Sau phát ngôn hùng hồn, cựu thần đồng Man United "im bặt" trong trận đấu quan trọng

Lupo |

Con đường trở lại với những giải đấu hàng đầu xem ra vẫn còn khá xa xôi với cựu thần đồng Man United.

Sau khi ghi bàn thắng thứ hai trong màu áo Novara, Macheda - thần đồng một thời của Man United - có vẻ như đã khôi phục lại sự tự tin. Chân sút 25 tuổi tuyên bố đầy mạnh mẽ:

"Mục tiêu trước mắt của tôi là chơi tốt cho CLB. Sau đó, tôi muốn trở lại Serie A và Premier League. Tôi không bao giờ ngừng mơ ước và tin rằng mình có đủ năng lực để biến nó thành hiện thực".

Bàn thắng vào lưới Aston Villa làm nên tên tuổi Macheda

Theo Macheda, Novara là môi trường đặc biệt thích hợp để anh tìm lại chính mình. Tuy nhiên, giữa lời nói và thực tế trên sân có khoảng cách rất xa nhau. Dù rất cố gắng, cựu tiền đạo Man United vẫn chưa để lại nhiều điểm nhấn tại Serie B. Số thẻ vàng của anh gấp nhiều lần số bàn thắng.

Ở cuộc đọ sức diễn ra đêm qua với Bari, Macheda được tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát. Tiếc rằng, chân sút 25 tuổi không tận dụng được cơ hội và thi đấu vô cùng mờ nhạt. Chỉ sau 56 phút thi đấu, Macheda đã bị HLV rút ra ngoài và thay bằng cầu thủ khác.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, Novara để mất cơ hội lọt vào nhóm dự vòng play-off thăng hạng Serie A. Bản thân Macheda chỉ được chấm 5 điểm, thấp nhất trận đấu. Sẽ không ngạc nhiên nếu vòng đấu tới, tiền đạo từng được so sánh với "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" Solskjaer phải trở về băng ghế dự bị.

Sau phát ngôn hùng hồn, cựu thần đồng Man United im bặt trong trận đấu quan trọng - Ảnh 2.

Không bao giờ là quá muộn để làm lại, song mỗi ngày qua đi, cánh cửa càng nhỏ dần. Macheda từng bỏ lỡ nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Cứ tiếp tục như vậy, ngày trở lại những giải đấu lớn nhất sẽ còn rất xa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại