Tài tử "Bao Thanh Thiên": Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh

Phương Anh |

Bệnh nghiện rượu đã khiến Trương Chấn Hoàn mất đi cả sự nghiệp và gia đình.

Tài tử mất tất cả vì thói nghiện rượu

Trương Chấn Hoàn là nam diễn viên thuộc lứa sao võ thuật thành danh ở Đài Loan thập niên 80. Ông được coi là một trong những gương mặt có tiền đồ nhất trong lớp tiểu sinh của đài truyền hình cùng thời.

Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 1.

Vừa có nền tảng võ thuật biểu diễn, vừa có ngoại hình điển trai rắn rỏi. Sự nghiệp của ông nở hoa từ phim truyền hình Tiểu lý phi đao trong vai Kim vô mệnh. Tiếp nối thành công, Trương Chấn Hoàn được nhận vai trong phim Đại hiệp Trầm Thắng Y và trở thành thần tượng trên màn ảnh nhỏ.

Sự nghiệp diễn xuất của Trương Chấn Hoàn còn có những vai diễn đáng chú ý khác như vai Bạch Ngọc Đường trong Bao Thanh Thiên bản 1993 sánh vai cùng Hà Gia Kính hay vai Dương Hoàn Sơn trong Thiếu niên Trương Tam Phong, đóng cùng Trương Vệ Kiện.

Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 2.
Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 3.

Những vai diễn kinh điển của Trương Chấn Hoàn.

Đến những năm 2000, Trương Chấn Hoàn không còn nổi tiếng như trước nhưng vẫn còn vị trí trong làng giải trí Đài Loan. Khi này ông thường được chọn vào các vai lão gia hay ông bố trong phim hiện đại.

Năm 2005, ông tham gia phim thần tượng Chiến sĩ phong vũ do Hà Nhuận Đông thủ vai chính và để lại được ấn tượng nhất định với tạo hình mới.

Bên cạnh sự nghiệp, Trương Chấn Hoàn còn được hâm mộ bởi cuộc hôn nhân đẹp với nữ danh ca Bảo Chính Phương. Cặp đôi kết hôn cũng vào năm 2005 và có một cậu con trai kháu khỉnh.

Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 4.

Gia đình Trương Chấn Hoàn.

Nhưng thật không ngờ, một Trương Chấn Hoàn cả tuổi thanh xuân không scandal khi đến tuổi trung niên lại sa vào thói nghiện rượu. Từ sau khi kết hôn ông bắt đầu uống rượu nhiều và sống buông thả. Kéo theo bệnh nghiện rượu của ông là cả thói vũ phu với vợ con.

Kết hôn chưa lâu, con trai vẫn còn nhỏ mà Trương Chấn Hoàn có lần dùng dao rượt đuổi vợ khiến Chính Phương không thể chịu đựng được thêm. Nữ ca sĩ quyết định ly hôn và đem theo con trai ra đi.

Ma men còn cướp đi nốt cả sự nghiệp của Trương Chấn Hoàn. Vì thường xuyên say xỉn nên ông không nhận được một vai diễn nào, kể cả vai quần chúng. Cuộc sống của tài tử một thời ngày càng rơi vào bế tắc.

Tuổi già phải đi dọn vệ sinh, bán bánh kiếm tiền

Không được làm diễn viên, Trương Chấn Hoàn chuyển sang kinh doanh. Ông trút hết tiền tiết kiệm để mở một tiệm bánh ngọt nhưng do mải rượu chè nên cửa hàng cũng sớm sập tiệm. Không chỉ trắng tay mà ông còn mắc nợ thêm 1 triệu tệ.

Cuộc sống của Trương Chấn Hoàn thảm hại đến mức có lần ông say xỉn và lang thang trên phố vào ban đêm đụng phải một nhóm thanh niên du côn, bị người ta đánh tơi bời.

Sao võ thuật một thời không có cơ may nào dùng võ thuật để phòng thân vì khi này ông đã quá say. Kết cục Trương Chấn Hoàn phải nhập viện khâu 10 mũi.

Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 5.

Trương Chấn Hoàn chỉ vết thương bị người ta đánh nay đã lành gần hết.

Nhưng khi ở trong viện ông cũng không kiếm đâu ra tiền trả viện phí. Bạn bè cũ của ông nghe chuyện liền tới ra tay giúp đỡ và xin cho Trương Chấn Hoàn làm tạp vụ trong quán ăn. Tại đây ông vừa dọn vệ sinh vừa làm việc vặt như phụ bếp, chạy bàn cho ông chủ.

Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 6.
Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 7.

Trương Chấn Hoàn được bạn bè xin cho làm tạp vụ.

Tỉnh ngộ sau những chuỗi ngày khó khăn, Trương Chấn Hoàn quyết tâm bỏ rượu và làm lại cuộc đời. Ông tự nhủ dù thế nào cũng phải sống tiếp. Sau một thời gian làm tạp vụ, ông gom góp được chút vốn để mở sạp bán bánh rán trên hè phố.

Ông cho biết mình nhập bánh từ cửa hàng lớn rồi đem ra nơi đông người rán và bán trực tiếp trên đường. Trong khi bán hàng, cũng có nhiều khán giả nhận ra ông và xin chụp hình nhưng ông không hề thấy ngại ngùng hay xấu hổ.

Tài tử Bao Thanh Thiên: Nghiện rượu, vũ phu, bị vợ bỏ phải làm tạp vụ, ra phố bán bánh  - Ảnh 8.

"Mỗi chiếc bánh 55 tệ, có thể thu về 15 tệ tiền lời. Mấy ngày nay bán thử, làm ăn khá tốt. Mỗi ngày tôi bán được 400 cái, lợi nhuận không dưới 600 tệ (gần 2 triệu đồng)", ông vui vẻ kể.

Trương Chấn Hoàn dự định sẽ mở cửa hàng lớn hơn sau này nếu việc làm ăn thuận lợi. Ở tuổi 59, cuộc sống của ông không được như xưa nhưng Trương Chấn Hoàn vẫn mãn nguyện. Tài tử chỉ cảm thấy hối hận vì đã đánh mất người vợ và gia đình vì thói rượu chè.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại