Bộ ảnh "I Wish" với ước mơ dang dở của người nghèo

Bộ ảnh "I Wish" giúp những người dân nghèo khó, bất hạnh cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi khi được sống lại với ước mơ còn dang dở của mình.

"I Wish" (Tạm dịch: Tôi ước) là loạt ảnh chân dung của nhiếp ảnh gia người Iraq, ông Jamal Penjweny. Bộ ảnh miêu tả về những ước mơ, khát khao từ thuở bé chưa được thực hiện của mỗi người dân nghèo vùng Trung Đông.

Có những người từng ước mơ được trở thành 1 vận động viên nổi tiếng, một ông chủ thành đạt... Tuy nhiên, những ước mơ vĩ đại ấy vẫn còn dang dở bởi sự nghèo khó, sự khiếm khuyết trên cơ thể khi họ được sinh ra.

Nhiếp ảnh gia tâm sự mỗi trường hợp lại là 1 câu chuyện khác nhau về ước mơ. Ông Penjweny nói "Cuộc sống không phải là 1 bức tranh để bạn có thể vẽ được bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi thực hiện dự án ảnh này để mỗi người trong số họ có thể được sống 1 phút hạnh phúc với ước mơ còn dang dở của họ."

Bộ ảnh
Có những người ước mơ trở thành võ sĩ nổi tiếng.
Bộ ảnh
Có người lại muốn thành cầu thủ bóng đá. Thế nhưng, cơ thể tật nguyền đã ngăn cản anh thực hiện ước mơ của mình.
Bộ ảnh
Người đàn ông với ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ.
Bộ ảnh
Ai cũng có những ước mơ riêng.
Bộ ảnh
Ước mơ trở thành 1 vận động viên chuyên nghiệp.
Bộ ảnh
Thế nhưng, hoàn cảnh khó khăn cũng khiến họ khó có thể thực hiện được ước mơ đó.
Bộ ảnh
Người đàn ông mong muốn trở thành vận động viên bơi lội.
Bộ ảnh
Hay 1 tay vợt siêu hạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại