Sau lời khen của trợ lý thầy Park là một HAGL "lột xác" khiến V.League phải nể sợ?

Lam Chi - Ảnh: Cao Nguyên, Đông Anh |

Một chiến thắng quan trọng cho đội bóng phố Núi sau chuỗi trận bết bát, tại sao không?

1. Trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định trên sân Pleiku chiều mai là cực kỳ quan trọng với HAGL, cũng như tân HLV Lee Tae-hoon, không chỉ bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng phố Núi đang xuống thấp, lượng khán giả đến sân của HAGL mùa này không còn khả quan, mà phía trước họ đang là chuỗi trận đầy khó khăn, cũng như ảnh hưởng lớn đến khả năng lên tuyển của các cầu thủ đội bóng này.

Trận gặp Thanh Hóa, đâu đó người hâm mộ đã thấy một HAGL trong hình hài khác, với đến 3 bàn thắng ghi vào lưới đội bóng đá xếp bét bảng, với 2 pha góp công của tiền đạo ngoại binh vốn đã "tịt ngòi" khá lâu, cùng một đường kiến tạo, cũng như khá nhiều cơ hội đẹp mắt đến từ Văn Toàn. Không những thế, bàn thắng mở tỷ số của đội bóng phố Núi được thực hiện bởi một trung vệ, từ pha di chuyển cực kỳ thông minh đón tình huống cố định.

Sau lời khen của trợ lý thầy Park là một HAGL lột xác khiến V.League phải nể sợ? - Ảnh 1.

Nếu vận may mỉm cười với HLV Lee Tae-hoon và các học trò, nếu bóng từ chân Việt Hưng đi thẳng vào lưới thay vì bật cột dọc ở phút 67 - khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía HAGL, thì đội bóng phố Núi đã có một trận thắng rạng rỡ trong ngày ra mắt tân HLV trưởng, thay vì một trận hòa để lại nhiều tiếc nuối.

Trước trận đấu thứ hai mà mình cầm quân ở đấu trường V.League, HLV Lee Tae-hoon dành rất nhiều lời khen cho các học trò của mình: "Các cầu thủ HAGL là những người có khả năng, thông minh và tiến bộ rất nhanh", "HAGL là một CLB nổi tiếng, là một đội bóng mạnh".

HAGL là CLB nổi tiếng - ấy là điều đương nhiên, ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam mà không biết đến bầu Đức, CLB HAGL hay Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... chứ. Nhưng họ có phải là một CLB mạnh như HLV người Hàn Quốc này nhận xét không, còn do cách đánh giá. Hoặc giả chỉ sau có 2 tuần cầm quân, HLV Lee Tae-hoon đã có thể biến một CLB suốt 4 mùa bóng qua bết bát ở V.League thành một đội bóng mạnh?

Sau lời khen của trợ lý thầy Park là một HAGL lột xác khiến V.League phải nể sợ? - Ảnh 2.

Các cầu thủ HAGL có khả năng, đấy là điều chẳng ai có thể phủ nhận, nhưng còn thông minh và tiến bộ rất nhanh, liệu có phải chỉ là lời khen để động viên các học trò của mình?

Nếu các học trò của HLV Lee Tae-hoon tiến bộ nhanh như ông nói, và thông minh như ông nhận xét, liệu suốt nhiều mùa bóng qua, cũng như từ đầu mùa giải năm nay đến giờ, họ có phải cam chịu phận long đong như hiện tại?

2. Trên sân Hàng Đẫy tuần trước, trước CLB TP.HCM của cựu HLV HAGL - Chung Hae-song, đội bóng đang dẫn đầu V.League ở thời điểm ấy, Quang Hải cùng các đồng đội ở CLB Hà Nội nhập cuộc vô cùng dè dặt. Dẫu được đánh giá cao hơn đối thủ nhiều, nhưng họ không chọn cho mình lối chơi tấn công phủ đầu, thay vào đó là ưu tiên cho việc phòng ngự chặt chẽ, đồng thời triển khai tấn công chắc chắn và từ tốn. Rốt cuộc, đội bóng thủ đô cũng đạt được mục đích với chiến thắng mong manh 1-0.

Sau lời khen của trợ lý thầy Park là một HAGL lột xác khiến V.League phải nể sợ? - Ảnh 3.

Chơi không quá áp đảo, nhưng CLB Hà Nội rốt cuộc cũng có được thứ mình muốn - chiến thắng.

Không phải CLB Hà Nội sợ đội bóng đến từ TP.HCM, hay e ngại chiến thuật đưa đối thủ lên đầu bảng của HLV Chung Hae-song, mà bởi họ biết rằng lối chơi ấy là phù hợp nhất để đem về chiến thắng, bởi lối chơi "biết người biết ta" đậm tính chiến thuật ấy mới là thứ giúp họ bước lên ngôi đầu bảng.

Suốt hơn 4 mùa giải qua, HAGL vẫn trung thành với lối chơi nói nôm na là "cửa trên", bởi cũng như HLV Lee Tae-hoon, bầu Đức luôn coi đội bóng phố Núi là "một CLB nổi tiếng, một đội bóng mạnh", cùng niềm tin "Các cầu thủ HAGL là những người có khả năng, thông minh và tiến bộ rất nhanh".

Dưới bàn tay của HLV người Hàn Quốc, trận đấu ra mắt HAGL diễn ra khá giống với những gì đội bóng này thể hiện trong suốt hơn 4 mùa quá: công làm, thủ phá.

Sau lời khen của trợ lý thầy Park là một HAGL lột xác khiến V.League phải nể sợ? - Ảnh 4.

Đối thủ của HAGL chiều nay chỉ nằm ngay trên họ trên bảng xếp hạng, với vỏn vẹn hơn 1 bàn hiệu số. Có điều, nếu như số bàn thắng của Dược Nam Hà Nam Định chỉ bằng đúng 1/2 đội bóng phố Núi, thì số bàn thua của họ cũng chỉ bằng có một nửa. Trên sân Pleiku, chắc chắn khán giả phố Núi sẽ được chứng kiến một trận cầu với thế trận quen thuộc, khi đội chủ nhà sẽ đóng vai "kẻ mạnh" còn đội khách sẽ chơi rình rập, đầy toan tính.

Một chiến thắng áp đảo sẽ là liều thuốc tinh thần chẳng thể tốt hơn cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon trước chuyến làm khách tận thủ đô, và có lẽ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, với nhiều tia sáng cho đội bóng phố Núi, nhưng nếu không thể vượt qua đội bóng tân binh V.League ngay tại sân nhà, thì lại thêm lần nữa HAGL dùng "bình cũ rượu mới" mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại