Sự "biến mất" khó hiểu của tài năng Việt từng lọt Top 40 thế giới

Lập Trần |

Từ 1 trong những nhân tố lọt vào top 40 cầu thủ triển bóng của bóng đá thế giới, tiền vệ Phan Thanh Hậu gần như “biến mất” ở mùa giải năm 2016.

Từ một cuộc tranh cãi

Tháng 8 năm 2014, tờ báo danh tiếng The Guardian của nước Anh đã từng bầu Phan Thanh Hậu vào danh sách 40 cầu thủ triển vọng nhất của thế giới ở tuổi 17.

Nằm trong top này còn có những tài năng trẻ như Guido Vadala (Argentina), Benjamin Henrichs (Đức), Marin, Sarsanedas (Tây Ban Nha), Li Zhongyi (Trung Quốc), Daisuke Sakai (Nhật Bản), Seo Jung-hyun (Hàn Quốc), Irfan Bin Fandi Ahmad (Singapore)…

Ngay sau khi chuyện Thanh Hậu “lên sóng”, đã có những tranh cãi, liệu cây viết John Duerden, chuyên về bóng đá châu Á của tờ The Guardian có bị nhầm lẫn hay không?

Cuối cùng, John Duerden đã phải lên tiếng khẳng định đấy chắc chắn là Thanh Hậu, đồng thời đưa ra một số thông tin cụ thể về lý do lựa chọn.

Thực tế, Thanh Hậu đã có những bước tiến vượt bậc khi khoác áo U19 Việt Nam tham dự các chuyến tập huấn và các trận đấu quốc tế năm 2013 và 2014. Trong số đó, anh gây ấn tượng nhất tại VCK U19 châu Á 2014.


Thanh Hậu giữa vòng vây các cầu thủ Hàn Quốc.

Thanh Hậu giữa vòng vây các cầu thủ Hàn Quốc.

Người Hàn cũng “mê mẩn” Thanh Hậu

Lương Xuân Trường đã đến Incheon United chơi bóng 2 năm.

Nằm trong kế hoạch, những chuyên gia “săn đầu người” cũng đã “ngắm nghía” Thanh Hậu sau khi chứng tiền vệ này chơi cực hay trong trận chung kết U21 Quốc tế 2015.

Phía HAGL đã úp mở về chuyện “gả” Thanh Hậu nhưng cho đến nay, mọi việc chỉ dừng lại ở lời nói.

Đáng chú ý, trong cuộc đối đầu với Nhật Bản, Thanh Hậu được xếp đá chính và anh chính là người phát động tấn công dẫn đến bàn gỡ 1-1 phút 89 của tiền vệ Hoàng Thanh Tùng.

Ngay sau khi trở về từ VCK, Thanh Hậu cũng góp mặt trong đội hình của U21 HAGL vô địch giải U21 Quốc tế tại Cần Thơ, sau khi vượt qua U21 Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 3-0.

Còn tại V-League, dù không được một ví trí chính thức nhưng mỗi lần vào sân, Thanh Hậu luôn tạo ra sự khác biệt với những đường chuyền từ cái chân trái rất “dị” của mình.

Đỉnh cao trong năm 2015 chính là việc, Phan Thanh Hậu cùng các đồng đội thêm một lần nâng cao chiếc cúp U21 Quốc tế khi đánh bại U19 Hàn Quốc với tỷ số 2-0 trong trận chung kết trên sân Thống Nhất.

Tiền vệ này đã gây ngạc nhiên với một màn trình diễn chói sáng trước những đối thủ đang trong quá trình chuẩn bị cho U20 thế giới được tổ chức trên sân nhà vào năm 2017.

“Sao quả tạ” năm 2016

V-League đã trải qua được 8 vòng đấu và HAGL đang đứng 12/14 đội bóng, một con số không khiến nhiều người bất ngờ, khi mà họ không còn sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh.

Việc 3 “sao mai” nói trên đến J-League 2 và K-League thi đấu, vô tình đã tạo ra những cơ hội cho những cầu thủ còn lại bứt lên. Trong số ấy có Phan Thanh Hậu, một cầu thủ vốn được đặt rất nhiều hy vọng trong năm 2015.

Thanh Hậu mất tích tại HAGL suốt thời gian qua.
Thanh Hậu "mất tích" tại HAGL suốt thời gian qua.

Nhưng thời gian qua, Phan Thanh Hậu dường như “biến mất” trong đội hình của HAGL. Cụ thể, anh chỉ mới đá 79/720 phút cho đội bóng phố Núi và đó đều là khoảng thời gian vào sân từ băng ghế dự bị.

Thanh Hậu cần tăng 10kg

Với chiều cao khoảng 1m71 nhưng chỉ nặng khoảng 55kg, theo HLV Guillaume Graechen, tiền vệ Phan Thanh Hậu cần tăng thêm 10kg mới có thể chịu được sự va đập trên sân.

Chuyện gì đã và đang diễn ra với top 40 cầu thủ triển vọng của bóng đá thế giới?

Ở vị trí của Thanh Hậu, hiện Bùi Trần Vũ và Ideguchi đang chắc suất, ngoài ra còn có Trần Minh Vương.

Chàng trai sinh năm 1997 này có thể đá tiền vệ trái nhưng để cạnh tranh với Nguyễn Phong Hồng Duy gần như là không thể.

Ngoài không tìm được chỗ đứng, có một nguyên nhân khác, đó chính là những ca chấn thương đang khiến Thanh Hậu chững lại.

Ở những trận đấu gần đây của HAGL, cầu thủ này phải ngồi làm khán giả do giãn dây chằng đầu gối.

Rõ ràng, đây là điều đáng lo ngại cho một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, để “giải cứu binh nhì” này thì chỉ có bản thân Thanh Hậu mới làm được. Bên cạnh đó, HAGL cần phải có những giải pháp đặc biệt như tạo điều kiện ra sân nhiều hơn.

Thanh Hậu đang “mắc cạn” và xem chừng, đây sẽ là một “ca khó”, thậm chí rất khó với HAGL.

Thanh Hậu trong mắt thầy ruột

Hiểu Phan Thanh Hậu nhất không ai khác chính là HLV Guillaume Graechen, người đã cùng ăn, cùng ở… với tiền vệ này trong 6 năm tại Học viện HAGL JMG.

Nói về cậu học trò của mình, nhà cầm quân người Pháp nhận xét: “Hậu là một cầu thủ chơi bóng rất thông minh. Cậu ấy là một trong những vận động viên chạy đường trường của chúng tôi vì có sức bền rất tốt.

Một đặc điểm nổi trội của Hậu chính là kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng rất tốt.

Cậu ấy rất tự tin khi có bóng trong chân nhưng cũng chính sự tự tin đôi khi thái quá ấy, đã khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Hậu cần phải khắc phục rất nhiều về vấn đề này”.

Cũng theo HLV Guillaume Graechen, một cầu thủ như Thanh Hậu cần được ra sân nhiều hơn.

Bởi chỉ có sự va chạm, trải nghiệm với cho các cầu thủ trưởng thành được. Còn như thế nào thì phải chờ HLV hiện tại quyết định.

Nhà cầm quân này cũng thổ lộ, nếu những cầu thủ như Thanh Hậu được ra nước ngoài chơi bóng, đó là một điều rất tuyệt vời.

Chẳng hạn, ở Nhật Bản, Hàn Quốc… với sự hỗ trợ của các chuyên gia thể lực, những người như Thanh Hậu sẽ tiến bộ hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại