Son Heung-min lập cú đúp, Man City bị loại đắng cay sau màn rượt đuổi làm Etihad câm lặng

Ngô Trà |

Bóng đá quả thật nghiệt ngã, Man City ghi đến 4 bàn trên sân nhà, song cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi là người thua cuộc.

Trên Etihad, Man City chỉ mất có 4 phút để ghi bàn thắng đưa tổng tỷ số 2 lượt trận về thế cân bằng với bàn thắng của Sterling, báo hiệu lợi thế cho đội bóng chủ nhà. Cú sút chéo góc của chân sút người Anh đang có phong độ rất cao là cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ thành Hugo Lloris bay người hết tầm nhưng vẫn bó tay.

Ngoài đường biên, HLV Pep Guardiola vung nắm đấm vào không khí. "Tảng đá nặng ngàn cân" là tỷ số ở trận lượt đi được cất khỏi ngực nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Trận lượt đi ấy, Son Heung-min chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Tottenham "chiếm tiên cơ" trước đội bóng áo xanh thành Manchester, và đêm nay, khi Harry Kane phải vắng mặt vì chấn thương, chân sút người Hàn Quốc còn làm được điều kinh khủng hơn thế nhiều: Anh chỉ mất có 3 phút để ghi cú đúp vào lưới Man City.

Cả hai cú dứt điểm của Son Heung-min đều cực kỳ lạnh lùng, thể hiện bản năng sát thủ của một tiền đạo được tôi luyện qua nghìn trận. Nên nhớ, đây là trận tứ kết toàn Anh ở Champions League, và diễn ra trước 53.348 khán giả trên sân Etihad.

Khoảng cách giữa Man City và Tottenham giờ đây đã là 2 bàn, nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola cần phải ghi đến 3 bàn nữa mới có thể đi tiếp. Song kịch tính lại được đẩy lên cao khi chỉ cần đúng 1 phút sau bàn thắng hoàn thành cú đúp của Son Heung-min, đến lượt Bernardo Silva nhận bóng từ tư thế rất đẹp, kết thúc "xâu kim" hậu vệ Tottenham để cân bằng tỷ số 2-2 cho trận lượt đi.

Bốn bàn thắng được ghi chỉ trong vòng có 11 phút. Cả Etihad sôi sục.

Mười phút sau, đến lượt Kevin de Bruyne căng đường bóng tuyệt đẹp đi ngang mặt Hugo Lloris, để Sterling tung cú kết thúc từ góc hẹp cận thành, đưa Man City vượt lên.

Và khi hiệp hai trôi qua 14 phút, Man City cuối cùng cũng lần đầu tiên "sờ" được tấm vé bán kết Champions League mùa này, với cú sút chéo góc thành bàn cực kỳ hiểm hóc của chân sút người Argentina - Sergio Aguero. Người kiến tạo cũng lại chính là Kevin de Bruyne.

Lần này, Tottenham cũng cần đúng 14 phút để giật lại chiếc vé từ tay đội bóng thành Manchester, với cú bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Ederson của Llorente sau pha đá phạt góc ở phút 73. Cả Etihad câm lặng. Thật ra, pha bóng ấy bóng bay vào lưới sau khi chạm vào... mông của Llorente, chứ không phải đầu.

Phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Cả Etihad nổ tung, Pep Guardiola ăn mừng như điên dại sau khi cú sút chân trái của Sterling đưa bóng đi vào góc gần, tung lưới thủ thành Lloris lần thứ 5 trong trận đấu này. Các cầu thủ Tottenham và HLV Pochettino đổ gục. Nhưng tín hiệu từ VAR cất lên...

Nó báo với trọng tài chính rằng Sergio Aguero đã rơi vào tư thế việt vị trước khi tung đường chuyền cho Sterling kết thúc. Không có bàn thắng. Etihad thêm lần câm lặng, trước khi chấp nhận sự thực đắng cay rằng đội bóng chủ nhân sân vận động này bị loại sau trận cầu rượt đuổi nghẹt thở đến không ngờ.

Tỷ số: Man City 4-3 Tottenham

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Kompany, Walker, Mendy (Sane 84'), Laporte, David Silva (Fernandinho 63'), Guendogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Tottenham: Lloris, Vertonghen, Rose (Sanchez 90'+1), Alderweireld, Trippier, Sissoko (Llorente 41'), Wanyama, Eriksen, Lucas Moura (Davies 82'), Alli, Son.

Ghi bàn

Man City: Sterling (4', 21'), Bernardo Silva (11'), Aguero (59')

Tottenham: Son Heung-min (7', 10'), Llorente (73')

Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League

Lượt đi - ngày 30/4

Tottenham vs Ajax

Barcelona vs Liverpool

Lượt về - ngày 7/5

Ajax vs Tottenham

Liverpool vs Barcelona


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại