Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV

Gia Linh |

Nếu bi kịch không xảy đến thì chắc chắn không ai có thể vượt qua Gia Carangi trong làng mẫu thời trang.

Thành công của siêu mẫu đầu tiên trên thế giới

Nhắc đến siêu mẫu thì chắc ai trong chúng ta cũng biết tới Kate Moss, Heidi Klum, Tyra Banks, Claudia Schiffer,... mà quên mất cái tên Gia Carangi, cô gái được mệnh danh là "siêu mẫu đầu tiên trên thế giới".

Gia  hoàn toàn không phải là người mẫu đầu tiên nhưng cô chính là người định nghĩa cho khái niệm siêu mẫu. Ở tuổi 17, nữ sinh trung học Gia Carangi sở hữu vẻ đẹp đáng mơ ước, cao 1m80, ba vòng cân đối... 

Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV - Ảnh 1.

Những bức hình chụp Gia đã vô tình lọt vào tay nhiếp ảnh gia của chuỗi cửa hàng Bloomingdale's danh tiếng. Từ một cô nữ sinh vùng Philadelphia, Gia Carangi nhanh chóng chuyển tới New York để theo đuổi sự nghiệp của mình.

Gặp mặt Gia - chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Wilhelmina Cooper - người điều hành một hãng quản lý người mẫu ở New York. Bà thậm chí còn vui mừng đến nỗi quên mất cả việc soạn thảo hợp đồng cho cô người mẫu 17 tuổi.

Chỉ trong vòng một năm, cái tên Gia Carangi đã thuộc hàng diva trong giới người mẫu. Cô sẵn sàng chụp ảnh khỏa thân, không trang điểm, mặc quần áo đàn ông,... miễn sao bản thân cảm thấy thích và thoải mái. Chính sự "bất quy tắc" ấy đã khiến Gia trở thành nàng thơ trong mắt nhiều nhiếp ảnh.

Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV - Ảnh 2.

Gia là một cô gái táo bạo hiếm thấy trong làng mẫu thời trang.

Trong lịch sử liệu có mấy ai ở tuổi 18 mà dám hủy hẳn hai tuần chụp ảnh vì tóc không đẹp. Gia là thế, cô ngang tàng và nổi loạn như một đứa trẻ, sẵn sàng bỏ đi khỏi buổi chụp nếu thấy mất hứng. Khó chiều như vậy nhưng một khi đã vào ống kính thì không ai có thể chê Gia một lời.

Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV - Ảnh 3.

Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV - Ảnh 4.

Cô là người mẫu được ưa chuộng của các tạp chí lớn.

Khi liều thuốc là lựa chọn duy nhất

Ngày 18.11.1986, Gia Carangi ra đi ở tuổi 26 vì căn bệnh AIDS, đó là hậu quả của hàng năm trời lạm dụng ma túy. Nhưng sâu xa hơn, cái chết của Gia chính là bi kịch, khi người ta không tìm thấy hạnh phúc và bị nỗi cô đơn ăn mòn.

Cuộc sống vốn đã không mấy yên ả với Gia Carangi ngay từ khi cô còn là đứa trẻ. Tuổi thơ của cô là những ngày cùng em trai ngồi trên bậc thềm để nghe cha mẹ cãi vã. Năm 1971, bà Kathleen, mẹ của Gia rời bỏ gia đình để đi theo người khác. Lúc đó Gia mới lên 11 tuổi.

Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV - Ảnh 5.

Thời niên thiếu của Gia Carangi.

Gia đình tan vỡ, mẹ tái hôn khiến cho Gia Carangi trở nên nổi loạn. Thời niên thiếu của cô tràn ngập rượu, chất kích thích và những đêm thâu ở khắp các câu lạc bộ của Philadelphia. Chỉ đến khi cô gái bộc lộ xu hướng tình dục lưỡng giới thì bà Kathleen mới tỏ ra lo lắng cho con.

Gia rất cởi mở, cô tự hào khi thể hiện bản thân là người thuộc cộng đồng LGBT: "Cô ấy luôn luôn hôn môi ai đó hoặc ôm người nào mà cô ấy thích".

 Kathleen đã mong rằng việc đi làm người mẫu sẽ chấn chỉnh lại con gái mình.

Đến New York và đạt nhiều thành công nhưng Gia Carangi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Sự tương tác giữa cô và mọi người đôi khi chỉ dừng lại ở dăm ba câu trong phòng thay đồ hoặc studio chụp ảnh. Lịch trình dày đặc không cho phép Gia chăm lo tới các mối quan hệ khác.

Michael Carangi, em trai của Gia kể lại rằng không ít lần anh nhận được cuộc gọi của chị năn nỉ mình đến New York sống chung. Một cô bạn đồng nghiệp cũng nói rằng Gia thường xuyên tới nhà cô lúc 2h sáng để tìm sự an ủi.

Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, đến khi lớn lên lại ở một mình giữa thành phố khiến cho Gia Carangi chỉ biết tìm đến những cuộc vui mê muội để quên đi nỗi cô đơn.

Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV - Ảnh 6.

Gia Carangi là khách quen của Studio 54, hộp đêm sang chảnh nhất thành phố New York.

Wilhelmina Cooper chính là người thân thiết nhất với Gia ở New York. Bà là người nâng đỡ cô từ những ngày đầu, là người cố vấn tin cậy cho cô mẫu trẻ. Chính vì thế khi Cooper mất vì bệnh ung thư vào năm 1980 đã giáng cho Gia một cú sốc nặng nề.

Gia Carangi bắt đầu lạm dụng heroine vào khoảng những năm 80. Trong quyển sổ của cô gái 21 tuổi chứa đầy những cái hẹn được mã hóa với ý nghĩa "nhớ mua thuốc". Cho tới nay, cái chết của Carangi vẫn là góc tối mà không ai trong giới người mẫu muốn nhớ lại.

Ngủ gật trong lúc chụp ảnh, thậm chí là van xin đòi tìm thuốc... là những gì người ta chứng kiến trong chuỗi ngày xuống dốc của Gia Carangi. Sáu năm trời vật lộn, số lần Gia cai nghiện rồi lại tái nghiện là không đếm xuể. Tất cả chỉ đi đến kết thúc khi cô được chẩn đoán dương tính với HIV.

Siêu mẫu đầu tiên trên thế giới và bi kịch chết vì nhiễm HIV - Ảnh 7.

Nữ diễn viên Angeina Jolie thủ vai siêu mẫu Gia trong bộ phim tiểu sử cùng têm.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng Gia Carangi vẫn không thể chống lại số mệnh mà từ giã cõi đời ở tuổi 26. Để lại niềm thương tiếc cho người hâm mộ nhưng có khi đây lại là sự giải thoát cho Gia khỏi cuộc đời đầy nỗi đau khổ, giống như cô đã từng nói: "Tôi nghĩ rằng Chúa đã có kế hoạch cho riêng tôi."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại