Thanh niên Việt 22 tuổi mua xe gần 7 tỷ, 20 tuổi tốt nghiệp bằng danh dự đại học nước ngoài

Trình Ca |

Học đại học ở nước ngoài từ năm 16 tuổi, 20 tuổi tốt nghiệp loại xuất sắc, thanh niên trẻ tuổi này xứng đáng với danh xưng "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Sinh năm 1996, tự lập công ty riêng năm 18 tuổi, mua xe 7 tỷ năm 22 tuổi

Mới đây, trong một diễn đàn về ô tô có đăng tải bức hình về một chiếc xe ô tô đắt giá và dòng cảm xúc "Tích cóp mãi mới mua được con xe". Ngay lập tức, danh tính của chủ nhân bài đăng được tìm ra.

Thanh niên VN 22 tuổi mua xe gần 7 tỷ, 20 tuổi tốt nghiệp bằng danh dự đại học nước ngoài - Ảnh 1.

Hình ảnh về bài đăng trong diễn đàn ô tô.

Nhiều ý kiến cho rằng người đăng "tào lao" vì nhìn còn khá trẻ lại mua xe đắt tiền. Số khác lại nhận xét có lẽ đó là tiền bố mẹ chứ chẳng phải do thanh niên này tích cóp.

Được biết, người đăng những hình ảnh này lên là Trần Đăng Tú, sinh năm 1996, hiện sinh sống ở Hà Nội. Tú cho biết, chiếc xe này do cậu tự tay mua chứ không phải tiền bố mẹ.

"Em chọn xe và đặt hãng 7 tháng mới về, mua để mẹ và em cùng đi lại. Nó là chiếc Mercedes S400 Maybach có giá niêm yết là 6 tỷ 900 triệu đồng.

Em cũng có đam mê xe cộ nên đi qua nhiều dòng, cuối cùng thích nhất vẫn là Mercedes nên chọn nó. Trải nghiệm khi lái và ngồi bên trong tốt nhất.

Chiếc xe này hoàn toàn dùng tiền của em để mua, bố mẹ không hề liên quan. Em hiện làm Giám đốc một công ty tư vấn tài chính. Công ty này là của riêng em, không liên quan đến công ty bố mẹ", Đăng Tú tâm sự.

Thanh niên VN 22 tuổi mua xe gần 7 tỷ, 20 tuổi tốt nghiệp bằng danh dự đại học nước ngoài - Ảnh 2.

Đăng Tú thành công từ rất sớm.

Lí giải cho việc tại sao còn ở độ tuổi học đại học nhưng đã đi làm và có sự nghiệp đang dần đi vào ổn định, anh chàng 22 tuổi chia sẻ:

"Sau khi học xong lớp 10 em bắt đầu đi du học ở Singapore, học đại học luôn. Ở đây người ta xét tuyển theo các chứng chỉ hoặc SAT, đủ điểm sẽ được nhận. Điểm đủ cao sẽ có học bổng. Em du học theo dạng học bổng của trường.

2 năm đầu học ở Singapore còn 2 năm sau em học tại Ireland. Em tốt nghiệp năm 2016, nhận bằng danh dự (tốt nghiệp loại xuất sắc) của trường.

Còn công ty riêng em lập năm 18 tuổi nhưng nhờ người nhà đứng tên hộ. Sau này khi có bằng đại học em mới sang tên. Người nhà đứng tên pháp lý nhưng mọi việc vẫn là em tự làm hết. Công ty chuyên về tư vấn và phân tích tài chính, ban đầu có 20 nhân viên".

Thanh niên VN 22 tuổi mua xe gần 7 tỷ, 20 tuổi tốt nghiệp bằng danh dự đại học nước ngoài - Ảnh 3.

Không ngừng học dù đã có thành công!

Hiện tại, Đăng Tú đang học thạc sĩ tài chính và văn bằng hai tại Đại học Luật Hà Nội.

"Công việc của em hiện tại đang dần ổn định, công ty chỉ làm kiến thức chuyên môn nên không có khó khăn nào. Em quyết định học để lấy thêm kiến thức, luật thì rất bổ ích cho tất cả các mặt trong đời sống.

Chuyện ham học có lẽ cũng do hồi xưa em thích toán, mê toán học cùng vật lý lượng tử. Ngoài ra em còn đam mê bàn phím cơ, đồ công nghệ và đồng hồ. Em thích tất cả những thứ liên quan tới cơ khí chính xác", Tú nói thêm.

Thanh niên VN 22 tuổi mua xe gần 7 tỷ, 20 tuổi tốt nghiệp bằng danh dự đại học nước ngoài - Ảnh 4.

Thanh niên VN 22 tuổi mua xe gần 7 tỷ, 20 tuổi tốt nghiệp bằng danh dự đại học nước ngoài - Ảnh 5.

Tú sưu tập bàn phím cơ.

Tự bắt đầu gầy dựng sự nghiệp khi còn rất ít tuổi, Đăng Tú cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, may mắn cậu có một ông bố nhiều năm chinh chiến trên thương trường.

"Quản lý nhân sự là một vấn đề lớn. Lúc mới bắt đầu em còn non nớt nên mọi chuyện còn xáo trộn lắm. Có lần em tin tưởng nhân viên quá nhưng họ tự đàm phán với công ty đối tác mà không báo lại làm thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến hợp đồng.

Lần khác các nhân viên tranh giành khách hàng với nhau, những thời điểm ấy em điên đầu lắm. May mắn em còn có bố, lúc ấy gọi ngay về nhờ bố cho lời khuyên để giải quyết. Cái gì cũng vậy cứ học hỏi từ từ rồi sẽ tích lũy được kinh nghiệm", Đăng Tú chia sẻ.

Thanh niên VN 22 tuổi mua xe gần 7 tỷ, 20 tuổi tốt nghiệp bằng danh dự đại học nước ngoài - Ảnh 6.

Tú trong một chuyến du lịch cùng mẹ và các em.

Ở dưới bài đăng, có khá nhiều bình luận cho rằng người tài giỏi và thành đạt ở độ tuổi còn trẻ kiểu gì cũng có sự giúp sức từ bố mẹ. Đăng Tú không phủ nhận điều đó:

"Nền tảng gia đình tốt là một cái lợi nhưng ngoài 100 triệu bố mẹ cho làm vốn lúc đầu, em không cần họ giúp gì thêm nữa. Thi thoảng em hỏi xin ít kinh nghiệm từ bố thôi.

Em làm với công ty nước ngoài nên nhưng mối quan hệ ở Việt Nam chẳng mấy tác dụng.

Nhiều người nói rằng em con ông cháu cha này nọ là không có. Bố mẹ em đi lên từ một cơ số nợ, cách đây 11 năm bố vẫn đạp xích lô, mẹ may trong xưởng. Từ tay trắng họ đi lên từng ngày chứ có ai giúp đỡ.

Nhà đã từng rất nghèo để đến được hôm nay nên làm gì cũng rất cố gắng. Em nghĩ rằng dù giàu hay nghèo làm gì cũng nên nỗ lực vươn lên, đừng nghĩ đến hoàn cảnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại