Bị chôn sống, bé 5 tuổi tự bò lên khỏi mộ

Theo Dailymail hôm 27/8, người dân làng Maanpur, quận Sitapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã cứu sống em bé 5 tuổi bị người thân chôn sống, sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu.

Chiều tối 25/8, anh Alok Kumar đi làm đồng về thì nghe thấy tiếng bé gái khóc trong tuyệt vọng. Anh lần theo âm thanh đến giữa cánh đồng mía và vô cùng kinh ngạc khi thấy đất chuyển động. Bé gái đang cố gắng gạt đất để bò lên khỏi mộ.

Anh Kumar đào đất và đưa em bé lên, khi đó, em đã lả đi. Anh gấp rút đưa bé đến đồn cảnh sát Maanpur.

Em bé có dấu hiệu bị xiết cổ. Cảnh sát cho biết, sau khi tỉnh lại, em nói mình tên Tanu, sống ở làng Semri Gaura cùng mẹ là Renu Awasthi.

Một cặp vợ chồng được cho là chú và dì đã đưa em ra khỏi nhà và cố gắng xiết cổ em rồi chôn ở giữa cánh đồng, ông Rajesh Krishna, cảnh sát Sitapur cho biết.

Cảnh sát đã tìm đến nhà của Tanu nhưng căn nhà bị khóa. Những người hàng xóm cho biết, họ không nhìn thấy mẹ và Tanu kể từ ngày 20/8.

Khi tin tức về em xuất hiện trên truyền hình, bà ngoại của Tanu tên Rajrani đã tìm đến nhận cháu.

Bà nói: “Khoảng 15 ngày trước, Renu rời nhà đi cùng Tanu mà không báo với ai”.

Cảnh sát đang tìm kiếm mẹ của Tanu. Vụ việc đang được tiến hành điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại