Sự thật vụ bắt cóc trẻ con ở phố Hàm Tử Quan gây xôn xao Hà Nội

Hoàng Hải |

Mua thuốc xong không thấy con gái, người mẹ vô cùng hoảng sợ kêu la khóc lóc ở giữa phố Hàm Tử Quan.

Chiều tối ngày 15/5, một số diễn đàn mạng xã hội facebook xôn xao sự việc được cho là vụ bắt cóc trẻ con xảy ra ở phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kèm theo đó là hình ảnh nhiều người dân vây quanh một phụ nữ đang khóc lóc với nội dung: "Biến ở phố Hàm Tử Quan, đăng lên cho mọi người cùng đề phòng.

Em bé 4 tuổi bị bắt cóc, người mẹ vào mua thuốc con ở ngoài cửa chơi, quay ra con đã bị bắt cóc lúc nào rồi, khiếp quá".

Ngay sau khi đoạn nội dung kèm theo hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Một số người hốt hoảng trước sự việc nhưng có người cho rằng, đường phố đông đúc ai dám bắt cóc trẻ con.

Sự thật vụ bắt cóc trẻ con ở phố Hàm Tử Quan gây xôn xao Hà Nội - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, sáng nay (ngày 16/5), chúng tôi đã tìm đến khu vực phố Hàm Tử Quan.

Theo một số người dân kể lại, khoảng hơn 17h chiều qua (ngày 15/5) thấy tiếng la khóc của một người phụ nữ nên mọi người đã nhanh chóng chạy ra hỏi han.

Khi trao đổi với PV về việc một cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc, người dân ở đây khẳng định không có việc này.

"Trong lúc cháu bé đứng chơi bên ngoài thì người chị của cháu nhìn thấy nên đưa lên xe máy rồi ra tiệm gội đầu.

Khi trở ra thì mẹ cháu không thấy nên hoảng sợ la khóc, làm ầm ĩ nên chứ không có việc bắt cóc đâu", ông Nguyễn Văn Tính (quê ở NamĐịnh, một người chạy xe ôm gần với khu vực xảy ra sự việc vào chiều ngày hôm qua) cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khẳng định đơn vị chưa nhận được trìnhbáo nào của người dân về vụ việc bắt cóc trẻ con xảy ra trên phố Hàm Tử Quan.

Đồng thời, qua xác minh không có chuyện bắt cóc trẻ con như trên mạng xôn xao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại