6 sự kiện chấn động ngành y năm 2011

lananh |

Năm 2011 được xem là năm hạn của nhiều bệnh viện từ Bắc vào Nam khi “dính” vào các vụ đập phá, truy sát, bắt cóc ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Hành hung bác sĩ ở BV Bạch Mai – Hà Nội

Đêm 2/3, tại khoa Cấp cứu BV Bạch Mai – Hà Nội, hai bác sĩ, một điều dưỡng và một bảo vệ đã bị người nhà của bệnh nhân liên tiếp đấm, đá khiến bác sĩ ngất xỉu, phải nhập viện ngay trong chính nơi làm việc của mình.

Cấp cứu cho bác sĩ bị đạp đến ngất xỉu

Trước đó, bệnh nhân Trần Thị T. (56 tuổi, ở phố Minh Khai, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đột quỵ. Thay vì túc trực cứu chữa cho người mẹ, người nhà bà T. lại nổi nóng liên tục mắng chửi, đe dọa rồi lao vào hành hung các nhân viên y tế ở đây. Camera giám sát ở khoa Cấp cứu đã ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra khiến nhiều bạn đọc phẫn nộ trước “những thước phim hành động” trên.

Gây rối ở BV Năm Căn (Cà Mau)

Tình trạng bạo lực trong bệnh viện lại tiếp diễn ở BVĐK khu vực Năm Căn (Cà Mau) vào tối 29/6. Cho rằng các bác sĩ ở đây đã bỏ mặc, dẫn đến cái chết tức tưởi của Dương Thị Thu Huyền (17 tuổi, nạn nhân vụ cưỡng hiếp), hàng trăm người dân và các đối tượng quá khích đã đạp đổ cổng bệnh viện, tiến vào đập phá tạo nên cảnh hỗn loạn kinh hoàng.

Nhà BS Tú tan hoang sau vụ đập phá

Hoạt động của bệnh viện bị tê liệt; các bác sĩ, y tá trực… phải đóng giả bệnh nhân thoát ra ngoài. Đập phá xong bệnh viện, nhóm người này tiếp tục đẩy xác nạn nhân đến nhà BS Nguyễn Duy Tú (phó trưởng khoa Sản) và BS Trần Thiện Thanh (giám đốc) đập phá tài sản; sau đó kéo đến trụ sở UBND huyện Năm Căn, đặt xác nạn nhân xuống, đốt đèn cầy ăn nhậu, hò hét suốt đêm.

Sở Y tế Cà Mau và BVĐK khu vực Năm Căn đã họp kiểm điểm, ra quyết định đình chỉ công tác, cách chức Phó trưởng khoa Sản đối với BS Nguyễn Duy Tú. VKSND huyện Năm Căn truy tố 33 bị can gây náo loạn bệnh viện. Không ai trong số này là người thân của nạn nhân.

BS bị đâm chết ở Thái Bình

Đỉnh điểm của hàng loạt vụ tấn công bác sĩ chính là cái chết thương tâm của BS Phạm Đức Giầu ở BVĐK Vũ Thư – Thái Bình. Nhát dao oan nghiệt của Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư) – em trai của một nạn nhân tử vong tại bệnh viện – đã kết liễu cuộc đời BS Giầu khi chỉ còn vài ngày nữa ông sẽ về hưu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến động viên con gái BS Giầu

Theo những người chứng kiến, vào khoảng 23 giờ ngày 15/8, Nguyễn Văn Dũng đưa anh trai đến bệnh viện cấp cứu. Ngay từ khi vào cấp cứu, người nhà nạn nhân đã dọa đập phá bệnh viện, đe dọa đâm chết cán bộ y tế nếu không cứu được bệnh nhân. Nhân viên bệnh viện đã gọi điện thoại cho Công an huyện Vũ Thư. 4 cán bộ, chiến sĩ đã đến hỗ trợ. Dù vậy, khi anh trai tử vong, Dũng đã lấy dao thủ sẵn trong người, đâm một bác sĩ trọng thương và đâm chết BS Phạm Đức Giầu.

Bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện

Một phụ nữ mặc áo blouse trắng, đeo thẻ, giả dạng nhân viên y tế đến hỏi han sản phụ Trần Thị Thơm đang nằm tại khoa Sản, bảo đưa đứa con trai mới sinh được 3 ngày đi xét nghiệm rồi mang đi biệt tích.

Cháu bé bị bắt cóc giây phút đầu tiên trong vòng tay mẹ

Vụ việc xảy ra ngày 3/11 tại BV Phụ sản Trung ương thu hút sự chú ý của dư luận. Năm ngày sau khi bị bắt cóc, cháu bé đã trở về đoàn tụ trong những nước mắt và niềm vui vỡ òa của người thân. Thủ phạm sau đó được xác định là một nữ bệnh nhân vô sinh ở Thường Tín, Hà Nội. Mặc dù sự việc kết thúc có hậu nhưng dư luận không khỏi lo ngại về tình trạng an ninh lỏng lẻo tại các bệnh viện, đặc biệt những dịp cuối năm.

Lỡ tay cắt mất 2 quả thận của bệnh nhân

Báo Người Lao Động tại Cần Thơ vào ngày 9/12 đã nhận được đơn cầu cứu của anh Nguyễn Thiện Trí (SN 1970, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) phản ánh việc vợ anh là chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi) đi mổ thận trái tại BVĐK TP Cần Thơ nhưng bị cắt luôn cả thận phải.

BVĐK TP Cần Thơ đã thừa nhận sai sót trong khâu chẩn đoán hình ảnh nên khi mổ, 2 quả thận dính nhau dẫn đến bác sĩ phẫu thật phải cắt 2 quả thận mà vẫn nghĩ là 1 quả.

Mẹ con chị Tú tại bệnh viện

BVĐK TP Cần Thơ tuyên bố sẽ điều trị miễn phí và tìm cách ghép thận cho chị Tú. Hơn 10 người hảo tâm và bạn đọc cả nước đã đăng ký hiến thận.

Bỏ quên gạc trong đầu bệnh nhân

Lãnh đạo BVĐK tỉnh Bình Thuận đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với BS Lê Văn Anh, Phó Khoa Ngoại thần kinh, phẫu thuật viên chính, vì đã bỏ quên 2 miếng gạc trong đầu bệnh nhân Nguyễn Văn Đông (49 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Trước khi qua đời, chỉ trong vòng 1 ngày, bệnh nhân Nguyễn Văn Đông phải trải qua 3 ca mổ liên tiếp, trong đó có ca mổ thứ 2 bị "bỏ quên" 2 miếng gạc trong đầu. Thế nhưng, các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Thuận cho rằng đây chỉ là "sai sót".

Bệnh viện thống nhất kết luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Đông là do bệnh quá nặng. Hai miếng gạc bị bỏ quên trong đầu bệnh nhân trong lần phẫu thuật lần hai.

Theo Người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại