Thật khó có thể tin được cô gái khỏe khoắn này từng là một "bộ xương di động" chỉ nặng 32kg

Chi Mai |

Sau nhiều lần điều trị không thành công, cuối cùng, Emelle Lewis cũng đã lấy lại được vóc dáng khỏe mạnh khi xưa.

Là một trong những nạn nhân của căn bệnh biếng ăn, cô gái trẻ Emelle Lewis đã phải trải qua một chặng đường đầy gian nan để có được thân hình đẹp như hiện nay. Thế nhưng, ít ai biết được, có thời điểm, cô đã từng là một "bộ xương di động".

Sau một lần bị ốm vào năm 2010, cô sinh viên 22 tuổi sống tại thị trấn Huddersfield, Anh Quốc bắt đầu mặc cảm về ngoại hình của bản thân.

Lúc nào cô cũng thấy mình thật béo và xấu tới nỗi chẳng có người yêu. Thế rồi, kể từ đó, Emelle dần dần mắc bệnh biếng ăn khi tập thể dục quá nhiều và chỉ ăn chay.

Mối nguy hiểm về sức khỏe bắt đầu chạm đến đỉnh điểm khi Emelle chỉ nặng 32kg. Lúc đó, cô chỉ mặc vừa quần áo trẻ con mà thôi.

Nhận ra rằng mình còn quá trẻ để chết, Emelle bắt đầu lấy lại cân bằng. Cô tăng số bữa ăn lên 6 bữa trong một ngày, đồng thời kết hợp tập gym theo chế độ hợp lý. Giờ đây, với cân nặng 55kg, Emelle đã sở hữu một vóc dáng khỏe khoắn hoàn hảo.

Thật khó có thể tin được cô gái khỏe khoắn này từng là một bộ xương di động chỉ nặng 32kg - Ảnh 1.

Cân nặng 32kg của Emelle khiến cô chỉ mặc vừa quần áo trẻ con.

Thật khó có thể tin được cô gái khỏe khoắn này từng là một bộ xương di động chỉ nặng 32kg - Ảnh 2.

Bằng nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của gia đình, Emelle đã hoàn toàn hồi phục.

Thật khó có thể tin được cô gái khỏe khoắn này từng là một bộ xương di động chỉ nặng 32kg - Ảnh 3.

Hiện giờ cân nặng của cô đã lên tới 55kg.

(Nguồn: D.M)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại