Sự điên rồ của Conte và thất bại toàn diện của Chelsea

Hiệp Hoàng |

Định nghĩa về sự điên rồ là làm đi làm lại một việc nhưng mong kết quả sẽ khác. Đó dường như là điều Antonio Conte đang làm với hàng thủ của Chelsea. Nếu đúng vậy, các CĐV Chelsea có lý do để lo lắng.

Từ tổng thể...

Ở trận đấu với Liverpool, HLV Antonio Conte sắp xếp hàng thủ của mình lùi rất sâu. Bộ tứ vệ luôn đứng ở sát mép vòng cấm. Hàng tiền vệ của họ cũng được kéo về. Do đó, Chelsea hoàn toàn đánh mất kiểm soát ở khu vực giữa sân. The Blues đã bị Jordan Henderson của Liverpool trừng phạt vì điều đó. Họ để cho tiền vệ người Anh có quá nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng.

Vậy Conte rút ra được những gì sau thất bại trước Liverpool? Câu trả lời là không. Chẳng gì khác ngoài một khối phòng ngự lùi sâu và rối loạn. Điều khác biệt có chăng là hàng phòng ngự của Chelsea thảm hại hơn. Họ “vườn không nhà trống” khi Arsenal phản công. Khi “Pháo thủ” cầm bóng, Chelsea co rúm như sợ sệt điều gì đó. Và khi Arsenal dồn ép thì Chelsea hoảng loạn tột cùng.

Đội hình lùi sâu phần nào hạn chế được khả năng của Mesut Oezil nhưng Chelsea lại để cho bộ đôi Santi Cazorla và Francis Coquelin thoải mái ở giữa sân, giống như với Henderson của Liverpool. Ở phần cuối sân Chelsea, “Pháo thủ” thoải mái thực hiện những pha điều bóng ngắn và nhanh. Bàn thua thứ hai của Chelsea là một ví dụ điển hình cho sai lầm của Conte.

... đến cá nhân

Hãy nhìn vào từng cá nhân cụ thể của Chelsea. Trước hết là Gary Cahill. Không cần nói nhiều, sai lầm của Cahill chính là khởi đầu cho mọi sự hỗn loạn ở hàng thủ Chelsea. Đáng nói hơn, đây là lần thứ hai Cahill mắc lỗi tương tự. Lần đầu là trận gặp Swansea.

Branislav Ivanovic cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Sự chậm chạp khiến Ivanovic gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm Alex Iwobi. Đây là điều mọi người đã nói quá nhiều từ mùa giải trước rồi. Trong khi đó, Cesar Azpilicueta quá mải mê theo kèm Walcott. Cùng với sự hỗ trợ phòng ngự kém cỏi của Eden Hazard, cánh trái của Chelsea thường xuyên để lộ khoảng trống.

Trận đấu với Arsenal không phải lần đầu tiên người ta thấy Hazard vô dụng trong khâu phòng ngự như thế nào. Nhớ lại trận bán kết Champions League 2013-14 với Atletico Madrid, tiền vệ người Bỉ liên tục để cho hậu vệ phải Juanfran vượt qua. 

Hệ quả là Chelsea để thua 2 bàn. Ở trận đấu vừa qua, Bellerin là người thay thế Juanfran. Nếu Hazard biến ảo và nguy hiểm bao nhiêu khi tấn công thì anh lại lóng ngóng bấy nhiêu lúc phòng ngự.

Hazard kém cỏi đã đành, N'Golo Kante cũng không thể khiến CĐV Chelsea cảm thấy hài lòng. Nhiệm vụ của anh là đứng ở giữa sân và bảo vệ The Blues trước những đợt phản công của Arsenal. Nhưng tiền vệ người Pháp đã dễ dàng để cho Mesut Oezil xoay như chong chóng. 

Đặc biệt là ở bàn thua thứ 3. Một pha phản công đơn giản và mẫu mực của “Pháo thủ”. Sự kết giữa Alexis Sanchez và Oezil là quá đủ để khiến hệ thống phòng ngự của Chelsea tan rã. Người ta tự hỏi, lúc này Kante ở đâu? Phải chăng ở trong túi của Oezil?

Một sai lầm nữa mà HLV Conte mắc phải ở trận này là để Cesc Fabregas thi đấu bên cạnh Hazard. Sự kết hợp này cùng với đội hình lùi sâu khiến Chelsea hoàn toàn mất liên lạc giữa các tuyến với nhau. 

Khi Marcos Alonso vào thay thế tiền vệ này, dẫu muộn nhưng Chelsea thi đấu có đường nét hơn. Azpilicueta được trả về cánh phải ưa thích, còn Alonso mang lại sự mạnh mẽ và tốc độ hơn cho hành lang trái.

Chiến thuật của Conte trước Liverpool và Arsenal đã thất bại hoàn toàn. Ông cần thay đổi chiến thuật cho phù hợp với nhân sự ở Chelsea. Nếu Conte tiếp tục sử dụng đội hình lùi sâu, The Blues cần John Terry ở vị trí trung vệ. Ngoài đường biên, Chelsea có tiếng thét của Conte nhưng trong sân, họ cũng nhớ điên đảo tiếng chỉ đạo của Terry.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại