Tan nát vì bán độ, CLB Việt Nam chìm trong "bể khổ"

Khánh Sơn |

Còn gì tồi tệ hơn trong bóng đá khi một CLB đứng trước ngưỡng cửa lên hạng mà lại ngó lơ không cần, vì chẳng có tiền mà duy trì hoạt động...

Kết thúc giải hạng Nhất năm 2016, CLB TP.HCM là đội giành chức vô địch cũng đồng nghĩa với việc họ giành 1 vé chính thức lên chơi ở V-League 2017. Xếp thứ tự tiếp theo là Viettel, Nam Định và Đồng Nai.

Theo Điều lệ của giải, để tranh suất lên chơi ở V-League năm sau, các đội bóng xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ phải chơi trận play-off đầu tiên, tức là Nam Định và Đồng Nam sẽ gặp nhau trên sân Chùa Cuối của Nam Định vào chiều 27/8 tới đây.

Đội nào giành phần thắng trong cặp đấu này sẽ tiếp tục đá trận play-off thứ 2 với Viettel (chiều 31/8) để giành chiếc vé chơi trận play-off cuối cùng với đội xếp 13/14 đội bóng tại V-League, diễn ra ngày 23/9.

Tính cho đến vòng 2, trên bảng xếp hạng V-League 2016, Đồng Tháp (8 điểm) gần như chắc suất xuống hạng. Kế đến Long An đang được 18 điểm và đứng phía trên là HAGL đang có 27 điểm. Khi giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, thì việc Long An phải nhận vé đi play-off rất dễ xảy ra.

Tan nát vì bán độ, CLB Việt Nam chìm trong bể khổ - Ảnh 1.

Đồng Nai sẽ ra sân mà không cần chiến thắng.

Trở lại với câu chuyện Đồng Nai sẽ đá play-off. Ở giai đoạn 2, đội bóng của HLV kỳ cựu Trần Bình Sự đã chơi rất ấn tượng và bứt lên áp sát ngôi đầu. Nhiều người cho rằng, nếu được đầu tư, đội bóng này có thể trở lại mái nhà xưa.

Tuy nhiên, trong cuộc họp chiều qua (23/8) giữa lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện và các cầu thủ Đồng Nai, đại diện của đội bóng thẳng thừng cho biết: CLB không có mục tiêu và nhu cầu thăng hạng vì không có tiền.

Cho nên, trong trận đấu với Nam Định tới đây, đội sẽ cử các cầu thủ trẻ tham gia. Nếu đá thắng cũng được mà không thắng cũng chẳng sao. Ngoài ra, lãnh đạo đội bóng tuyên bố, Đồng Nai sẽ không được đầu tư, ai thích thì sẽ tạo điều kiện ra đi.

Tan nát vì bán độ, CLB Việt Nam chìm trong bể khổ - Ảnh 2.

Công sức của thầy trò HLV Trần Bình Sự đã bỏ sông bỏ bể?

Thời gian qua, Đồng Nai đã chuẩn bị rất rốt ráo thế nhưng khi nghe tin này cầu thủ đã "xìu như bánh đa nhúng nước". Vì thế, mùa giải 2016 gần như đã kết thúc với họ.

Đây thực sự là một tin rất vui với Nam Định, bởi khi chưa ra sân mà đối thủ đã "buông súng quy hàng" thì việc chiến thắng là điều đương nhiên.

Tan nát vì bán độ, CLB Việt Nam chìm trong bể khổ - Ảnh 3.

Vụ bán độ năm 2015 vẫn đang ám CLB Đồng Nai.

Cũng liên quan đến Đồng Nai, cho đến thời điểm này, cựu binh V-League vẫn chưa tìm được lối ra cho bài toán tài chính.

Nguyên do, sau scandal tiêu cực bán độ của một số cầu thủ ở mùa 2015, đội bóng này đã không còn nhận được sự tin tưởng của các nhà tài trợ. Và rất có thể, để trở lại V-League, họ sẽ phải chờ rất lâu, thậm chí chưa biết đến bao giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại