Than Quảng Ninh vs HAGL: Sau đỉnh cao dễ là vực thẳm

Vân Bình |

Thêm một lần nữa, trận đấu của HAGL trở thành tâm điểm vì người ta đang có quá nhiều câu hỏi chờ đợi cần được giải đáp.

18h00 ngày 15/4, SVĐ Cẩm Phả, vòng 13 V-League: Than Quảng Ninh vs HAGL

Mùa này, HAGL không phải đội bóng chơi quá hay. Với phong độ trồi sụt của cá nhân Công Phượng và của toàn đội hồi đầu mùa, đội rơi lại nhóm cạnh tranh vị trí trụ hạng và dần ít được quan tâm.

Thế nhưng, 2 vòng đấu trước, HAGL đều trở thành tâm điểm nổi nhất của V-League, theo nhiều cách khác nhau. Vòng 11, đội thắng Quảng Nam nhờ pha ghi bàn ở tư thế việt vị của Châu Ngọc Quang. Những ồn ào về trọng tài nổi lên, kéo Chủ tịch CLB – Đoàn Nguyên Đức vào vòng xoáy cãi vã.

Đến vòng 12, mọi thứ còn ồn ào hơn thế. HAGL có trận đấu hay bậc nhất kể từ đầu mùa, trước cường địch Thanh Hóa. Thế nhưng, sau khi đã dẫn trước 2-0 thì họ để thua ngược 2-3. Trọng tài lại trở thành tiêu điểm còn HAGL nếu không có một giây biết kiềm chế và hành động khôn ngoan của Văn Toàn có lẽ đã tái diễn màn bỏ đá của Long An.

Nếu điều đó xảy ra với CLB vẫn được mang tiếng "ngoan" nhất V-League, có lẽ giải dễ vỡ vì NHM chạm đáy niềm tin và sự chịu đựng.

Điều đó đã không xảy ra, câu chuyện khép lại nhẹ nhàng với việc HAGL im lặng, nhận lỗi và phản ứng nhẹ nhàng về trọng tài chỉ bằng một bức "tâm thư" hơn là tiếp tục khẩu chiến hay khiếu nại.

Sau cơn bão, trời lại yên, biển lại lặng. Nhưng mọi thứ vẫn thường bình lặng như thế trước khi xảy ra một cơn bão nữa. Câu hỏi lúc này là, vòng 13 V-League liệu có bình yên, và trận đấu của HAGL trên sân Than Quảng Ninh liệu có trôi qua mà không điều tiếng gì nữa?

HAGL 2-3 Thanh Hóa (Vòng 12 V-League 2017)

Với cá nhân CLB Phố núi, họ vừa có trận đấu cực hay trước Thanh Hóa, vậy sẽ thể hiện bộ mặt nào trước đội hiện đang đứng thứ 5 trên BXH, hơn mình 6 bậc?

HAGL là một tập thể trẻ, việc giữ vững phong độ không hề đơn giản, nhất là sau khi vướng phải cú sốc tâm lý trên sân nhà vòng 12. Nếu chiều nay, HAGL chơi bệ rạc và thua dễ dàng cũng không phải điều khó hiểu.

Tuy nhiên, mong rằng Công Phượng và đồng đội sẽ chân cứng đá mềm, vượt qua được lùm xùm để thi đấu chói sáng. Đấy không chỉ là cho CLB HAGL, mà là cho cả nền bóng đá nước nhà, vì sự cứng cỏi của các tài năng thế hệ tương lai là điều cần thiết cho việc chinh phục các vinh quang trước mắt, cụ thể nhất là SEA Games 2017.

Trận này, HAGL mất ba cầu thủ quan trọng là Văn Toàn (chấn thương), A Hoàng, Văn Thanh (treo giò). Trong khi đó, Than Quảng Ninh có lực lượng mạnh nhất. CLB này mới nhập tịch xong cho Kizito (Trung Hiếu) nên có thể sử dụng 3 cầu thủ gốc ngoại là tiền đạo Patiyo, tiền vệ Trung Hiếu và hậu vệ Ramon.

ĐH dự kiến:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Thanh Hiền, Thanh Hào, Ramon, Xuân Hùng, Minh Tuấn, Nguyên Sa, Xuân Tú, Trung Hiếu, Hồng Quân, Patiyo.

HAGL: Vĩnh Lợi, Tăng Tiến, Ngọc Quang, Mobi, Minh Vương, Ideguchi, Đông Triều, Hồng Duy, Việt Hưng, Công Phượng, Thái Học

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại