Suýt lỡ World Cup, ngôi sao Salah quyết không tha thứ cho Ramos

Huyền Mai |

Mohamed Salah nói rằng không tha thứ cho Sergio Ramos, đồng thời lo ngại chấn thương sẽ ảnh hưởng tới phong độ của anh ở World Cup 2018.

Mohamed Salah dính chấn thương vai sau pha va chạm với trung vệ Ramos trong trận chung kết Champions League hôm 27/5 vừa qua. Tiền đạo Ai Cập phải rời sân trong nước mắt, còn Liverpool thì để thua Real Madrid với tỷ số 1-3. Đáng buồn hơn, chấn thương đang đe dọa khả năng tham dự World Cup 2018 của ngôi sao người Ai Cập.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca mới đây, Salah cho biết: “Rời trận chung kết là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều này thực sự rất kinh khủng, có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup này mất... Đối với chúng tôi, được tham dự World Cup cũng giống như việc Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới vậy".

Tiền đạo người Ai Câp cũng tiết lộ, Ramos gửi lời xin lỗi sau trận đấu, nhưng anh từ chối tha thứ. "Anh ta (Ramos) có nhắn tin nhưng tôi không bao giờ chấp nhận", Salah thừa nhận.

Salah là người hùng của Ai Cập khi giúp đất nước Bắc Phi có lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm chờ đợi. Việc Salah dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu này là một cú sốc lớn cho tất cả người hâm mộ Ai Cập cũng như chính bản thân tiền đạo này.

Hiện tại, Salah đang chạy đua với thời gian để phục hồi chấn thương, kịp dự World Cup. Tại giải đấu này, Ai Cập nằm ở bảng A với các nước Nga, Ả Rập Xê Út và Uruguay. Salah cùng các đồng đội sẽ có trận mở màn World Cup 2018 gặp Uruguay vào ngày 15/6.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại