Thấy nấm màu đẹp, hái xào với thịt heo để ăn, 4 người suýt chết

Phương Nhung |

Thấy cây nấm to, màu trắng nhìn rất đẹp, ông Dương Văn Suối (67 tuổi, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) nghĩ là nấm rơm nên hái về xào ăn và bị trúng độc suýt chết.

Mấy ngày nay, dư luận ở xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xôn xao bàn tán chuyện gia đình ông Suối gồm 4 người ăn nấm… đẹp bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 29/9, cả 4 người được khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cho xuất viện sau nhiều ngày điều trị.

Ông Suối kể lại sự việc: Ngày 25/9, ông ra đồng, về ngang bụi cây thấy cây nấm màu sắc đẹp quá, tán nấm xòe to gần bằng cái miệng chén nhìn như mộng dừa nên ông mới hái về rửa sạch, băm nhỏ nấm xào với thịt heo. 

Ông và 3 người trong nhà gồm Dương Văn Nhàn (46 tuổi), Dương Văn Tâm (37 tuổi, cả hai là con ông Suối) và Dương Hoài Ân (7 tuổi, là cháu nội) cùng ăn.

Ăn xong chừng 15 phút, cả 4 người bị choáng váng, nôn ói, tiêu chảy liên tục. Do bé Ân ăn ít nên không bị cứng lưỡi, tê thân, còn ông Suối, Nhàn, Tâm bị tê cứng người, lưỡi đơ cứng không nói chuyện được.

Thấy nấm màu đẹp, hái xào với thịt heo để ăn, 4 người suýt chết - Ảnh 1.

Ông Suối với cây nấm có độc

Thấy nấm màu đẹp, hái xào với thịt heo để ăn, 4 người suýt chết - Ảnh 2.

Ông Suối đã hái loại nấm này về xào với thịt heo

Hàng xóm sát vách nhà phát hiện Ân bị ói liên tục, còn 3 người đàn ông trong nhà cứ nằm bất động như say rượu nên ai nấy ngạc nhiên kêu cả 3 thức dậy nhưng tất cả vẫn nằm im như chết.

Nghi có chuyện không may nên người dân xúm nhau lại lấy xe gắn máy đưa cả 4 người đi Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình điều trị.

Qua khám nghiệm, các bác sĩ đã tức tốc chuyển cả 4 người đến khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Nhận định các bệnh nhân bị trúng độc do ăn nấm lạ nên các bác sĩ đã truyền dịch, cho thở oxy, tiến hành giải độc…

Kể lại sự việc, ông Suối không ngớt lời cảm ơn hàng xóm, vì nếu được đưa đi cấp cứu trễ thì có thể tính mạng của mọi người đã nguy hiểm.

Thấy nấm màu đẹp, hái xào với thịt heo để ăn, 4 người suýt chết - Ảnh 3.

Ông Suối cùng hàng xóm đang tìm nấm độc để nhổ bỏ đi

Đưa khách ra khu vực mà trước đó có nấm lạ mọc, ông Suối nói sau khi xảy ra vụ ngộ độc, người dân trong xóm đã nhổ hết nấm lạ đề phòng có người khác hái nấu ăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại