Tâm sự đau đớn của người mẹ trong vụ bảo vệ chặn xe cứu thương

Ngọc Tú |

"Vợ chồng tôi đi xe ôm để bắt xe khách về trước thì nghe tin bảo vệ chặn không cho con ra. Một lúc sau thì con tôi mất trên xe không kịp về", chị Soa buồn rầu tâm sự.

Những tháng ngày cùng con chống chọi với bệnh tật

Ngày 7/7, PV đã tìm về nhà chị Hoàng Thị Soa (SN 1977) ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An sau gần 1 tuần xảy ra sự việc đưa con bị bệnh hiểm nghèo về quê nhưng bị bảo vệ chặn xe cứu thương. Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối xóm, nỗi buồn tang tóc vẫn chưa nguôi ngoai.

Lúc chúng tôi đến, cả gia đình chị Soa đều có mặt ở nhà. Ai cũng buồn bã, không còn tâm trạng nào để đi làm sau mất mát vừa qua.

Tâm sự đau đớn của người mẹ trong vụ bảo vệ chặn xe cứu thương - Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 xập xệ của gia đình chị Soa ở miền quê nghèo Quỳ Hợp.

Chị Soa kể, hơn 10 năm trước chị lập gia đình với anh Trần Văn Thành (SN 1974). Cưới về 2 vợ chồng làm ruộng nuôi nhau, rồi lần lượt sinh 2 người con.

Không may mắn, cháu nhỏ thứ 2 mới sinh ra đã mắc chứng bệnh tim bẩm sinh. Suốt từ lúc sinh ra, vợ chồng chị Soa ôm con đi viện nhiều hơn ở nhà.

Chị kể, hoàn cảnh khó khăn nên mỗi lần đưa con đi khám, anh chị lại vay mượn ngược xuôi mới có đủ tiền. Có những lúc, hai vợ chồng không còn tiền ăn sống nhờ vào những suất cơm, bát cháo từ thiện để cùng con chống chọi với bệnh tật.

Sau nhiều tháng chữa trị và phẫu thuật, ngày 1/7, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương tiên lượng tình hình sức khoẻ của cháu diễn biến xấu, khó qua khỏi nên khuyên gia đình đưa cháu về nhà.

Tâm sự đau đớn của người mẹ trong vụ bảo vệ chặn xe cứu thương - Ảnh 2.

Đã gần 1 tuần qua, chị Soa cứ ngồi thẫn thờ đau buồn

Lúc đó dù chưa có ý định đưa con về nhưng chị Soa đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ cung cấp dịch vụ thuê xe chở về quê. Nghe thế, chị Soa hỏi giá thì được thông báo 5.800.000 đồng nếu không có y tá đi cùng, khoảng 7 triệu nếu có y tá đi cùng kèm bình thở.

Vì lúc đó chưa có ý định đưa con về và thấy nhiều tiền quá nên chị Soa từ chối.

Ngày hôm sau, ý định sẽ đưa con về để trút hơi thở cuối cùng ở quê nhà nên gia đình chị đã hợp đồng với 1 xe cứu thương ở Nghệ An. Ý định của gia đình sẽ về đến nhà trước 5h chiều cùng ngày.

"Xe cứu thương gia đình thuê là họ đưa bệnh nhân ra đây sau đó kết hợp mình thuê luôn nên giá thấp hơn. Sau khi thuê được thì cậu tôi đi cùng xe vào bệnh viện để đón con.

Sợ vợ chồng tôi quá đau buồn nên mấy cậu bảo hai vợ chồng chúng tôi ra bến xe bắt xe khách về trước. Nào ngờ, bảo vệ họ lại gây khó dễ, không cho xe chở con tôi ra về", chị Soa nhớ lại.

Tâm sự đau đớn của người mẹ trong vụ bảo vệ chặn xe cứu thương - Ảnh 3.

Bên trong ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Soa

"Tôi chỉ biết gào khóc"

Lúc đang trên đường bắt xe ôm ra bến thì nhận được điện thoại của người cậu, 2 vợ chồng chị Soa lại vội vàng quay lại viện. Đến nơi, chị Soa thấy xe chở con vẫn đang ở trong viện mà chưa được ra ngoài.

Uất nghẹn khi thấy con thoi thóp thở nằm chờ trên xe cấp cứu nhưng vợ chồng chị Soa không biết phải làm sao, chỉ biết gào khóc đau đớn.

"Lúc quay lại, tôi thấy công an đến làm việc với các bảo vệ. Nhưng một lúc sau thì con tôi mất trên xe. Tôi chỉ biết gào khóc. Sau khi làm việc với công an thì họ mới cho xe ra", chị Soa đau xót.

Tâm sự đau đớn của người mẹ trong vụ bảo vệ chặn xe cứu thương - Ảnh 4.

Anh Thuỷ (dượng cháu bé) kể lại lúc đưa cháu bé lên và bị bảo vệ vây lấy chặn xe.

Trước đó chị Soa đã nghe nhiều lần việc phải thuê xe tại bệnh viện nếu không sẽ bị gây khó dễ. Nhưng vì không có tiền thuê xe tại đây nên chị đành phải thuê xe ngoài kết hợp để đỡ tiền.

"Lúc chúng tôi cáng cháu từ tầng 3 xuống, đưa được cháu lên xe thì bảo vệ họ vây lấy xe không cho xe ra ngoài. Họ hô đóng, chặn tất cả cửa lại không cho chiếc xe đang chở cháu chúng tôi ra ngoài", anh Hoàng Ngọc Thủy (dượng cháu bé) chia sẻ.

Tâm sự đau đớn của người mẹ trong vụ bảo vệ chặn xe cứu thương - Ảnh 5.

Cả gia đình chị Soa đau xót trước sự việc vừa qua. Họ mong những người khác sẽ không gặp cảnh tương tự như thế.

Cũng theo người nhà cháu bé, khi bảo vệ vây và đòi xích xe, tài xế đã gọi cho công an đến.

Một lúc lâu đứng cãi nhau, khi biết cơ quan công an gần đến thì họ mới chịu cho xe đi. Nhưng vì công an sắp đến nên tài xế ở lại để giải quyết sự việc. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại