Sự man rợ sau tấm lưng "biến dạng" của cậu bé 10 tuổi

Diệp Anh |

Một cậu bé 10 tuổi đang khiến dư luận dậy sóng sau khi những bức ảnh chụp tấm lưng bầm tím của em được báo chí đăng tải và cư dân mạng truyền tay nhau.

Và đằng sau đó là nguyên nhân khiến nhiều người căm phẫn.

Sự việc được nhiều người biết đến sau khi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) xuất hiện một dòng trạng thái với nội dung:

"Kêu gọi mọi người giúp đỡ đứa trẻ, cậu bé người Mai Lâm, Ninh Quốc (thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy) bị bạn trai của mẹ đánh đến thương tích đầy người".

Thời điểm thông tin trên xuất hiện là 14h 48 phút ngày 11/9 vừa qua, kèm theo đó là những bức ảnh mà bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi nhói lòng. Người đăng tải thông tin cho hay, cậu bé tội nghiệp này là bạn học của con trai anh ta.

Ngay khi thông tin được lan truyền rộng rãi, dư luận ngay lập tức hướng sự căm phẫn vào mẹ đẻ và "bố dượng" của cậu bé. Không ít người đã lên tiếng bày tỏ sự tức giận, kêu gọi cảnh sát xử thật nặng để răn đe.

Sự man rợ sau tấm lưng biến dạng của cậu bé 10 tuổi - Ảnh 1.

Sau vài ngày, tấm lưng cậu bé vẫn còn hằn lại nhiều vết thâm tím.

Vì ăn trộm tiền nên bị đánh

Theo một nữ nhân chứng họ Vương (tên đã thay đổi), gia đình cậu bé nói trên thuê một căn nhà trọ trong thị trấn Mai Lâm, gần nhà mẹ chồng cô này.

Vào dịp nghỉ hè vừa qua, bà Vương để ý thấy trên đùi cậu bé có rất nhiều vết thương. "Thấy trên đùi cậu bé có nhiều vết thâm tím, tôi có hỏi cháu bị làm sao nhưng cậu bé chỉ trả lời là bị muỗi đốt".

Cũng theo cô Vương, mẹ chồng cô đã nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh gã "bố dượng" (họ Quách) đánh cậu bé như đánh kẻ thù. "Thật đáng thương, thằng bé cứ chạy vòng quanh ôm lấy chân ‘bố dượng’ nhưng càng chạy càng bị đánh đau hơn".

Được biết lần gần đây nhất cậu bé bị đánh là vào sáng 11/9: "Mẹ thằng bé lên núi nhặt quả hồ đào. Lúc bị ‘bố dượng’ đánh, bà ngoại thằng bé cũng ở đấy nhưng không dám can ngăn".

Người này cũng cho biết, Quách nhìn rất chất phác nhưng khi đánh đứa trẻ, hành vi vô cùng tàn ác.

Kể lại nguyên nhân bị đánh hôm 11/9, cháu bé cho biết hôm đó vì lấy trộm 300 NDT mua đồ ăn vặt bị phát hiện: "Chú Quách nói bị mất 400 NDT nhưng cháu chỉ lấy 300 NDT. Vì số tiền không khớp nên chú ấy liền lấy que tre vụt lên lưng cháu".

Được biết mẹ của bé trai không biết chữ nên Quách thường xuyên giúp cậu bé làm bài tập về nhà. "Đây không phải lần đầu tiên cháu bị đánh nhưng lần này cháu bị đánh khá đau".

Sự man rợ sau tấm lưng biến dạng của cậu bé 10 tuổi - Ảnh 2.

Bố mẹ ly hôn, con ở với mẹ và bạn trai của mẹ

Chính quyền địa phương cho hay, bố mẹ đẻ cậu bé đều là người làng Đối Sơn ở thị trấn Mai Lâm. Cách đây 2 năm, cặp vợ chồng này ly hôn và cậu con trai duy nhất của 2 người ở với mẹ và bà ngoại.

"Bố mẹ đứa bé ly hôn không lâu thì người mẹ (họ Ngô) gặp người đàn ông họ Quách. Anh ta là người nơi khác nhưng chuyển đến đây sống", đại diện cán bộ địa phương cho hay.

Tuy nhiên, chị Ngô và Quách không đăng ký kết hôn. Năm nay cậu bé lên lớp 3, học tại trường Tiểu học thị trấn Mai Lâm. Để tạo điều kiện cho con đi học nên cả gia đình này đã đến thị trấn Mai Lâm thuê nhà.

Hiện tại, cậu bé đã được xuất viện về nhà đi học. Ngoài giờ học, em ở với bà ngoại.

Sự man rợ sau tấm lưng biến dạng của cậu bé 10 tuổi - Ảnh 3.

Cậu bé nằm co quắp trên giường với chằng chịt vết thương trên cơ thể.

Trong mắt người mẹ, Quách là "người đàn ông tốt"

Trong khi dư luận đang sục sôi bức xúc trước hành động thú tính, tàn độc của gã "bố dượng" thì mẹ của cậu bé lại có hành động khiến người đời thêm khó chịu.

Sau hàng loạt vụ lùm xùm, chị Ngô đã nhờ người thân đăng tải một thông tin đính chính sự việc trên mạng xã hội với nội dung:

"Nhìn con bị đánh như vậy, lòng tôi xót xa lắm chứ, mọi người có hiểu không? Nhưng cháu phạm lỗi, bố mẹ không thể không dạy. Mặc dù bị phạt nặng nhưng đó sẽ là bài học để nó nhớ."

Người mẹ này cũng cho biết đây không phải lần đầu con cô ta phạm lỗi và phạm lỗi nhưng không thừa nhận.

"Khi bố mẹ tôi bệnh đến mức không thể xuống giường đi lại, bố nó cứ thế bỏ đi. Mọi sinh hoạt phí, tiền học hành cũng một mình tôi lo, anh ta không đóng góp một đồng", chị Ngô bức xúc khi nhắc đền chồng cũ trong khi hết lời bảo vệ Quách.

"Anh ấy thấy gia đình tôi đáng thương, đã bỏ qua mọi ý kiến phản đối của gia đình để đến sống cùng chúng tôi."

Theo một cư dân mạng có nickname "Tiểu Hải Tinh", sau khi xảy ra sự việc, chị Ngô cũng lên tiếng đề nghị mọi người đừng lắm chuyện, chọc ngoáy vào việc của người khác: "Nói nhiều tôi sẽ giết thằng bé rồi tự sát".

Được biết, hiện tại người mẹ này đã bỏ nhà đến Chiết Giang làm thuê. Trong khi đó, phóng viên tờ An Huy thương báo dẫn nguồn tin từ đồn cảnh sát Mai Lâm, thuộc phòng công an Ninh Quốc cho hay, vào sáng 12/9 vừa qua, gã "bố dượng" đã bị bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại