"Sống chung với mẹ chồng" tập 23: Mẹ chồng con dâu vật lộn, chửi bới nhau như người dưng

Long Phạm |

Mâu thuẫn phim đã lên tới đỉnh điểm khi mẹ chồng và con dâu lao vào miệt thị và xô xát nhau.

Có lẽ tập 23 Sống chung với mẹ chồng vừa lên sóng tối qua (31/5) chính là tập phim sóng gió nhất, với nhiều tình tiết căng thẳng và gây ức chế người xem.

Ngay ở đầu tập phim, Vân đã ăn một cái tát trời giáng của Thanh ngay giữa đường vì dám nói cả nhà anh ta là đồ lừa đảo trắng trợn. Nguyên do cũng chỉ vì bố mẹ Thanh đã lấy số tiền tích cóp của Vân đi mua nhà mới rồi cho thuê với giá cắt cổ mà không hề nói cho con dâu biết.

Trước cái tát đó, Vân đã gào vào mặt Thanh rồi bỏ đi trong nước mắt: "Anh cút đi! Cút về mà rúc váy mẹ anh đi! Cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi".

Nói rồi Vân đau khổ đi thẳng tới quán rượu và uống tới say mèm, không đi nổi. Chưa bao giờ Vân trở nên đổ đốn tới như vậy.

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Mẹ chồng con dâu vật lộn, chửi bới nhau như người dưng - Ảnh 1.

Vân say khướt ở quán rượu.

Rất may cho Vân, ở quán rượu, cô tình cờ gặp lại được anh chàng tốt bụng đã từng tông xe vào mình (do Việt Anh thủ vai). Anh ta đã đưa Vân về khách sạn an toàn.

Sau đó, Thanh có quay về xin lỗi Vân. Thậm chí, cả bố chồng cũng đích thân tìm gặp Vân để khuyên nhủ và hứa sẽ không để tình trạng xung đột mẹ chồng con dâu diễn ra như vậy nữa.

Nghe những lời đường mật đó, Vân đã nguôi ngoai và định trở về nhà chồng chung sống.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị quay lại nhà chồng thì Vân nhận được tin sét đánh là em trai bị tai nạn gãy chân nằm viện, phải về quê ngay.

Không muốn về tay không, Vân đành phải muối mặt hỏi mẹ chồng trả lại chỗ tiền đã cho bà ta mượn.

Tự nhiên bị đòi tiền, bà mẹ chồng không những không muốn trả mà còn tỏ ý nghi ngờ con dâu dựng chuyện lừa mình. Vân đứng ngoài cửa đã nghe rõ mồn một những lời cay độc bà ta nói với con trai:

"Mẹ nghi lắm. Có khi nó dựng nên câu chuyện này, cố ý nói với người nhà để đòi lại số tiền nó gửi".

Thậm chí, bà ta còn tự suy diễn rằng con dâu đang đổ vấy cho mình muốn quỵt tiền và đùng đùng đòi gọi điện về cho bố mẹ Vân để kiểm chứng với lí do:

"Tôi cũng nói để chị biết, tôi không có ý định quỵt tiền của chị. Nhưng được rồi, để tôi gọi điện cho ông bà thông gia xem thực hư thế nào. Chị thì cũng hay dối trá lắm".

Giữa lúc nhà có biến mà lại bị mẹ chồng hạch sách, nghi ngờ, Vân không thể chịu được nữa, mới đứng lên ba mặt một lời.

"Mẹ nghĩ con bịa ra chuyện em trai bị tai nạn để đòi tiền mẹ à? Mẹ có còn lương tâm nữa không thế?

Cứ cho là con đang bịa chuyện đi. Nhưng đấy là tiền của con, mẹ cho con xin lại".

Trước lời lẽ dứt khoát và miệt thị của con dâu, bà Phương buộc phải trả lại tiền, nhưng lại vô cùng thô lỗ khi ném chỗ tiền đó vào người Vân, để nó rơi bồm bộp xuống đất. Đã vậy, bà ta còn quát lên:

"Đấy, chị cầm tiền rồi đi đi! Giời ơi, đã đi lấy chồng rồi mà không chịu sống cho yên ổn, nay thậm thụt, mai thậm thụt đòi về ngoại".

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Mẹ chồng con dâu vật lộn, chửi bới nhau như người dưng - Ảnh 2.

Hành động trả tiền thô lỗ của mẹ chồng

Bị mẹ chồng xỉ nhục, Vân uất ức tuôn hết hận thù tích tụ trong lòng ra bằng những lời lẽ có phần hỗn xược, mặc cho Thanh quát tháo bên ngoài. Cô đay nghiến từng lời một:

"Con nói thật, cho đến giờ phút này, con đang cố gắng gọi mẹ là mẹ vì con vẫn đang là vợ của anh Thanh, chứ cách hành xử của mẹ không có gì đáng để cho con phải tôn trọng.

Mẹ thử nghĩ lại đi, lúc bọn con đưa tiền cho mẹ, bọn con có ném xuống đất thế này không?".

Tức tối vì không nói lại được, bà mẹ chồng chỉ biết chỉ tay vào mặt con dâu quát nạt:

"Nhà tôi vô phúc khi có một đứa con dâu như chị. Mẹ chồng nói một câu thì cãi lại chem chẻm ra. Có phải mẹ chị ở nhà dạy chị như thế không?".

Con dâu nào cũng vậy, bị động vào mẹ đẻ, Vân nổi cơn tam bành, vặn lại tay mẹ chồng rồi đe dọa:

"Bà động đến ai thì được, nhưng đừng có động tới mẹ tôi! Bà bỏ cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác như thế đi".

Mẹ chồng không chịu nhịn, lì lợm chỉ tay vào mặt Vân thách thức:

"Tôi chỉ tay vào mặt chị thì chị định làm gì tôi? Chị ghê gớm thật đấy! Con nhà mất dạy".

Lúc này, Vân đã mất hết bình tĩnh, liền đưa tay vặn lại, khiến hai bên giằng co lên xuống như đang đánh nhau. Bà Phương thì vừa giằng vừa la hét om sòm như vỡ chợ.

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Mẹ chồng con dâu vật lộn, chửi bới nhau như người dưng - Ảnh 3.

Mẹ chồng con dâu giằng co thô bạo như đánh nhau.

Đến lúc bà mẹ chồng ngã xuống, Thanh từ đâu nhảy bổ tới đấm thẳng vào mặt vợ tới bật máu mũi và quát: "Cô dám đánh mẹ tôi à?".

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Mẹ chồng con dâu vật lộn, chửi bới nhau như người dưng - Ảnh 4.

Thanh lại một lần nữa vũ phu với vợ.

Sống chung với mẹ chồng tập 23: Mẹ chồng con dâu vật lộn, chửi bới nhau như người dưng - Ảnh 5.

Đa số khán giả cảm thấy ức chế trước cảnh xung đột có một không hai này và đang rất tò mò diễn biến ở tập tiếp theo.

Clip mẹ chồng con dâu đánh nhau như chợ búa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại