Son Heung-min: Nếu nước mắt có rơi lần thứ 6, đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc

Tiến Thành (S5) |

Gạt đi những giọt nước mắt cay đắng trong quá khứ, giờ đây, Son Heung-min đang hướng tới điều tươi sáng, chiếc HCV ASIAD cùng tấm kim bài miễn nghĩa vụ quân sự.

Nếu coi mặt cỏ môn bóng đá nam tại ASIAD là một sân khấu đầy sắc màu, ngôi sao sáng nhất không ai khác chính là Son Heung-min. Là cầu thủ nổi tiếng nhất tham dự Á vận hội lần này, mọi nhất cử nhất động của ngôi sao 26 tuổi đều được truyền thông phương Đông lẫn phương Tây ghi lại không hề bỏ sót.

Son Heung-min - một cầu thủ mít ướt

Sở dĩ Son Heung-min buộc phải trở về phục vụ cho đội tuyển Olympic khi Premier League đã chính thức bắt đầu là bởi vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Ở xứ kim chi, nam giới đến tuổi buộc phải đi lính tối thiểu trong 21 tháng.

Không có ngoại lệ cho bất kỳ ai và chỉ được miễn trừ nếu đạt được một thành tích đáng kể đã được quy định sẵn. Với cá nhân Son Heung-min, suy đi tính lại mọi khả năng, tấm kim bài ấy chỉ đến nếu tiền đạo này có trong tay tấm HCV ASIAD.

Định mệnh cứ như trêu ngươi Son Heung-min, năm năm trước, "Ronaldo của châu Á" từng từ chối Dortmund để gia nhập Leverkusen vì cho rằng đội bóng này sẽ cho phép anh tham dự ASIAD 2014. Trớ trêu thay, khi Á vận hội diễn ra, đội bóng nước Đức đã không nhả người và Son Heung-min chỉ được nhìn các đồng đội lên ngôi qua màn hình TV.

Son Heung-min: Nếu nước mắt có rơi lần thứ 6, đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc - Ảnh 1.

Son Heung-min khóc khi đội nhà bị loại tại World Cup 2014.

Nếu xét tính rộng ra, kể từ ngày lần đầu lên tuyển vào năm 2010, sau tròn 70 trận đấu, nỗi buồn đến với Son nhiều hơn niềm vui và giọt nước mắt còn hơn cả nụ cười. Ở Hàn Quốc, một số người gọi tiền đạo sinh năm 1992 là gã mau nước mắt. Đến nay, đã tổng cộng 5 lần Son rơi lệ khi đang khoác lên mình màu áo của "những chiến binh Taegeuk".

Lần đầu tiên là tại Asian Cup vào năm 2011, Son cùng đội nhà thất bại trước Nhật Bản trên chấm 11m tại trận bán kết, nước mắt cứ thế lăn trên má của anh. Bị loại tại vòng bảng World Cup 2014 ở Brazil, Son lại tiếp tục không thể kìm được xúc cảm.

Một năm sau, hình ảnh này lại tiếp diễn trong trận chung kết châu Á với thất bại 1-2 trước Australia. Tại Rio 2016 và gần nhất là trong phòng thay đồ sau thất bại 1-2 trước Mexico. Tiền đạo 26 tuổi đã nức nở như một đứa trẻ khi vừa nhận lời động viên đến từ Tổng thống Moon Jae-in.

Người Hàn Quốc yêu bóng đá đến cuồng nhiệt nhưng vì sự cuồng nhiệt ấy, đôi khi lại tạo ra sự bất công cho chính Son Heung-min cùng các đồng đội. Còn nhớ, tại World Cup trên nước Nga vừa qua, dù bị loại ở vòng bảng, Hàn Quốc vẫn tạo tiếng vang cực lớn với chiến thắng trước nhà ĐKVĐ khi đó là tuyển Đức.

Tuy nhiên, khi vừa đáp chuyến bay về nước, đội tuyển vẫn bị một số fan hâm mộ chào đón bằng trứng thối. Son tiếp tục là tâm điểm, một chiếc gối có in quốc kỳ Anh được ném lên, hàm ý Son đã vì sự nghiệp cá nhân mà quên đi quốc gia.

Son Heung-min: Nếu nước mắt có rơi lần thứ 6, đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc - Ảnh 2.

Đội tuyển Hàn Quốc bị ném trứng thối khi về nước.

Vì quá nổi tiếng, mọi thứ với Son thật khắt khe, có lẽ vì thế, trước mỗi giải đấu, anh đều đặt kỳ vọng cực cao và dễ rơi nước mắt khi thất bại. "Tôi rất hay rơi nước mắt. Tôi không biết vì sao nữa, vì thất bại hay vì tức giận với bản thân", Son thừa nhận.

Son Heung-min đang thay đổi và Hàn Quốc sẽ chiến thắng?

Đã ít nhất 5 lần như thế, và ở lần thứ 6 này, trước trận chung kết ASIAD, Son quyết tâm không để lệ rơi một lần nữa, hoặc nếu có, đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc.

May mắn cho Son Heung-min, đối thủ Nhật Bản sắp tới không được đánh giá quá cao. Với mục tiêu cọ xát nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020 trân sân nhà, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản chỉ gửi đội tuyển U21 đến Indonesia và thậm chí không sử dụng bất kỳ cầu thủ nào trên 23 tuổi. Bóng đá tại lứa trẻ luôn ẩn chứa nhiều sai số và ở những nền bóng đá có sức mạnh tương đương, vài năm tuổi sẽ tạo ra sự chênh lệch không nhỏ.

Nói thế để thấy, nếu chơi đúng sức và thi đấu với một tinh thần lạc quan, ưu thế trong màn so tài trên sân Pakansari sẽ thuộc về người Hàn Quốc. Nhưng để giữ vững tâm lý trước áp lực phải bảo vệ chiếc HCV và đáp ứng niềm trông đợi của hàng triệu người hâm mộ là điều không dễ dàng.

Son Heung-min: Nếu nước mắt có rơi lần thứ 6, đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc - Ảnh 3.

Son Heung-min liệu có thể có được niềm vui sau trận chung kết ASIAD?

Trong hoàn cảnh ấy, vai trò của đội trưởng Son Heung-min lại càng quan trọng. Và có lẽ anh đang dần thay đổi để mạnh mẽ hơn. Trận đấu với Olympic Việt Nam, trước giờ bóng lăn, Son kéo tất cả đồng đội ra một góc, truyền sự tự tin cho các đồng đội bằng những lời tích cực.

Khi bóng lăn, Son lại là đầu tàu, dẫn dắt về cả tinh thần lẫn lối chơi đưa Hàn Quốc tiến thẳng tới trận chung kết.

Như lời HLV Kim Hak-bum, dù mới chỉ có 1 bàn và 3 kiến tạo từ đầu giải, Son vẫn là cái tên không thể thay thế, là nguồn cảm hứng đưa toàn đội đến chiến thắng. Và khi chỉ cách thiên đường một trận đấu, Son đã sẵn sàng bùng cháy, rực rỡ và mạnh mẽ.

"Cho đến giờ, tôi chỉ cho các bạn thấy những giọt nước mắt tiếc nuối. Mọi chuyện đã khác và tôi sẽ mang niềm vui tới tất thảy mọi người", Son cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại