Sự trùng hợp đến kỳ lạ sau 2 trận thua ngược lịch sử của Barca ở UCL

Văn Thắng |

Có một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên sau trận thua của Barca trước Liverpool vào rạng sáng 8.5. Theo đó, thủ môn Liverpool, Alisson Becker chính là người góp mặt trong cả 2 cuộc lội ngược dòng lịch sử mà Barcelona của HLV Ernesto Valverde là “nạn nhân”.

Hơn 1 năm sau “ác mộng Roma”, Barcelona của HLV Ernesto Valverde lại trải qua “đêm kinh hoàng ở Anfield” và trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League bị loại 2 lần liên tiếp dù có lợi thế dẫn trước 3 bàn sau trận lượt đi. Trong cả 2 “thảm họa” mà Blaugrana cũng như cá nhân HLV Valverde phải hứng chịu, đáng chú ý đều có sự góp mặt của thủ môn Alisson Becker.

Sự trùng hợp đến kỳ lạ sau 2 trận thua ngược lịch sử của Barca ở UCL - Ảnh 1.

Mùa giải trước, AS Roma của Alisson ngược dòng trước Barca tại Olympico với tỉ số 3-0. Rạng sáng nay, trong mùa đầu tiên khoác áo Liverpool, Alisson lại xuất hiện trong khung gỗ, góp phần tạo nên “cơn ác mộng” mới cho gã khổng lồ xứ Catalan. Ở cả 2 trận đấu này, thủ thành người Brazil đều chơi rất tốt và giúp đội bóng của mình giữ sạch lưới.

Sự trùng hợp đến kỳ lạ sau 2 trận thua ngược lịch sử của Barca ở UCL - Ảnh 2.

Chia sẻ sau trận đấu này, thủ môn người Brazil cho biết: “Tôi đang có những cảm xúc tuyệt vời. Một trận đấu quá hay và nỗ lực quá phi thường của toàn đội. Tôi từng trải nghiệm cảm giác này khi Roma của tôi đánh bại Barcelona năm ngoái.

Tôi hạnh phúc khi có thể giúp đỡ các đồng đội như thế này. Cảm giác này thật tuyệt vời, như một giấc mơ vậy. Bây giờ chúng tôi có một mục tiêu duy nhất, là giành chức vô địch Champions League năm nay.

Chúng tôi đã tạo ra một màn lội ngược dòng lịch sử. Và các CĐV đều ở sau lưng chúng tôi trong trận đấu này. Đây thật sự là một đêm đáng nhớ”.

Sự trùng hợp đến kỳ lạ sau 2 trận thua ngược lịch sử của Barca ở UCL - Ảnh 3.

Không chỉ là chốt chặn khó đánh bại trong khung gỗ, Alisson còn trở thành nỗi ám ảnh với Barca. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã đùa rằng gã khổng lồ xứ Catalan sẽ… thua chắc nếu phải tiếp tục giáp mặt "khắc tinh" người Brazil ở Champions League những mùa giải tới.

Một điều đáng nói nữa, đây mới là trận thua… thứ 2 của HLV Valverde khi dẫn dắt Barca tại Champions League, một con số thống kê không tồi nếu không muốn nói là tuyệt vời. Tuy nhiên, cũng “chỉ” cần 2 thất bại để chiến lược gia người TBN cùng đội bóng của ông đi vào lịch sử theo cách đáng hổ thẹn nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại