Thắp sáng sân Etihad bằng chiến thắng đậm đà, Man City sải bước dài đuổi theo Liverpool

Ngô Trà |

Fulham không phải là đối thủ xứng tầm, và Man City dễ dàng lấy đủ 3 điểm để thanh thản bước vào trận đầu ở Champions League.

Chơi trên cao nhất hàng công Man City, Sergio Aguero không thể ghi bàn vào lưới thủ thành Marcus Bettinelli và phải rời sân ở phút 55, nhường chỗ cho Gabriel Jesus, nhưng các cầu thủ chơi cạnh anh trên hàng công đã làm cực tốt nhiệm vụ của mình.

Trên Etihad, các cầu thủ Fulham chỉ còn biết vô vọng chạy theo các cầu thủ chủ nhà, như những chú cún con chạy thục mạng để đuổi bắt chấm đỏ từ chiếc đèn lazer chiếu trên mặt đất. Họ chạy trong tuyệt vọng, bởi đối phương chơi quá tốt, thể hiện sức mạnh trấn áp tuyệt đối. Từ đầu hiệp 2 đến phút Aguero phải rời sân, Man City cầm bóng đến 84%.

Thắp sáng sân Etihad bằng chiến thắng đậm đà, Man City sải bước dài đuổi theo Liverpool - Ảnh 2.

Bóng mới lăn có vài chục giây, Fernandinho đã băng lên cướp bóng từ đường chuyền hớ hênh của đối thủ ngay trên phần sân của Fulham, xộc thẳng xuống cánh trái để rồi căng một đường bóng tuyệt đẹp cho Leroy Sane chỉ việc đệm bóng vào lưới trống. Fulham gục ngã ngay từ phút đầu tiên.

Phải đến 20 phút sau, Man City mới có được bàn thắng thứ hai từ pha ập vào nhanh như cơn lốc ngay trước vòng 5m50 của đối phương, và phải đến phút 47, ở giây thứ 90 của hiệp thi đấu thứ hai, Sterling mới có pha đệm bóng cận thành vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0, nhưng ở khoảng giữa đó là những pha hãm thành mà tưởng chừng Man City có thể "ăn tươi nuốt sống" đối phương bất cứ lúc nào.

Thắp sáng sân Etihad bằng chiến thắng đậm đà, Man City sải bước dài đuổi theo Liverpool - Ảnh 3.

65 phút trôi qua, Man City nện đến 21 pha kết thúc về phía khung thành đối phương, trong đó có đến gần phân nửa đi vào khung thành đội khách. Trân người chịu trận, có lẽ các cầu thủ Fulham chỉ còn mong trận đấu kết thúc càng sớm càng tốt, còn HLV Slavisa Jokanovic chỉ còn biết ngồi chết trân trên băng ghế huấn luyện, nghiền ngẫm lại những phát ngôn "đao to búa lớn" trước trận của mình.

Man City cán mốc 200 bàn thắng dưới triều đại của Pep Guardiola. Họ vẫn còn kém Liverpool và Chelsea 2 điểm, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và bắt đầu khởi động đấu trường Champions League giữa tuần sau với Lyon, và một mùa giải "vào phom" đã bắt đầu với thầy trò HLV Pep Guardiola.

Tỷ số: Man City 3-0 Fulham

Đội hình thi đấu

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Delph, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero, Sane.

Fulham: Bettinelli, Christie, Odoi, Mawson, Ryan Sessegnon, Seri, McDonald, Johansen, Schurrle, Mitrovic, Vietto.

Ghi bàn

Leroy Sane (2'), David Silva (21'), Sterling (47')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại