mình". 120 người đã đến dự và chúc phúc cho Jen Bulik cùng chồng cô - Jeff Lang. Jen cùng chồng của mình hạnh phúc nhảy trên nền nhạc bài My way trong lễ cưới.

 1
Jen xinh đẹp, yêu kiều và rạng rỡ, không hề giống với một bệnh nhân ung thư.
 2
Ánh mắt cô rạng lên niềm hạnh phúc.
 3
Jen và Jeff trao nhau nụ hôn tình tứ.
 4
Cô dâu chọn chiếc váy xanh bạc hà nhã nhặn, dịu dàng.
 5
Jen khoác tay bố mẹ đi vào lễ đường.
 6
Nụ cười rạng ngời của cặp đôi trong ngày trọng đại.
 7
Trao nhau lời thề trọn đời, trọn kiếp.
 8
Jen, Jeff và dàn phù dâu, phù rể.

Cô dâu Francesca, người Ý

Lễ cưới của Francesca diễn ra vào ngày 2/9/2012, khi đó, cô đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Tóc của Francesca đã rụng sạch vì hóa trị, người cô gầy tới mức nhìn rõ những khớp xương nổi lên, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Dù vậy, trong ngày cưới của mình, Francesca vẫn là cô dâu đẹp rạng ngời và hạnh phúc.

Người chồng, tình yêu đích thực của cô là Fabio. Anh luôn ở cạnh, nắm chặt tay, truyền sức mạnh cho Francesca trong ngày trọng đại của hai người.

 9
Phút trầm tư của cô dâu trước lễ cưới
 10
Francesca sửa sang trang phục...
 11
...và trang điểm trước giờ cưới.
 12
Sự hào hứng của cô dâu trên đường tới nhà thờ.
 13
Fabio nắm chặt tay vợ.
 14
Nụ cười hạnh phúc của cả hai trong đám cưới.
 15
Dù cô dâu mắc bệnh hiểm nghèo, đám cưới vẫn diễn ra rất vui tươi.
 16
Cô dâu chú rể nghịch ngợm tháo giày nhảy cùng bạn bè.
 17
Họ tựa đầu vào nhau âu yếm.
 18
Nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi mới cưới.
 19
Cô dâu Francesca nghịch ngợm cùng chiếc mũ.
 20
Fabio nắm tay vợ đi dạo trên đường.
 21
Một cái ôm chúc mừng nồng ấm từ bạn của Francesca

Cô dâu Heather Miller, người Mỹ

Cô Heather Miller 37 tuổi và đang mắc căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối. Đám cưới cổ tích giữa cô và bạn trai - anh Brian Neff diễn ra vào ngày 4/4 vừa rồi, tại bệnh viện Pennsylvania's Good Samaritan, nơi Miller đang điều trị bệnh,

Miller thậm chí còn không thể rời khỏi giường và phải nằm trong suốt quá trình đám cưới diễn ra. Lễ cưới chỉ tổ chức trong phòng bệnh nhỏ hẹp, không lung linh, lộng lẫy nhưng vẫn ngọt ngào và đong đầy yêu thương. Chứng kiến giây phút hạnh phúc của cặp đôi Miller và Neff, bạn bè, người thân, đội ngũ y bác sĩ ai cũng cảm động và xót xa. Miller tâm sự: "Khi mắc bệnh, tôi không nghĩ và cũng không hy vọng rằng mình vẫn được trở thành cô dâu và tôi được kết hôn cùng người mình yêu tha thiết".

Trước đó, Neff và Miller đã có 5 năm bên nhau. Họ dự định kết hôn vào ngày 16/8. Tuy nhiên, kế hoạch chung sống của hai người bị cắt ngang bởi căn bệnh ung thư quái ác của Miller.

 22
Lễ cưới của Miller diễn ra tại bệnh viện, nơi cô điều trị bệnh ung thư xương.
 23
Dù phải nằm trong suốt lễ cưới, Miller vẫn rất vui và hạnh phúc.
 24
Nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến giây phút thiêng liêng của Miller và Neff
 25
Neff trao cho vợ chiếc nhẫn tượng trưng cho lời thề chung thủy.

Cô dâu Kate Wiggin, người Anh

Đám cưới của Kare Wiggin, đến từ Walsall, West Midlands, Anh Quốc chỉ diễn ra trước khi cô qua đời vì bệnh ung thư 3 ngày. Kate được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh sỏi mật trong suốt 18 tháng. Cho tới khi các bác sĩ tìm ra được Kate bị ung thư thì đã quá muộn, cô được chẩn đoán chỉ sống được trong vòng 3 tuần.

Ngay khi biết tin thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, Kate đã quyết định kết hôn với Gary - người bạn thanh mai trúc mã - bạn trai lâu năm và cũng là cha hai đứa con của cô. Bất cứ ai tham dự lễ cưới của Kate cũng xúc động tột cùng khi cô dâu yếu ớt, không thể tự đi lại, đến thở còn khó khăn gắng gượng để mạnh mẽ và tươi cười trong ngày trọng đại. Ngay bên ngoài khán phòng cưới, một chiếc xe cứu thương và đội ngũ y tế luôn túc trực bởi họ lo lắng Kate quá yếu, không thể trụ nổi.

Mẹ cô, bà Janet Cleaver, 54 tuổi kể về con gái: "Kate rất mạnh mẽ, con bé không để chúng tôi phải buồn và khóc...Tôi rất tự hào về con gái mình. Con bé là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết".

 26
Đám cưới của Kate chỉ diễn ra trước ngày cô lìa đời 3 ngày.
 27
Vẻ tiều tụy, mệt mỏi hiện lên rõ rệt trên gương mặt cô.
 28
Dù vậy, Kate vẫn gắng gượng để tận hưởng phút giây hạnh phúc nhất trong đời.
 29
Kate trao cho chồng nụ hôn ngọt ngào và một cái siết tay ấm áp.
 30
Chiếc nhẫn cưới được cậu con trai mang tới cho bố mẹ.
 31
Vợ chồng Kate chụp hình lưu niệm cùng bố mẹ và các con.

Cô dâu Feng, người Trung Quốc

Feng tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời trong những tháng ngày đau đớn nhất của cô. Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và phải nhập viện điều trị, để đỡ buồn, Feng lên chat trò chuyện, tâm sự. Cô quen Yang qua Internet. Dù biết Feng mắc bệnh ung thư, Yang vẫn yêu và quyết tâm mang đến hạnh phúc cho cô trong quãng đời ngắn ngủi còn lại.

Ngày cưới, Feng rạng ngời và xinh đẹp như bao cô dâu khác dù trên tay cô chi chít những lỗ li ti do kim truyền chọc vào để lại. Cô òa khóc nức nở trong đám cưới vì quá hạnh phúc.

 32
Feng và Yang chăm sóc nhau trong bệnh viện.
 33
Feng thử váy cưới.
 34
Bàn tay chi chít lỗ chọc kim truyền của Feng.
 35
Feng vui vẻ trước giờ cưới.
 36
Rất đông người đến ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của Feng.
 37
Y tá kiểm tra sức khỏe của Feng trước khi cô ra lễ đường.
 38
Cặp đôi tay trong tay tiến vào lễ đường.
 39
Yang cõng Feng trên lưng, cô nở nụ cười rạng rỡ.
 40
Feng òa khóc nức nở trong đám cuới
 41
Nụ cười hạnh phúc của đôi trẻ.
 42
Cả hai ngọt ngào chụp ảnh tự sướng.
 43
Nụ cười rạng rỡ của cô dâu mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại