“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở

Hoàng Linh |

Những nguy hiểm mà Sở Kiều gặp phải trong tập 11+12 đều được hóa giải nhờ sự giúp đỡ của Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân.

Trong tập 11+12 vừa phát sóng, những diễn biến của phim đã trở nên cao trào hơn. Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh) sau khi rời khỏi Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) thì ngay lập tức đã chạm mặt với kẻ thù năm xưa. 

Để xác định chắc chắn Tinh Nhi chính là kẻ thù thực sự, tên Ẩn Tâm đã đuổi theo và truy sát nàng. Nhưng trong lúc nguy cấp, Yến Tuân (Đậu Kiêu) đã xuất hiện và cứu Tinh Nhi thêm một lần nữa.

Vốn cứ tưởng đã an toàn, nào ngờ tên Ẩn Tâm cùng công chúa Tiêu Ngọc đã sai người phục kích Tinh Nhi và Yến Tuân, hại hai người bị ngã xuống hố sâu. 

Yến Tuân giúp Tinh Nhi thoát khỏi đó khiến nàng một lần nữa rung động trước chàng. Thời gian không còn nhiều, Tinh Nhi muốn đến gặp 2 muội muội nhưng thấy Yến Tuân vẫn đang ở dưới hố sâu, nàng không nỡ bỏ đi. 

Dù không còn nhiều thời gian nhưng Tinh Nhi vẫn ở lại, tìm cách cứu Yến Tuân coi như trả nợ ơn cứu mạng của chàng.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 1.

Trong lúc nguy cấp, Tinh Nhi lại một lần nữa được Yến Tuân cứu.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 2.

Nhưng cả hai đã bị phục kích và rơi xuống hố sâu.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 3.

Khi thoát ra khỏi hố sâu, Yến Tuân phát hiện Tinh Nhi bị thương ở chân, chàng liền cõng nàng, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn.

Đi được thêm một đoạn, Tinh Nhi và Yến Tuân bắt gặp một toán lưu dân đang bỏ trốn. Cùng lúc đó, quân Ngụy kéo đến và vây giết những lưu dân đó. 

Thấy cảnh đó, Tinh Nhi muốn ra cứu giúp nhưng đã bị Yến Tuân ngăn lại. Bản thân không thể cứu người, còn tận mắt chứng kiến họ chết ngay trước mặt mình, Tinh Nhi càng căm giận hơn.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 4.

Tinh Nhi tận mắt chứng kiến người chết ngay trước mặt mình nhưng nàng không thể cứu họ.

Sau khi quân Ngụy rời đi, Tinh Nhi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt Yến Tuân để đi tìm 2 muội muội. Khi đến nơi, Tinh Nhi biết được 2 muội muội đã bị đám công tử nhà giàu đưa đi. 

May mắn nàng đến kịp thời cứu được 2 muội muội. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, nô lệ bị truy bắt, trong tay Tinh Nhi lại là văn thư thoát nô giả, việc thoát khỏi là vô cùng khó khăn. 

Biết không thể chạy trốn được, Tinh Nhi bèn đưa muội muội trở về Thanh Sơn Viện. Việc bỏ trốn đã thất bại. Quả nhiên việc rời khỏi "vòng tay" của Vũ Văn Nguyệt khiến Tinh Nhi gặp nhiều "giông bão", nàng quyết định quay về bên chàng.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 5.

Tinh Nhi trở về bên Vũ Văn Nguyệt và bị chàng lật tẩy tất cả mọi chuyện, từ việc hạ độc Vũ Văn Hoài không thành cho đến việc làm giả văn thư thoát nô rồi chạy trốn.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 6.

Nhưng nhờ có "mỹ nhân kế" và màn khóc lóc y như thật, Tinh Nhi đã qua mặt được Vũ Văn Nguyệt.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 7.

Khi nàng trượt chân ngã từ trên cao ngã xuống, chàng còn chạy nhanh đến đỡ lấy nàng.

Nguy hiểm này vừa qua thì nguy hiểm khác đã kéo đến. Tên quản gia Chu Thuận cho người tìm kiếm thân xác của Tống đại nương bị rơi xuống hồ, một mực muốn Tinh Nhi phải chịu tội. 

Vũ Văn Hoài o ép nàng đến bước đường cùng nhưng không thành vì đã có Vũ Văn Nguyệt và cả Yến Tuân ở bên giúp đỡ nàng.

Trở về, Tinh Nhi cảm ơn ân cứu mạng của Vũ Văn Nguyệt. Chàng lúc này muốn tặng nhẫn cho nàng nhưng cứ nói vòng vo dài dòng. 

Nhưng cuối cùng Tinh Nhi cũng nhận chiếc nhẫn đó khiến Vũ Văn công tử mừng thầm, dù vậy vẫn cố gắng không biểu hiện ra mặt.

Chưa ai tặng nhẫn mà lại vòng vo dài dòng như Nguyệt công tử.

Được cả Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân giúp đỡ, những khó khăn và nguy hiểm của Tinh Nhi trong 2 tập vừa qua đều được giải quyết ổn thỏa. 

Trong khi Tinh Nhi vừa thoát được "kiếp nạn" thì lại đến Yến Tuân gặp chuyện. Hoàng thượng nghi ngờ chuyện lấy cắp bản đồ bày bố quân có liên quan đến Yến Tuân. 

Mặc dù Vũ Văn Nguyệt đã ra mặt khuyên can Hoàng thượng đừng tin những lời như thế nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì cả.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 9.

Yến Tuân bắt đầu bị nghi ngờ, phải chăng những bi kịch của chàng sắp bắt đầu rồi?

Mặc kệ mọi chuyện có diễn biến đang dần xấu đi, Yến Tuân đến thẳng Thanh Sơn Viện tìm gặp Vũ Văn Nguyệt để "mua lại" Tinh Nhi. 

Đương nhiên là Vũ Văn Nguyệt không đồng ý với yêu cầu này. Chàng tiếp tục từ chối khiến Yến Tuân bất lực không làm được gì.

Cùng lúc đó, tổ phụ của Vũ Văn Nguyệt ép chàng để Tinh Nhi đi ám sát kẻ thù nhưng không thành. Chàng "bịa" ra nhiều lý do để giữ nàng ở lại nhưng vẫn không quên bắt nàng phải luyện tập chăm chỉ.

“Sở Kiều truyện tập 11-12”: Bỏ trốn bất thành, Sở Kiều đành phải trở về nhờ Vũ Văn Nguyệt che chở - Ảnh 10.

Ngoài ra, Dự vương Nguyên Tung cũng đã thật sự nảy sinh tình cảm với Tinh Nhi, đã bắt đầu "chiến dịch" theo đuổi nàng. Những tình tiết về sau thế nào, mời các bạn tiếp tục đón xem Sở Kiều truyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại