Thành phố kỳ lạ của những người "không có mũi" thời Ai Cập cổ đại

Cẩm Mai |

Trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, đã từng tồn tại thành phố của những người không có mũi theo đúng nghĩa đen, có tên là Rhinocolura.

Cách đây 3.000 năm, gần thành phố Gaza tồn tại một thành phố dị thường. Người Hy Lạp gọi bằng cái tên Rhinocolura. Mọi người dân trong đó đều không có mũi.

Lý do là bởi, những người này đều là tội phạm. Thành phố Rhinocolura là nhà tù, được những vị vua Ai Cập cổ đại xây dựng để lưu đày, trừng phạt kẻ trộm.

Thành phố kỳ lạ của những người không có mũi thời Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Tranh mô tả hình phạt thời Ai Cập cổ đại.

Tội phạm bị bắt đến đó. Họ bị phạt bằng cách cắt mũi và phải sống ở thành phố nơi rìa sa mạc khô cằn. Những người này sẽ không bao giờ được tái hòa nhập xã hội. Nếu có người trèo tường trốn thoát ra khỏi thành phố thì khuôn mặt không có mũi tự tố cáo họ là tội phạm.

Cho nên, những người bị đày ải đến đây chỉ còn biết sống chung thân trong các bức tường thành phố. Họ không thể thay đổi cuộc đời mình, không thể làm hại ai, sống tách biệt với người thân.


Thành phố kỳ lạ của những người không có mũi thời Ai Cập cổ đại - Ảnh 2.

Sa mạc rìa thành phố.

Tuy nhiên, những người trong thành phố vẫn sống nhờ đánh bắt cá trên biển với lưới sậy và săn bắn chim.

Cuộc sống vẫn sinh sôi trong thành phố khô cằn

Rhinocolura là thành phố chỉ có tội phạm và hình phạt. Những người bị mất mũi sống chật vật được xem như hành động nhân từ của vua.

Thành phố kỳ lạ của những người không có mũi thời Ai Cập cổ đại - Ảnh 3.

Pharaoh đưa ra hình phạt.

Thành phố này được xây dựng vào khoảng năm 1300 trước CN. Các nhà văn Hy Lạp, La mã và Do Thái cổ đại đều nói đến thành phố này như một nơi bình dị với những người dân bình thường.

Sau này nó mới bị biến thành nơi đày ải mới làm nên huyền thoại. Sự thật lịch sử thành phố đã bị xáo trộn. Người ta cho rằng một vị vua Ethiopia nhân từ đã lật đổ pharaoh.

Pháp lệnh của Horemheb được khắc trên phiến đá là luật lệ của một pharaoh cai trị từ 1321 đến 1293 trước CN. Trong đó có nói đến thành phố Tharu, thường gọi bằng cái tên Ai Cập là Rhinocolura.

Luật lệ cảnh báo tội phạm ăn cắp phải làm việc phục vụ pharaoh là sai. Pharaoh ngăn chặn tội ăn cắp bằng các biện pháp mạnh. Những biện pháp phù hợp nhất với câu chuyện về thành phố Rhinocolura là cắt mũi tội phạm.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Origins

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại