Tầm nhìn đáng nể của người Đức đằng sau giải đấu "vô thưởng vô phạt"

Hà Sơn |

Confed Cup đơn thuần chỉ là một giải đấu giao hữu không hơn không kém. Nhưng người Đức đang chứng minh cho cả thế giới thấy được tầm nhìn xa trông rộng của họ.

1. Có quá nhiều lý do để người ta thờ ơ với Confed Cup. Giải đấu được tổ chức trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một năm ngay tại nước chủ nhà World Cup, với sự tham gia của những nhà vô địch các châu lục trên thế giới.

Confed Cup, về lý thuyết phải là một giải đấu hấp dẫn, nơi tập hợp của những nhà vô địch thế giới, tới các nhà vô địch các châu lục.

Lý thuyết là vậy, nhưng thật tiếc, trong trường hợp này, từ lý thuyết tới thực tiễn là khoảng cách vời vợi. Confed Cup từ khi ra đời tới nay, chưa bao giờ trở thành một giải đấu lớn thực thụ, bởi nhiều nguyên nhân mà NHM có thể dễ dàng liệt kê.

Người Đức tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Một đội bóng lớn với truyền thống lừng lẫy như Mannschaft tất nhiên sẽ không nhìn vào Confed Cup để hướng tới. Nhưng cái khác cốt lõi của họ khi tham gia giải đấu này là ở tầm nhìn.

Tầm nhìn đáng nể của người Đức đằng sau giải đấu vô thưởng vô phạt - Ảnh 1.

ĐT Đức mang đến Confed Cup đội hình nhiều cầu thủ trẻ.

2. Chẳng có đội bóng nào như tuyển Đức cả - tham dự một giải đấu tầm quốc tế, nhưng HLV trưởng Joachim Loew của họ lại mang tới đất Nga một đội hình với đa số là các cầu thủ còn mới toanh, kinh nghiệm khoác áo ĐT quốc gia gần như là con số "0" tròn trĩnh.

Thử hỏi, ngoài một vài cầu thủ mới nổi như Mustafi, Kimmich, Jonas Hector, Emre Can, Draxlex thì những người còn lại hầu như chưa từng có cơ hội được khoác lên mình chiếc áo trắng huy hoàng đó.

Rõ ràng, nếu nhìn vào thành phần tham dự Confed Cup lần này của ông Loew, đa phần NHM sẽ nghĩ về một "dạo chơi" của người Đức trên đất Nga. Nghĩa là họ chỉ tới xứ ở Bạch Dương để "du lịch" sau một mùa bóng căng thẳng ở CLB.

Nhưng không! Người Đức dù cất hết dàn hảo thủ từng giúp họ lên đỉnh thế giới năm 2014 ở nhà thì Mannschaft vẫn đến với giải đấu mang nặng tính giao hữu này bằng thái độ và tinh thần nghiêm túc nhất.

Hình ảnh ăn mừng chiến thắng bằng "cú đấm mạnh vào không trung, khuôn mặt được giải thoát" sau chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ yếu Ausxtralia, hay những toan tính chiến thuật của ông Loew trong trận hòa khó nhọc trước đối thủ mạnh Chile ở lượt trận thứ hai đã lột tả tất cả. Rằng, ông Loew và các học trò thực tế đặt rất nhiều tham vọng ở giải đấu lần này.

Vậy tham vọng ở đây là gì? Dĩ nhiên, ưu tiên số một không phải là chức vô địch. Xét cho cùng, lịch sử mấy ai nhớ những nhà vô địch Confed Cup. World 2018 ư? Tất nhiên rồi! Nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì có lẽ vẫn chưa phải là người Đức. Tầm nhìn của họ còn xa hơn nữa.

Tầm nhìn đáng nể của người Đức đằng sau giải đấu vô thưởng vô phạt - Ảnh 2.

Draxlex là một trong vài cái tên quen mặt ở đội hình ĐT Đức.

Nếu không có biến cố lớn nào xẩy ra, gần như chắc chắn, đội hình xuất phát mà ông Loew mang tới Nga vào mùa hè sang năm chủ yếu vẫn là những hảo thủ đã giúp họ lên đỉnh ở Brazil 3 năm trước như Ozil, Mueller, Kroos, Neuer, Hummels, Boateng, Khedira, Draxler, Rues, Gomez, cộng với một vài cá nhân mới nổi khác như Kimmich, Hector, Emre Can.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu không có bước ngoặt lớn, thì những "anh tài" mà người Đức cử tới Confed Cup lần này như Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Niklas Sule, Lars Stind…sẽ thật khó có cơ hội. Nghĩa là, ông Loew thực ra chưa cần tới họ trong một vài năm tới.

Vậy, tầm nhìn của người Đức ở đây là gì? Đó chắc hẳn phải là Euro 2020, và xa hơn một xíu là World Cup 2022. Đó mới là mục tiêu mà ông Loew và những người cộng sự hướng tới.

Những cầu thủ trẻ nêu trên có thể chỉ là thành phần dự bị, thậm chí có thể không có cơ hội đến Nga năm sau. 

Nhưng sau kỳ World Cup tới, khi thế hệ vàng hiện nay bước vào tuổi xế chiều lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Hơn ai hết, người Đức hiểu rằng, họ phải nhìn thấy tương lai của mình trong khoảng 10 năm tới. Và thế hệ hôm nay chính là tương lai của bóng đá Đức mai sau.

Tầm nhìn đáng nể của người Đức đằng sau giải đấu vô thưởng vô phạt - Ảnh 3.

Không phải ngẫu nhiên mà bóng đá Đức thành công đến thế.

Có một thực tế là: không phải ngẫu nhiên mà bóng đá Đức có thể gặt hái được nhiều thành công đến vậy. Muốn duy trì được sức mạnh ổn định suốt hơn cả trăm năm, họ phải có được cho mình một chiến lược bài bản, với tầm nhìn "xa và rộng".

Nhìn vào thành phần các đội tuyển lớn tham dự Confed Cup lần này chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa người Đức và những nền bóng đá lớn như Chile hay Bồ Đào Nha.

Trong khi cả đương kim vô địch Euro lẫn Copa America đều mang tới Nga những cầu thủ tinh túy nhất, chỉ để chinh phục một chiếc cúp không mấy giá trị, thì người Đức lại xem đây là cơ hội để lứa cầu thủ trụ cột của họ trong khoảng 5-10 năm tới cọ xát, học hỏi.

Đó mới là tầm nhìn của một nền bóng đá hùng mạnh đích thực!


Confed Cup 2017: Đức 1-1 Chile

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại