Sơ suất "chết người", chủ nhà mất trắng 700 triệu vì giúp việc

Cao Tùng |

Đây là bài học đắt giá dành cho bất cứ gia đình nào có ý định thuê người giúp việc. Thận trọng không bao giờ thừa.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ người giúp việc trộm tài sản của chủ nhà diễn ra vào ngày 14/5 tại thành phố Quảng Châu.

Chị Quan – chủ nhà cho hay, chị đăng ký tìm thuê người giúp việc thông qua một công ty môi giới việc làm. 

Ngày 13/5, công ty này giới thiệu cho chị một phụ nữ tên Lý Thanh. Xem ảnh thấy ưng ý, lại đang cần gấp nên chị chấp nhận cho người này qua nhà thử việc luôn vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, sau khi gặp gỡ và trao đổi công việc, chị giao cho Lý làm thử một vài việc nhà. Đến đầu giờ chiều, chị Quan đột nhiên khó chịu trong người nên bảo chồng đưa đi viện khám, để con gái 6 tuổi ở nhà cùng với ôsin.

Vì những người giúp việc trước đây làm cho chị đều rất thật thà, lại thấy Lý hiền lành, lễ phép nên chị hoàn toàn tin tưởng mà giao cho ôsin mới chìa khóa nhà cùng với thẻ từ ra vào chung cư.

Hai tiếng sau, chị trở về thì không thấy người giúp việc đâu. "Tôi thấy áo khoác của chị ta để trên giường, nghĩ rằng chị Lý đi chợ mua đồ nên tôi chưa phản ứng ngay", chị Quan nói.

Đến khoảng 16h chiều, Lý vẫn chưa trở về, chị Quan sốt ruột gọi điện thì không liên lạc được. Cảm thấy bất thường, chị vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện 17 nghìn NDT tiền mặt vợ chồng chị cất trong tủ quần áo đã không cánh mà bay.

Sợi dây chuyền trị giá 70 nghìn NDT cũng không còn. Balô, iPad và một số mỹ phẩm đắt tiền của chị cũng đã bị người giúp việc cuỗm sạch.

"Tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng 200 nghìn NDT (tương đương 700 triệu đồng). Vẫn may, con gái tôi bình an vô sự", chị Quan cho biết.

Sơ suất chết người, chủ nhà mất trắng 700 triệu vì giúp việc - Ảnh 1.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, vào thời điểm 13h55 chiều, Lý Thanh đang thản nhiên bước qua cổng khu chung cư, sau lưng đeo balo của gia chủ.

Theo chị Quan, rõ ràng Lý là một kẻ trộm chuyên nghiệp với cách thức và thủ đoạn thực hiện hành vi trộm cắp rất tinh vi, bài bản.

"Tôi và chồng rời khỏi nhà lúc 13h20. Con gái tôi kể lại rằng, khi thấy vợ chồng tôi bước ra khỏi cửa thì chị ta lập tức dỗ cháu đi ngủ trưa. Chỉ vẻn vẹn chưa đầy 30 phút đồng hồ, người đàn bà đó đã lục lọi và lấy đi toàn bộ tài sản giá trị trong nhà", chị Quan bức xúc kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, phía công ty môi giới thừa nhận sai sót đã không xác minh thông tin ôsin trước khi giới thiệu cho khách hàng.

Khi chị Quan đến công ty môi giới thông báo sự việc, nhân viên tại đây mới kiểm tra hồ sơ của Lý và xác nhận toàn bộ thông tin người này khai trong hồ sơ đều không đúng sự thật, bao gồm cả chứng minh nhân dân.

Sơ suất chết người, chủ nhà mất trắng 700 triệu vì giúp việc - Ảnh 2.

Lý Thanh sử dụng chứng minh nhân dân giả để nộp cho công ty môi giới.

Tuy nhiên, công ty này từ chối bồi thường cho chị Quan với lý do ba bên gồm khách hàng, người giúp việc và công ty chưa ký kết hợp đồng. Trước đó, chị Quan yêu cầu ôsin qua nhà thử việc, nếu làm tốt chị mới ký hợp đồng.

Công ty môi giới cũng thoái thác trách nhiệm mà cho rằng chủ nhà phải tự chịu hậu quả vì đã quá tin tưởng mà giao toàn bộ nhà cửa cho người lạ trong lần đầu tiên gặp mặt.

Được biết, sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, chồng chị Quan đã gọi điện báo cảnh sát. Vụ việc đang được cảnh sát địa phương mở rộng điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại