Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa

Ngân An |

Đó là những lời tâm sự từ chính đáy lòng của người nghệ sĩ sau thời gian vừa qua.

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 1.

Trở lại sân khấu trong đêm liveshow đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Siu Black đã mang đến những ca khúc quen thuộc như Em muốn sống bên anh trọn đời, Đôi mắt Pleiku, Thênh thênh oong ơi...

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 2.

Nhất là khi thể hiện ca khúc Và ta đã thấy mặt trời, Siu Black đắm mình vào âm nhạc và những điệu nhảy khiến nhiều người hâm mộ còn đứng lên nhún nhảy cổ vũ cho tiết mục của Siu Black.

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 3.

Đã có thời gian, Siu Black tưởng chừng như mất lửa, mất giọng hát, mất nhiệt huyết sau những biến cố của cuộc sống, nhưng hôm nay, khi quay trở lại sân khấu, chị vẫn nồng nàn, rực lửa, nhưng mặn mòi, da diết hơn rất nhiều trong những ca khúc trữ tình.

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Trần Tiến là bạn thân của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nói về hai nhạc sĩ tài hoa, Siu Black chia sẻ chị yêu Nguyễn Cường nhiều hơn Trần Tiến vì nhạc sĩ Trần Tiến chỉ dành cho chị mỗi một bài hát.

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 5.

Cùng với Siu Black, Tùng Dương và Thanh Lam là ba giọng ca chính trong đêm nhạc. Nam ca sĩ đến khán giả bằng những sáng tác về biển như "phiêu" với Mái đình làng biển, Hò biển...

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 6.

Tùng Dương vẫn như thế, vẫn thừa năng lượng mỗi khi bước lên sân khấu. Anh mang đến một khán phòng đầy ắp âm nhạc và cảm xúc.

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 7.

Trong khi đó, Thanh Lam mang đến chương trình những ca khúc trữ tình và đầy mơ mộng.

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 8.

Mưa chiều cuối đông, Cho tình yêu bay lên... tất cả mang đến những trải nghiệm bồng bềnh, đầy cảm xúc.

Siu Black đã có lúc tưởng chừng không còn máu lửa - Ảnh 9.

Hạnh phúc với đêm nhạc của riêng, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ:" Tôi thật cảm động khi thấy khán phòng chật ních khán giả đến ủng hộ chương trình của tôi, tại nơi trang trọng, thanh lịch nhất nước ta - Nhà hát lớn Hà Nội".

Tuổi thơ tôi Hà Nội là câu chuyện kể về hành trình sáng tác 40 năm của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Trong đêm khán giả đã được nghe rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân gian, niềm yêu quý nhất của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Thế nên, đáng chú ý trong đêm nhạc Nguyễn Cường là hai tiết mục khá mới lạ được cho là để "giải oan" cho Thị Màu và Trọng Thủy. Tiểu cảnh nhạc kịch độc thoại Thị Màu được trình diễn bởi nhóm Cỏ Lạ và ca sĩ Văn Viết mới mẻ nhưng được rất nhiều khán giả yêu mến.

Hay mối tình đẹp nhưng dang dở của Mỵ Châu, Trọng Thủy qua phần biểu diễn của Việt Hoàn cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Lý giải về lý do sáng tác Khúc độc thoại Thị Màu, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ: "Như đã nói khi trước, tôi rất yêu dân ca, đặc biệt với văn minh sông Hồng tôi rất yêu chèo vì thể hiện tất cả tính cách của người Việt Nam, ái ố hỉ nộ đủ cả.

Đặc biệt tôi quan tâm tới một nhân vật thú vị đó là Thị Màu. Với tôi, Thị Màu là người con gái đẹp nhất Việt Nam 4000 năm qua. Vì sao lại gọi Thị Màu mà không phải Thị Hoa, Thị Liễu, có bao giờ các bạn nghĩ như vậy?

Văn minh của chúng ta rất cần sự phồn thực, màu mỡ để sinh sôi, Thị Màu là cô gái đầy tự tin, khát sống, khát yêu… và trong bài hát của mình tôi minh oan cho Thị Màu".

Liveshow Nguyễn Cường Tuổi thơ tôi Hà Nội thực sự ấm áp với tình cảm của những người bạn thân thiết từ dưới hàng ghế khán giả đến những câu chuyện, hình ảnh trên sân khấu.

Ảnh: Hải Bá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại