"Tài xế lùi 1 mét rồi nhấn ga đâm thẳng vào người tôi"

Hoàng Hải |

Phát hiện chiếc xe khách vi phạm giao thông, cán bộ TTGT đã tiến hành dừng xe. Thay vì chấp hành hiệu lệnh tài xế đã tăng ga bỏ chạy, hất một cán bộ TTGT lên nắp capo.

Liên quan đến vụ việc một cán bộ TTGT bị chiếc xe khách 16 chỗ hất lên nắp capo, phải ôm vào cần gạt nước, trong chiều nay (4/5), PV đã có cuộc trao đổi với ông Đào Duy Thành (TTGT quận Hoàng Mai, người bị chiếc xe tải hất lên nắp capo – PV).

Ông Thành cho biết, vào sáng nay, ông Thành cùng một số cán bộ đội TTGT quận Hoàng Mai được sự phân công, chỉ đạo của đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát giao thông trên tuyến đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Trong quá trình kiểm tra, rà soát giao thông vào giờ cao điểm, ông Thành phát hiện chiếc xe ô tô khách loại 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes mang BKS 29B 007.09 dừng đỗ - trả khách sai quy định trước cửa nhà số 813, đường Giải Phóng.


Phần đầu chiếc xe khách bị móp, xước do đâm vào xe máy của các cán bộ TTGT quận Hoàng Mai.

Phần đầu chiếc xe khách bị móp, xước do đâm vào xe máy của các cán bộ TTGT quận Hoàng Mai.

Ngay sau đó, ông Thành cùng một cán bộ TTGT quận Hoàng Mai tiến lại gần chiếc xe và ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế điều khiển chiếc xe đã bỏ chạy.

"Nhận thấy tài xế có dấu hiệu tăng ga bỏ chạy, tôi đã điều khiển xe máy lên trước đầu xe khách, yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Mặc dù tôi đã nhiều lần ra hiệu dừng xe, yêu cầu tài xế xuống xe nhưng tài xế lại tăng ga đâm thẳng vào chiếc xe máy của tôi. Sau đó, tài xế điều khiển chiếc xe lùi lại khoảng 1m rồi nhấn ga đâm thẳng vào người tôi.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, nguy hiểm đến tính mạng và không kịp phản xạ, tôi đã bị hất lên nắp capo của chiếc xe.

Sau đó, tôi chỉ kịp ôm chặt lấy 2 cần gạt nước của chiếc xe để cơ thể không bị rơi xuống đường.

Khi tôi bị hất lên nắp capo, tài xế điều khiển chiếc xe với tốc độ khoảng 40km/h và lạng lách, đánh võng. Trong lúc bị hất lên nắp capo, tôi đã liên tục yêu cầu tài xế dừng lại nhưng chiếc xe vẫn chạy.

Khi đến trước cửa nhà số 709, các đồng chí cán bộ trong đội đã đuổi kịp và yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi xuống xe tài xế của chiếc xe tỏ ra rất hống hách, còn lấy điện thoại quay video và không chịu xuất trình bất kỳ loại giấy tờ gì”, ông Thành nhớ lại.


Chiếc biển số xe khách cũng bị cong, vênh vì đâm vào xe máy của TTGT.

Chiếc biển số xe khách cũng bị cong, vênh vì đâm vào xe máy của TTGT.

Cũng theo lời ông Thành, khi trước phát hiện chiếc xe khách dừng đỗ - trả khách sai quy định trước cửa nhà số 813, trên chiếc xe này có hơn 10 hành khách.

Trong quá trình bị hất lên nắp capo, khi chiếc xe di chuyển được một đoạn thì dừng lại, phụ xe đã nhảy khỏi xe, xuống kéo áo, giật tay ông Thành khỏi phần đầu xe.

Trong quá trình hơn 10 năm công tác trong ngành TTGT, bản thân ông Thành đã gặp nhiều trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh và điều khiển xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông Thành bị hất lên nắp capo và phải ôm vào cần gạt nước.

Ông Thành cũng cho hay, sau khi tài xế được đưa lên Công an phường Giáp Bát để điều tra, xử lý. Qua khám nghiệm hiện trường, ông Thành bị hất lên nắp capo quãng đường khoảng 170 mét.

Rất may, ông Thành không bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe máy của đơn vị bị chiếc xe khách đâm vào hư hỏng đèn pha, và một số bộ phận khác.

“Sau khi tài xế xuống xe, không xuất trình bất kỳ một loại giấy tờ nào để kiểm tra nên chưa thể xác định được chiếc xe này vi phạm những lỗi gì. Vào thời điểm đó, không còn cách nào khác vì tài xế cố tình đâm vào người mình.

Mình cũng phải phạn xạ thật nhanh, tự mình phải cứu lấy mình", ông Thành nói.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại