Mẹ con sống sót sau 5 tuần bị "chôn sống" trong tuyết lạnh: Phép màu nào đã xảy ra?

Phạm Thanh |

Trong lịch sử, đây là một trong những trường hợp bị mắc kẹt trong tuyết lâu nhất mà vẫn sống sót.

Ngày 19/3/1775, một trận tuyết lở khổng lồ đã chôn vùi một ngôi nhà ở vùng thung lũng Stura của Ý ở độ sâu 15 mét. Đó chính là gia đình cô Maria Anna Rocha gồm có 6 người. Chồng cô và con trai lớn may mắn sống sót.

Cô Maria cùng với chị dâu, cô con gái 13 tuổi và đứa con trai 6 tuổi thì không may bị mắc kẹt. Cả bốn người lúc đó đang ở trong chuồng nuôi dê, mái nhà sụp xuống và nhốt 4 người họ trong một không gian dài tầm 3,6 mét, rộng 2,4 mét, cao 1,5 mét.

Mẹ con sống sót sau 5 tuần bị chôn sống trong tuyết lạnh: Phép màu nào đã xảy ra? - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Bị chìm trong bóng tối hoàn toàn và lạnh cóng, cả gia đình đã có thể sống sót nhờ sữa của một trong hai con dê còn sống. Họ cũng may mắn có một số ít quả óc chó nhưng những thứ đó không đủ để cung cấp cho họ trong nhiều ngày.

Mặc dù chồng của Maria và con trai lớn của cô vẫn còn sống nhưng vì trận tuyết lở đã cuốn trôi gần như mọi thứ và bao phủ khu vực này với hàng tấn tuyết nên họ không thể xác định được các thành viên gia đình bị mắc kẹt ở đâu.

Họ tuyệt vọng đào vô số chỗ nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người thân. Sau một tuần, tất cả hy vọng đã mất, vì họ tin rằng không ai có thể sống sót trong tuyết với từng đó thời gian.

Phép màu xảy ra

Trong khi đó, sâu bên dưới lớp tuyết tan, Maria và những người khác đang phải chịu đựng sự khốn khổ không thể tưởng tượng nổi. Mùi động vật thối và những giọt nước từ xác động vật liên tục hành hạ họ.

Thật đáng buồn là cậu bé 6 tuổi đã chết sau 12 ngày. Chồng của Maria có một giấc mơ kỳ lạ rằng vợ mình còn sống. Anh trở lại khu vực ngôi nhà của mình và tiếp tục đào. May thay, vào ngày 24 tháng 4 tuyết đã tan đủ để lộ đỉnh của nhà kho.

Thật đáng kinh ngạc, anh ta nghe thấy ai đó đang cầu nguyện và đội cứu hộ đã lao vào cùng với những thiết bị để cứu những người sống sót còn lại.

Sau 5 tuần bị "chôn sống", Maria, chị dâu và con gái của cô cuối cùng đã được đưa ra khỏi "hầm mộ đóng băng". Hốc hác và trông như đã chết, chị dâu đã không còn nói được, Maria thì đã bị hói hoàn toàn, nhưng con gái cô ấy có tình trạng tốt đáng kinh ngạc.

Đây là một sự sống sót trong tuyết kỳ diệu nhất từ trước đến nay.

Tham khảo: Frogstorm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại