Sư tử rủ nhau đi săn: Hai đánh một mà vẫn "vừa chột vừa què"

Gabe |

Có đến hai con sư tử cùng nhau đuổi theo truy sát linh dương. Chúng có quá nhiều cơ hội để giết được con mồi, tuy nhiên mọi chuyện lại diễn ra đầy bất ngờ.

Cũng như những ngày nóng oi ả khác trên thảo nguyên châu Phi, sư tử lặng lẽ bước đi để tìm kiếm bữa ăn cho bản thân và các thành viên trong đàn.

Sống thành bầy nên con mồi dù có to cỡ ngựa vằn hay linh dương cũng chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu của chúng, những con sư tử cái luôn luôn phải cố gắng săn được con mồi béo bở nếu không muốn chết đói.

Sư tử rủ nhau đi săn: Hai đánh một mà vẫn vừa chột vừa què - Ảnh 1.

Sư tử thường chọn những con mồi lớn để có thể cung cấp đủ cho cả đàn. Ảnh: Pinterest

Nhưng với vị thế của mình, sư tử có thực đơn cực kỳ phong phú, chúng đưa vào danh sách đó hầu hết các loài vật ăn cỏ ở châu Phi, từ to đến nhỏ đều có cả. Và lần này là những con linh dương sừng kiếm.

Phát hiện ra đàn linh dương đang ăn cỏ, hai con sư tử nhẹ nhàng tiếp cận, núp sau lùm cây rồi bất ngờ bứt tốc đuổi theo con mồi.

Xem video:

Sư tử đi săn: Hai đánh một mà vẫn "vừa chột vừa què"

Có đến hai tay sát thủ lão luyện cùng hướng tới mục tiêu là con linh dương sừng kiếm, thậm chí chúng còn khiến con mồi ngã xuống rồi nhưng cuối cùng vẫn vuột mất bữa ăn ngon.

Lý do là bởi nạn nhân lần này không hề dễ bắt nạt, với cặp sừng dài và nhọn hoắt, con linh dương dễ dàng phản công ngược lại kè thù và ung dung trở về hội họp cùng đàn của mình.

Sư tử rủ nhau đi săn: Hai đánh một mà vẫn vừa chột vừa què - Ảnh 3.

Cũng phải nói thêm, sau khi suýt bị thương bởi cặp sừng nhọn của linh dương, con sư tử cái có vẻ lo sợ và không dám đặt cược thêm vào lần đi săn quá nguy hiểm này. Có lẽ chúng sẽ thử sức lại với con mồi khác để kiếm được bữa ăn ngon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại