"Sống chung với mẹ chồng" tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ

Long Phạm |

Bị con dâu mới chèn ép và hắt hủi, bà Phương mới hối hận và bật khóc xin lỗi con dâu cũ.

Tập 33 này có lẽ chính là tập phim mà bà Phương phải hứng chịu nhiều quả báo nhất, khi bị mất tất cả trong phút chốc.

Trong tập này, bà Phương có hẹn gặp bà Nga (cô của Diệp) để đòi tiền lãi đã quá hạn cho vay mấy tháng trời.

Nhưng bà bạn không những không chịu trả mà còn lật mặt tuyên bố đã chuyển toàn bộ số tiền bà Phương cho vay lãi sang cho Diệp để mua một căn nhà chung cư, thích thì cứ gặp Diệp mà đòi.

Bà Nga còn đe bà Phương rằng tiền thì để cho con cho cháu, chết cũng chẳng mang đi theo được, nên đừng có đòi gắt làm gì.

Bà Phương bị bạn thân lật mặt quỵt tiền.

Câu nói đó làm bà Phương chết đứng người, vì không ai có thể kiện cáo hay đòi tiền của chính con dâu mình. Là một kẻ keo kiệt với bà Phương không nỗi đau nào lớn hơn việc bị mất tiền, lại còn là khoản tiền lớn đến hàng trăm triệu.

Vụ việc này đã khiến bà Phương suy sụp, buồn phiền đến mức lên cơn đau tim nặng, phải vào viện điều trị và phẫu thuật.

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 2.

Bà Phương phải nhập viện và nhớ con dâu cũ.

Ở trong viện, bà Phương liên tục giục Thanh gọi điện cho Diệp về nhưng cô con dâu mới cho rằng, bà đang làm trò như mọi lần nên vẫn mặc sức ăn chơi trác táng bên ngoài và không cần quan tâm tới mẹ chồng sống chết ra sao.

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 4.

Diệp tắt máy thẳng thừng vì cho rằng bà Phương đang diễn trò.

Đến lúc này, bà Phương mới tủi thân và nhớ đến Vân. Bà ta nói với chồng: "Nếu là con Vân thì nó đã lao về ngay rồi. Dù có cách xa cả trăm cây số mà nó vẫn bắt xe về đây".

Mãi đến đêm muộn, Diệp mới lững thững vào bệnh viện và vô tình gặp Thanh ở đó. Bị Thanh tra hỏi việc trốn thăm mẹ, cô ta thẳng thừng mỉa mai lại:

"Là vợ, là con dâu chẳng qua cũng chỉ là người dung, khác máu tanh lòng thôi. Những việc đấy, tôi sẽ thuê người làm, đừng mơ tôi mó tay vào.

Giờ tôi đã hiểu tại sao vợ cũ của anh bỏ của chạy lấy người rồi. Kể từ ngày tôi về làm dâu nhà anh, tôi đã phát hiện mẹ anh là một người phụ nữ cực kì vĩ đại. Cả thế giới của bà chỉ thu nhỏ lại đúng bằng anh. Thế nên, chẳng có người phụ nữ nào làm hài lòng bà bằng anh.

Một chiếc váy xinh xắn sẽ rất hợp với anh đấy".

Diệp mặc sức mỉa mai mẹ con bà Phương trong bệnh viện.

Nghe tới đây, Thanh lại giở thói vũ phu, giơ tay tát Diệp. Nhưng Diệp không như Vân để chịu ăn tát. Cô ta không những né được mà còn giơ điện thoại ra dọa sẽ tung clip quay được cho cả cơ quan biết. Diệp thách thức: "Nào, đánh đi! Có giỏi thì đánh đi!".

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 7.

Diệp né được cái tát của Thanh

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 8.

Và giơ điện thoại thách thức.

Lúc này, Thanh phải ngậm bồ hòn làm ngọt lảng sang khoản tiền cho vay mà Diệp đang giữ. Thế nhưng, anh ta lại bị Diệp dạy dỗ lại một cách cay đắng.

"Mẹ anh tham lãi mà cho bà Nga vay. Chung quy lại cũng chỉ là lòng tham mà ra. Đúng, tôi là đồ lừa đảo. Nhưng nếu anh là thằng đàn ông bản lĩnh thì đã không bị tôi dắt mũi rồi".

Đây cũng chính là quả báo mà Thanh nhận phải sau bà Phương. Những tưởng sẽ không ai thăm nom mình, nhưng bố Vân và Vân lại đột ngột xuất hiện ở bệnh viện. Điều này làm bà Phương vô cùng sửng sốt và cảm động.

Trong hoàn cảnh đó, bà đã bật khóc và xưng mẹ con với Vân. Đây cũng là lần đầu tiên bà ta xin lỗi con dâu:

"Mẹ… mẹ muốn một lần cuối cùng được xưng mẹ với con. Mẹ xin lỗi con vì thời gian chúng ta chung sống cùng nhau, mẹ đã không cố gắng để hiểu con. Để xảy ra cơ sự này, thực sự mẹ rất buồn, mẹ cũng nản lắm. Vân, con cho mẹ xin lỗi nhé".

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 9.

Bà Phương bật khóc.

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 10.

Và nắm tay xin lỗi con dâu.

Bà Phương xin lỗi Vân.

Vân cũng bật khóc và xin lỗi bà Phương. Tuy nhiên, khi được Thanh đề nghị cho thêm cơ hội nữa, cô đã kiên quyết coi như không nghe thấy và khẳng định 2 người giờ đã đi 2 con đường khác nhau.

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 12.

Về phần Sơn, anh vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm theo đuổi Vân. Anh còn tới gặp bố Vân để thiết lập quan hệ.

Sống chung với mẹ chồng tập 33: Mẹ chồng tai quái bật khóc xin lỗi con dâu cũ - Ảnh 13.

Sơn tìm cách nói chuyện với bố Vân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại