Sếp ngoại của HAGL lên tiếng chê ĐT Pháp

Nguyễn Minh (Ảnh: Nguyễn Minh) |

Trong mắt chuyên gia Pháp, Durix Franck- GĐ Học viện HAGL- Arsenal JMG, Croatia là đội gây ấn tượng mạnh nhất. Ở thái cực ngược lại, Pháp chính là đội bóng tệ nhất tại Euro 2016.

Chuyên gia Durix Franck – Giám đốc Học viện bóng đá Nutifood- HA.GL- Arsenal JMG từng là đồng đội của cựu danh thủ Zidane trong màu áo CLB Cannes, cũng là đối thủ của Didier Deschamps lúc còn khoác áo Olympique Marseille (nay là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp)

Tranh thủ dịp Hè, ông thầy người Pháp Durix Franck đang dẫn dắt lứa cầu thủ khóa đầu Học viện bóng đá Nutifood- HA.GL- Arsenal JMG, từ TP.Hồ Chí Minh lên Gia Lai tập huấn.

Khi đề cập về đội tuyển Pháp và Euro 2016, như "gãi đúng chỗ ngứa", vị chuyên gia này hồ hởi nói, mặc dù chủ nhà Pháp đoạt vé nhất bảng A, với 7 điểm để có mặt tại vòng 1/8, nhưng những gì mà thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps thể hiện tại quê nhà chưa thực sự ấn tượng.

"Ai cũng có thể nhìn thấy lối chơi đội tuyển Pháp tại Euro lần này không rõ ràng, đường nét trong tấn công và phòng ngự thiếu sắc sảo. Thế nên đội bóng chúng tôi thường vất vả, may mắn ghi được bàn thắng vào cuối trận".

Sếp ngoại của HAGL lên tiếng chê ĐT Pháp - Ảnh 1.

Ông Durix Franck và HAGL Graechen.

Durix Franck tiết lộ, thời còn là cầu thủ ông đá ở vị trí tiền vệ công, còn Deschamps đá tiền vệ phòng ngự, cả hai đã nhiều lần đối đầu với nhau trên sân bóng.

"Nhờ tập luyện chăm chỉ, cậu ấy không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có phẩm chất của một đội trưởng thực thụ. Thời cầu thủ, Deschamps có bảng thành tích lừng lẫy, từng vô địch quốc gia Pháp, vô địch Champions League, vô địch World Cup.

Là người thầy có nhiều trải nghiệm lúc còn cầu thủ, lẽ ra Deschamps xây dựng cho đội tuyển Pháp một lối chơi hào hoa nhưng không kém phần hiệu quả. Tiếc rằng qua 3 trận đã đá, đội chủ nhà quá tầm thường, nhạt nhòa, kém sắc sảo".

Kỳ vọng lắm, thất vọng càng nhiều. Cho rằng thầy trò Didier Deschamps là tập thể gây thất vọng nhất tại vòng đấu bảng Euro 2016, nhưng Durix Franck vẫn có niềm tin cho riêng mình.

Ông cho rằng, tại World Cup 1998 tổ chức ở Pháp, đội chủ nhà khởi đầu cũng khá trầy trật, không mấy thuyết thục, thế nhưng các đồng đội của Didier Deschamps lúc bấy giờ, càng đá càng hay.

Chung cuộc đội tuyển Pháp đăng quang ngôi vô địch năm đó, sau khi vượt qua tuyển Brazil trong trận chung kết. Biết đâu điều này sẽ lặp lại vào mùa Hè này?

Sếp ngoại của HAGL lên tiếng chê ĐT Pháp - Ảnh 2.

Ông Durix Franck và học trò ở Học viện HAGL HCM.

Tương tự như vai trò thủ lĩnh của Zinadine Zidane hồi World Cup 1998, thành tích của tuyển Pháp tại Euro 2016 phụ thuộc vào phong độ của nhạc trưởng Dimitri Payet.

Durix Franck cho rằng, những trận đấu vừa qua, cầu thủ này đã thể hiện phong độ ấn tượng, trở thành người hùng của nước Pháp.

Kỹ thuật của Payet hoàn hảo, thuận cả hai chân, khả năng tiếp cận cầu môn đối phương phong phú. Khác ở chỗ, Zinadine Zidane là mẫu cầu thủ chuyên về kiến tạo, còn sở trường của Payet là đột phá, dứt điểm ghi bàn.

Trong mắt Durix Franck, nếu Pháp là đội tuyển gây thất vọng nhất ở vòng bảng, thì ở thái cực ngược lại Croatia chính là đội để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất.

Đội bóng này chơi tốc độ cao, khi có cơ hội là họ biết cách tận dụng để ghi bàn. Nhờ sở hữu một tập thể đồng đều ở các tuyến, Croatia có thể đi xa tại Euro kỳ này.

Việc Croatia giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng D, hấp dẫn như trận Chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại