Thấy kẻ khả nghi từ nhà nạn nhân đi ra lại tưởng thợ sửa cổng

Minh Toàn |

"Cứ nghĩ cổng rào bị hỏng, ông Lợi kêu người tới sửa nên mẹ tôi quay về...", người hàng xóm kể lại giây phút nhìn thấy nam thanh niên phá cổng đi ra từ căn nhà nạn nhân.

Ngày 25/2, Công an quận 12 cùng với các đơn vị nghiệp vụ TP.HCM đã tiến hành hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Lai Phước Lợi (SN 1980, ngụ đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, tạm trú phường An Phú Đông, quận 12) bị sát hại tại nhà riêng.

Thấy kẻ khả nghi từ nhà nạn nhân đi ra lại tưởng thợ sửa cổng - Ảnh 1.

Người dân địa phương theo dõi sự việc.

Công an xác định, ông Lợi tử vong do vết thương ở phần đầu bị vật cứng đập mạnh vào gây vỡ sọ não dẫn tới tử vong. Công an thu giữ 1 chiếc búa đã bị gãy, đồ dùng trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi.

Những người hàng xóm cho hay, họ phát hiện 1 thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Công an đã tiến hành mời vài nghi can có liên quan để làm rõ. Tuy nhiên do, ông Lợi có mối quan hệ với nhiều người phức tạp nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyến Tiến Đạt (SN 1965, là hàng xóm ông Lợi) cho biết: "Ông Lợi ở cùng người cháu ruột và là người hòa đồng, dễ tính. Cháu ông đi làm từ sáng tới tối mới về."

Thấy kẻ khả nghi từ nhà nạn nhân đi ra lại tưởng thợ sửa cổng - Ảnh 2.

Người dân theo dõi sự việc.

Sau 3 ngày xảy ra vụ việc, chị Nguyễn Thị H. (người phát hiện sự việc) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Khoảng 10h ngày 22/2, tôi đi qua nhà mẹ thì nghe thấy tiếng động phát ra. Mẹ tôi chạy qua nhìn vào bên trong khe cổng thấy nam thanh niên dáng người ốm, cao, cầm búa đập mạnh vào bản lề cổng."

"Cứ nghĩ cổng rào bị hỏng, ông Lợi kêu người tới sửa nên mẹ tôi quay về. Chừng vài phút, hai mẹ con nghe tiếng động lớn hơn nên chạy ra. Chúng tôi thấy nam thanh niên vác 1 bên cổng rào bằng sắt vứt qua khu đất trống rồi lên xe máy ông Lợi bỏ chạy với dáng vẻ hốt hoảng".

Chị nói tiếp: "Tôi đi vào sân nhà ông Lợi kêu lớn nhưng không ai trả lời. Bước vào phòng ngủ, 2 mẹ con tôi thấy ông Lợi đã tử vong nên hô hoán người dân và báo công an".

Người thân nạn nhân cho biết ông Lợi là con út của gia đình. Do chịu khó làm ăn, ông mua được căn nhà ở quận 12 và ở với người cháu của mình. Nạn nhân có chiếc xe máy Wave và thường không để nhiều tiền mặt trong người. 

Trước đó, khoảng 10h ngày 22/2, hàng xóm của ông Lợi phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy từ trong nhà bỏ đi. Bước vào nhà, người này phát hiện nạn nhân gục chết với nhiều dấu hiệu bất thường nên đã hô hoán cho mọi người và báo cho công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại