Tấn bi kịch của Park Geun-hye: Từ "Công chúa Nhà Xanh" trở thành tù nhân sau song sắt

Thủy Thu |

Đây là kết cục bi thảm cho sự nghiệp của Park Geun-hye - người từ một Đệ nhất ái nữ - Đệ nhất phu nhân - Nữ hoàng bầu cử - Tổng thống trở thành nghi phạm sau song sắt nhà giam.

Đệ nhất phu nhân

Năm 1961, Park Geun-hye khi đó mới 9 tuổi đã theo cha - Tổng thống thứ năm của Hàn Quốc Park Chung-hee - vào sống trong phủ Tổng thống và trở thành "Công chúa Nhà Xanh".

Theo Korea JoongAng Daily, người thân gia đình bà cho biết tính cách của Park Geun-hye chịu ảnh hưởng từ mẹ bà - phu nhân Yuk Young-soo. Đặc biệt, trong thời gian học trung học, bà luôn đứng đầu lớp nhưng được đánh giá là quá trưởng thành, thận trọng và ít nói.

"Bà Yuk nhiều lần nói rằng, bà không nghĩ Geun-hye sẽ đi theo con đường bình thường của hầu hết phụ nữ", Jeong Jae-hun - Thư ký riêng của bà Yuk Young-soo tiết lộ.

Đến năm 1974, bà Park sang Pháp du học. Tuy nhiên, đến tháng Tám cùng năm, phu nhân Yuk Young-soo bị ám sát thiệt mạng nên bà buộc bỏ dở kế hoạch học tập, trở về Hàn Quốc tiếp nhận vị trí Đệ nhất phu nhân thay mẹ.

"Tôi cảm thấy như có một con dao đâm sâu vào trái tim tôi", bà Park nhớ lại - " Tôi đã không ngừng khóc trên chuyến bay trở về nhà".

Ở tuổi 22, Park Geun-hye đã ra mắt thân phận Đệ nhất phu nhân bằng việc tổ chức một giải đấu bóng chuyền sau sáu ngày để tang mẹ.

Báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo nhận định, chính thời gian này đã giúp Park Geun-hye tích lũy kinh nghiệm chính trị quý báu nhưng cũng khiến bà đánh mất quãng thời gian đẹp nhất tuổi thanh xuân.

Tấn bi kịch của Park Geun-hye: Từ Công chúa Nhà Xanh trở thành tù nhân sau song sắt - Ảnh 1.

Xử lý ảnh: Thi Anh

Tấn bi kịch của bà Park tiếp tục lên cao trào khi cha bà - Tổng thống đương nhiệm Park Chung-hee bị ám sát bởi Kim Jae Gyu - Cục trưởng Cục tình báo trung ương Hàn Quốc vào ngày 26/10/1976.

Sau khi cha bị sát hại, bà Park đã đưa hai em rời khỏi Nhà Xanh. Thời gian sau đó, bà vẫn chịu sự phản đối của bộ phận quần chúng với lý do chính sách của cha bà quá cứng rắn.

Quay lại chính trường

Năm 1997, Park Geun-hye quyết định quay trở lại Nhà Xanh và gia nhập vào đảng HanNaRa (tên cũ của đảng Saenuri) của cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hoi-chang.

"Tôi tự hỏi liệu bản thân có thể đối mặt với cha mẹ sau khi chết vì tôi đang sống một cuộc sống thoải mái trong khi đất nước lại rung chuyển", bà Park quyết định quay lại chính trường sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997.

Đến năm 2004, Park Geun-hye đã được bầu làm Chủ tịch đảng HanNaRa và trở thành nghị viên quốc hội năm 2012.

Theo giới quan sát, trong nhiệm kỳ Chủ tịch đảng HanNaRa giai đoạn 2004 - 2006 với phần lớn sự nỗ lực và ảnh hưởng của bà Park, đảng này đã giành chiến thắng tất cả 40 cuộc bầu cử. Điều này đã khiến Park Geun-hye có biệt danh "Nữ hoàng của các cuộc bầu cử".

Đến ngày 19/12/2012, Park Geun-hye trúng cử và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên tại Hàn Quốc.

"Tôi sẽ giành được niềm tin của người dân bằng cách xây dựng chính phủ của tôi trong sạch, minh bạch và tài năng", Park Geun-hye phát biểu trước hơn 70.000 cử tri, quan chức chính phủ và chính khách nước ngoài trong lễ nhậm chức.

Theo Nhân dân nhật báo, trong thời gian hoạt động chính trị, bà Park đã giành uy tín chính trị cao khi là một trong số ít người Hàn Quốc từng hội kiến cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào tháng 5/2002.

Đồng thời, báo Trung Quốc cũng đánh giá cao khi tiết lộ bà sử dụng thành thạo tiếng Trung. Vào tháng 11/2015, tại buổi dạ tiệc trong chuyến công du Bắc Kinh, bà đã dùng tiếng Trung để phát biểu và trả lời phỏng vấn.

Tấn bi kịch của Park Geun-hye: Từ Công chúa Nhà Xanh trở thành tù nhân sau song sắt - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trên đường tới trại giam hôm 31/3 vừa qua.

Cú sốc chính trường

Tuy nhiên, khi chưa hết nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, Park Guen-hye đã bị luận tội, cách chức và bắt giam do liên quan đến bê bối của "bạn thân" - bà đồng Choi Soon-sil.

Ngày 12/3/2017, bà Park đã một lần nữa rời khỏi Nhà Xanh và đến ngày 31/3, bà chính thức bị bắt giữ.

Mới đây, ngày 8/4, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã trải qua lần thẩm vấn thứ ba tại trung tâm giam giữ ở ngoại ô thủ đô Seoul.

Trước đó vào tháng 11/2016, trong lần công khai xin lỗi trên truyền hình, bà cho biết, vụ bê bối này đã khiến người dân thất vọng, phẫn nộ và khiến bản thân vô cùng đau khổ.

"Dù có phải xin lỗi một trăm lần thì cũng là điều nên làm", Park Geun-hye nói bản thân đã buông bỏ tất cả, chỉ hy vọng đất nước sớm quay trở lại quỹ đạo.

Trong buổi họp báo vào đầu tháng 11/2016, bà Park cũng từng biện bạch: "Kể từ ngày tôi đặt chân đến phủ Tổng thống, tôi đã sống một cuộc đời cô độc".

Theo giới quan sát, đây thực sự là một kết cục bi thảm cho sự nghiệp của Park Geun-hye - người từ một Đệ nhất ái nữ - Đệ nhất phu nhân - Nữ hoàng bầu cử - Tổng thống trở thành nghi phạm sau song sắt nhà giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại