Thích "yêu" ở không gian lộ thiên và cực thoáng

vytran |

Nhiều bà vợ đã vô cùng khổ sở vì chồng chỉ thích “yêu” trên sân thượng, phòng khách, phòng bếp… nhưng nhiều người vẫn âm thầm chịu đựng.

Chỉ “lên đỉnh” khi ở… ngoài trời

Chị Lê Hà, nhà ở đường Lê Lợi, thị xã Phủ Lý, Hà Nam kể lại chuyện cách đây một năm về trước trong tuần trăng mật ở Nha Trang.Đêm đầu tiên làm vợ chồng ở một khách sạn ven biển lãng mạn, cả hai đều được tận hưởng cảm giác tuyệt vời, như muốn tan chảy vào nhau. Đêm thứ hai, Hải (chồng Hà) muốn tăng thêm phần lãng mạn, họ ra bãi biển mang theo một chai champagne và một cái chăn. Đến một địa điểm ứng ý, cả hai dừng chân và cùng nhau làm “chuyện ấy”.Chị Hà tâm sự: “Những tưởng chỉ có đêm đó thôi, không ngờ anh ấy... nghiện luôn. Những ngày còn lại của tuần trăng mật, tối nào anh ấy cũng đề nghị chúng tôi đi tìm “không gian thoáng”, khi thì ở bãi biển, khi thì ở hành lang khách sạn, khi thì trên sân thượng. Lần đầu, cảm giác thật tuyệt vời, nhưng những lần sau đó, do lo sợ bị bắt gặp, tôi không còn cảm giác hạnh phúc nữa”.

Vẫn với giọng trầm buồn Hà tiếp lời: “Sau tuần trăng mật tôi hoàn hồn vì nghĩ từ nay sẽ không còn phải lo sợ vì vụng trộm chốn đông người nữa. Chúng tôi có nhà riêng do ba mẹ anh ấy xây cho. Không ngờ, ngay đêm đầu tiên về nhà, anh ấy đề nghị tôi lên sân thượng vì ở đó không gian cực thoáng.Những ngày sau đó vẫn vậy, tôi can ngăn thì anh ấy lại nài nỉ, rủ rê hoặc vùng vằng, giận dỗi. Không muốn vợ chồng bất hoà từ những ngày đầu tiên, tôi đành theo ý anh ấy. Nhưng có lần, trong lúc ân ái, tôi phát hiện ông hàng xóm đang đứng trên sân thượng nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi giật mình hốt hoảng nói với chồng nhưng anh ấy đáp lời ráo hoảnh: “Lão nhìn mấy ngày nay rồi, cho lão chết thèm...”.

Chồng đổi nết không thích “yêu” trên giường

Không phải chịu những cuộc “yêu” mạo hiểm ngay trong ngày đầu tiên chung sống nhưng chị Nguyễn Bình Anh, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội cũng cùng cảnh với Hà. Nửa năm trở lại đây, chị Anh cũng khổ sở mỗi lần “đi lại” vì anh Nam (chồng chị) bỗng nhiên đổi nết thích “yêu” vợ ở bất cứ đâu trừ... giường ngủ.Do một lần, con trai đã ngủ say, chị tranh thủ xuống phòng khách dọn dẹp, không ngờ chồng ôm chầm sau lưng vì vừa xem xong một bộ phim nóng bỏng. Và “chuyện ấy” đã diễn ra ngay trên chiếc ghế sofa tại phòng khách với cảm giác hoàn toàn mới lạ.Sau lần ấy, anh Nam luôn muốn tìm lại cảm giác đó, nên anh tranh thủ bất cứ lúc nào chị đang ở phòng khách, phòng bếp hay đang tắm mà con trai đã được bà bế đi chơi là anh yêu cầu tìm “cảm giác lạ”. Chị Anh tâm sự: “Phải chiều chồng nhưng tôi luôn lo sợ mẹ chồng bắt gặp hay con trai nhìn thấy thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.

Ngược lại với sự lo lắng của vợ, anh Nam sau mỗi lần “vụng trộm” thì sung sướng ra mặt, lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi. Chị Anh càng khuyên răn, chỉnh đốn anh lại như được thể, nói: “Anh thà tiếp tục “yêu” vụng trộm còn hơn không còn được hưởng cảm xúc sung sướng là gì. Em nên học cách sống chung với nó để cuộc sống của hai vợ chồng tốt lên”.

Bệnh trầm cảm dễ gây “trái tính trái nết”

Theo các chuyên gia tâm lý, bệnh trầm cảm rất dễ gây thay đổi nết “yêu”. Do mắc bệnh trầm cảm, bệnh nhân thường có cảm giác do dự, không chắc chắn, yêu cầu cao với người khác và với chính mình. Họ cũng dễ bị tổn thương, khó thay đổi những thói quen cũ dù không còn phù hợp. Họ luôn ở tình trạng mệt mỏi, ủ rũ, căng thẳng, rất dễ tức giận, nổi nóng, không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì.Họ luôn có ý nghĩ tiêu cực về bản thân và người khác, cảm giác tuyệt vọng không còn lối thoát, không còn niềm tin vào bản thân. Do đó, khi phát hiện ra điều mới mang lại cảm xúc cho bản thân, họ sẽ theo đuổi đến cùng và rất khó thay đổi ngay cả khi người thân kiên trì khuyên răn. Với những đối tượng bị trầm cảm, khi phát hiện ra tư thế hay cách yêu, không gian yêu mới lạ, họ không muốn thay đổi vì sợ mất đi cơ hội gây hứng thú.

BS. Chuyên gia tư vấn Phạm Thị Vui, Trung tâm tư vấn SKSS, SKĐS và Nhi khoa Hiếu Thảo cho rằng: “Bất kỳ sự lệch pha nào kéo dài cũng sẽ có nguy cơ dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Chính vì vậy, bạn nên tìm cách cân bằng đời sống tình dục giữa hai vợ chồng. Nếu một trong hai người mắc chứng “yêu” quái gở, bạn đời không nên âm thầm chịu đựng hay kháng cự quá quyết liệt. Vì âm thầm chịu đựng nghĩa là tự mình chuốc lấy cuộc sống tù túng, bị đày ải về cảm xúc. Còn kháng cự quyết liệt sẽ khiến bạn tình bị tổn thương, đẩy mâu thuẫn căng thẳng hơn”.

BS Phạm Thị Vui khuyên rằng, tốt nhất là nên trao đổi với chồng về quan niệm “yêu” phù hợp. Nhưng muốn có những lời khuyên đúng đắn, bản thân bạn cũng phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về sức khoẻ phòng the. Bạn nên tìm hiểu các tài liệu qua mạng Internet, sách báo để hiểu rõ hơn tình trạng của bạn đời. Nếu vẫn không thay đổi được thói quen đó, nên cùng vợ/chồng đến gặp bác sĩ để được tư vấn và cách khắc phục chứng “yêu” lệch lạc này.

Cuộc sống gối chăn vô cùng quan trọng để các cặp đôi duy trì tính bền lâu của hôn nhân. Một mối quan hệ chăn gối lý tưởng là khi cả hai có cùng nhu cầu, cùng sự thích thú và ham muốn lẫn nhau. Thế nhưng, với một số người vợ, đời sống tình dục của họ đã trở thành địa ngục khi ông chồng nảy sinh những thói yêu quái gở.

Theo Giadinh.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại