Siêu phẩm, cú thoát xác và “canh bạc liều” của Công Phượng

Tiểu Mã |

Hàng ngàn khán giả trên sân Thống Nhất trong đó có Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng như muốn vỡ òa sau khoảnh khắc xuất thần của Công Phượng.

Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một Công Phượng thi đấu hứng khởi đến thế khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Ngày hôm nay, Phượng giống như một chú "ve sầu thoát xác" sau chuỗi ngày tháng dài phải sống trong nỗi thất vọng và sự hoài nghi của người hâm mộ.

Nếu tính trong màu áo ĐT U23, đây mới là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo xứ Nghệ trong vòng hơn 1 năm qua, kể từ pha lập công trong trận đấu U23 Việt Nam để thua UAE 2-3 tại Doha - Qatar ở giải vô địch U23 châu Á 2016 (ngày 20/1/2016).

Ít ngày trước, trong một buổi tập của U23 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã tỏ ra không hài lòng khi quát lớn trên khán đài: "Đá đơn giản đi Phượng!". Hôm nay, không ít lần Phượng đã làm trái lời thầy. Nhưng rốt cục Phượng lại đúng trong một ngày mà anh trở về với bản ngã của chính mình.

Trước người Mã, Phượng đã chơi một canh bạc với chính cái tôi của mình. Trong hiệp 1, vị tân thủ quân của U23 Việt Nam khiến người hâm mộ hoài nghi sau một pha khống chế hỏng ở vòng cấm.

Hai phút sau, Phượng lại toan "liều ăn nhiều", với pha dốc bóng tốc độ từ cánh trái vào vòng cấm. Song ở tình huống quyết định, anh tỏ ra khá chậm và bị hậu vệ đối phương phá bóng trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Pha đi bóng có phần "tham lam" của Công Phượng.

Ở tình huống này, chắc hẳn nhiều khán giả và cả HLV Hữu Thắng sẽ không đồng tình với cách xử lý của Phượng, bởi nếu anh không tham bóng mà chuyền cho đồng đội, có lẽ cơ hội còn rõ rệt hơn nhiều.

Song, bỏ qua những hoài nghi, rốt cục những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng cũng được đền đáp.

Mọi thứ bắt nguồn từ pha kiến tạo của tiền đạo xứ Nghệ cho Văn Toàn lập công nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam ở cuối hiệp 1. Và đến phút 82, Phượng đã thực sự trở lại với hình hài của chính mình trong quá khứ, với pha tỏa sáng lập siêu phẩm ấn định tỷ số 3-0.

Xem lại siêu phẩm của Công Phượng

Đã lâu lắm rồi, Phượng trong màu áo đội tuyển mới tái hiện hình ảnh của một "Messi Việt" ngày nào. Anh nhận bóng trong vòng cấm, thực hiện cú đảo bóng như rang lạc, biến rất nhiều hậu vệ đối phương thành những gã hề trước khi sút tung lưới Malaysia.

Vậy là Phượng đã thắng trong "canh bạc" của chính mình. Anh dũng cảm "cãi lời" HLV Hữu Thắng, chọn giải pháp xử lý cá nhân và thành công. Hôm nay, sự "bướng bỉnh" của Phượng cuối cùng lại đơm hoa kết trái.

Siêu phẩm, cú thoát xác và “canh bạc liều” của Công Phượng - Ảnh 3.

Hôm nay, Phượng đã thành công với lối chơi cá nhân của mình.

HLV Hữu Thắng có thể hài lòng. Các khán giả cũng có thể mãn nguyện rằng Phượng đã trở lại. Nhưng có lẽ, tất cả hãy chớ vội mừng. Bởi ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên tháng 12 năm ngoái, trước một U21 Gangwon đầy yếu ớt, Phượng cũng tỏa sáng với một siêu phẩm sút xa thần sầu giúp HAGL thắng giòn giã.

Nhưng đó cũng chỉ như một "phút huy hoàng rồi chợt tắt" bởi ở liên tiếp những trận đấu sau đó, Phượng lại trở về với sự nhợt nhạt, chậm chạp và bế tắc giống như suốt hơn 1 năm qua.

Ngày hôm nay, Malaysia cũng chẳng khá hơn U21 Gangwon là bao. Và có lẽ vẫn còn sớm để nói Phượng đã thực sự trở lại giống như hình ảnh của một "Messi Việt" trong quá khứ.

Có thể, siêu phẩm vào lưới U23 Malaysia hay nói đúng hơn là "canh bạc" của Phượng mới chỉ mang tính thời điểm, đủ để làm tất cả tạm hài lòng và trước mắt tiền đạo xứ Nghệ vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn chinh phục những thử thách lớn như SEA Games 29 hay Asian Cup.

U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại