“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù

Hoàng Linh |

Trong khi Sở Kiều cùng Yến Tuân trải qua những khó khăn tiếp theo thì Vũ Văn Nguyệt vẫn đang nhớ thương đến nàng, vẫn nghĩ nàng đã chết.

Sau khi được xá miễn tội chết, Yến Tuân cùng Sở Kiều và Trọng Vũ được chuyển đến Oanh Ca viện sống. Tuy vậy, Hoàng đế vẫn luôn cho người theo dõi Yến Tuân, rất nhiều ánh mắt cũng hướng đến chàng. 

Cùng với Sở Kiều và thuộc hạ thân cận Trọng Vũ, Yến Tuân nắm khá rõ tình hình bên ngoài, chàng cũng chuẩn bị cho kế hoạch báo thù.

“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù - Ảnh 1.

Về phần Sở Kiều, lý do nàng vẫn sống cũng được tiết lộ trong tập này. Trước đó, gia nô của Thanh Sơn Viện vì nghĩ Sở Kiều đã chết nên đưa nàng đi hỏa táng. 

May mắn thay, Trọng Vũ xuất hiện và cứu Sở Kiều. Sau một giấc hôn mê dài, Sở Kiều tỉnh lại và gặp 2 người em gái là Tiểu Thất và Tiểu Bát. Nàng vẫn còn sống nhưng nàng cũng không còn tin tưởng Vũ Văn Nguyệt vì hành động giết nàng ngay trước mặt Vũ Văn Hoài. 

Với nàng bây giờ thì Vũ Văn Nguyệt không phải muốn cứu nàng, chàng chỉ muốn giết nàng để loại bỏ chướng ngại trên con đường mà chàng đi.

“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù - Ảnh 2.

Hiểu lầm giữa Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt ngày càng sâu đậm, không biết bao giờ mới có thể hóa giải.

Trong khi fan của cặp đôi Kiều – Nguyệt đang rất thất vọng vì hiểu lầm giữa 2 người càng sâu hơn thì fan của cặp Kiều – Tuân sẽ được phen thích thú vì phân cảnh khá tình cảm của họ trong phim. 

Hình ảnh Yến Tuân bế Sở Kiều đi ngủ quả thực ngọt ngào và lãng mạn, như thổi một làn gió mới vào khoảng không u tối của phim trong những tập gần đây.

“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù - Ảnh 3.

“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù - Ảnh 4.

Hình ảnh Yến Tuân bế Sở Kiều: Còn gì lãng mạn hơn?

Còn về phần Vũ Văn Nguyệt, sau khi biết tin Vũ Văn Hoài cử cao thủ đến Oanh Ca viện thích sát Yến Tuân, chàng đã sai Nguyệt Thất đi hạ thủ chúng. Chưa kịp đến nơi để hành động, đám cao thủ đó đã bị người của Vũ Văn Nguyệt thủ tiêu một các nhanh chóng.

Mặc dù chuyện bị người của Vũ Văn Hoài ám sát đã bất thành nhưng không có nghĩa Yến Tuân không còn đối thủ nào nữa. 

Chàng suýt nữa đã chết vì một chén trà độc nhưng may mắn là Trọng Vũ đã phát hiện ra. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới, 

Yến Tuân tiếp tục bị ám sát nhưng không thành, trước đó chàng và Sở Kiều đều có những tính toán sẵn rồi. Nhưng trên thực tế, thích khách lại là người do Tiêu Ngọc phái đến để do thám về thân phận thật sự của Sở Kiều mà thôi.

Nhiều việc nguy hiểm đã xảy ra với Yến Tuân sau khi chàng được miễn xá tội chết.

Nhưng may mắn thay, chàng cùng Sở Kiều và thuộc hạ thân cận Trọng Vũ đã vượt qua được tất cả.

Vũ Văn Hoài và Ngụy Thư Du lấy danh nghĩa kiểm tra xem Oanh Ca Viện có tàng trữ binh khí hay không nhưng thực tế chúng muốn đảm bảo Yến Tuân của bây giờ đang bị cô lập. 

Để đảm bảo không ai nhận ra, Sở Kiều đã hóa trang thành một nô tỳ bị thương quấn băng quanh mặt. Ngụy Thư Du cứ nhất quyết muốn kiểm tra gương mặt nàng khiến Yến Tuân càng lo lắng hơn. Nhưng may mắn thay, lúc này Nguyên Thuần công chúa đã xuất hiện kịp thời để cứu cả Yến Tuân và Sở Kiều. Đáp lại sự giúp đỡ của Nguyên Thuần, Yến Tuân lạnh lùng muốn cắt đứt liên hệ với cô, muốn cô hãy rời xa chàng. 

Mặc dù biết Yến Tuân đã không còn như trước nhưng Nguyên Thuần vẫn tự cố rối gạt mình. Cô cố tỏ ra vui vẻ và còn mang bánh cho chàng ăn nữa. Nhưng sau khi ăn bánh của Nguyên Thuần đem đến, Yến Tuân đã bị trúng độc.

Để cứu Yến Tuân, Sở Kiều đành phải mạo hiểm trốn ra ngoài mua thuốc. Nhưng khi trở về thì bị phát hiện, nàng bị đám thị vệ đánh mà không thể đánh trả. 

Yến Tuân sau khi uống thuốc đã đỡ nhưng khi nhìn thấy vết thương trên mặt Sở Kiều thì chàng đau xót vô cùng.

Nếu như Sở Kiều và Yến Tuân ngày càng có nhiều phân cảnh tình cảm thì Vũ Văn Nguyệt lại phải chịu đau thương khi nghĩ người mình yêu đã chết. 

Chàng đi đến phòng của Sở Kiều, nhớ lại những kỷ niệm đã từng cùng nàng trải qua. Đau thương như vậy nhưng đối với Vũ Văn Nguyệt thì chàng cho rằng bản thân mình chẳng thể làm gì được. 

Có lẽ chàng cũng nghĩ đến, chàng thật sự muốn cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy nhưng không ngờ rằng chính chàng cũng đã lại đẩy nàng đến chỗ chết.

“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù - Ảnh 12.

“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù - Ảnh 13.

“Sở Kiều truyện” tập 29-30: Yến Tuân được miễn tội chết, cùng Sở Kiều chuẩn bị kế hoạch báo thù - Ảnh 14.

Vũ Văn Nguyệt nhớ lại những kỷ niệm đã từng cùng Sở Kiều trải qua.

Về phần Yến Tuân, sau những lần bị ám sát, chàng bắt đầu suy nghĩ về cách để khiến bản thân có thể sống sót. Chàng hiểu rõ trong lòng Hoàng đế đang nghĩ gì. 

Để tránh các môn phiệt tấn công chiếm lấy Yến Bắc, ông ta chỉ có thể giữ lại Yến Tuân. Chàng muốn lợi dụng điểm này để khiến Hoàng đế phải bảo vệ mình.

Nếu như Yến Tuân đã nghĩ ra kế sách giữ mạng thì Vũ Văn Hoài nhất quyết muốn lấy được mạng của chàng. 

Hắn lợi dụng con trai Ngụy gia là Ngụy Thư Du để giết Yến Tuân. Theo như Vũ Văn Hoài nếu thành công thì tốt nhưng nếu bất thành thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu của Ngụy gia. Vũ Văn Hoài đã rất nhanh chóng khiến Ngụy Thư Du trở thành con bài trong tay mình.

Ngụy Thư Du vì những lời của Vũ Văn Hoài nên đã ngang nhiên đem quân tiến đến Oanh Ca viện để giết chết Yến Tuân thế nhưng không thành. 

Đến lúc Vũ Văn Nguyệt đến thì mọi chuyện đã xong. Tất cả đều bị đưa đến trước mặt Hoàng đế để giải quyết.  Liệu Yến Tuân có thành công trong việc khiến Hoàng đế tin tưởng mình hay không, mời các bạn tiếp tục đón xem Sở Kiều truyện tập 21 – 32 sẽ được chiếu vào tối ngày 29/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại