Sau lời hứa tặng 3 tỷ đồng của bầu Hiển, Hà Nội đẩy Cần Thơ vào thế ngàn cân treo sợi tóc

Tiểu Mã (Ảnh: Giang Nguyễn) |

Dù không còn nhiều mục tiêu nhưng không vì thế mà Hà Nội FC “nương chân” với Cần Thơ - đội bóng đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng.

Vòng 25 V.League 2018: Hà Nội FC 3-0 Cần Thơ

Còn nhớ cách đây vài ngày, việc bầu Hiển lên tiếng hứa thưởng 3 tỷ nếu Cần Thơ trụ hạng thành công đã khiến dư luận dị nghị. Thậm chí, ở vòng trước, sau khi Nam Định - đối thủ cạnh tranh ở cuối bảng với Cần Thơ, để thua HAGL, HLV Văn Sỹ đã "đá xoáy" bầu Hiển mà nói rằng: "Bóng đá như vậy thì còn cái gì nữa! Tổ chức một giải trong gia đình luôn đi cho nhanh gọn!".

Không lâu sau lời hứa ấy, Hà Nội FC lại tiếp Cần Thơ ở vòng áp chót V.League, trong bối cảnh mà kết quả trận đấu này có tác động không nhỏ tới cuộc đua trụ hạng giữa Cần Thơ vs Nam Định. Tất nhiên, một số CĐV có lý do để lo lắng về kịch bản đội bóng thủ đô sẽ "nương chân" trước đối thủ.

Nhưng không. Thầy trò HLV Vũ Đình Nghiêm đã chơi một cách sòng phẳng và hoàn toàn không "nương chân" trước Cần Thơ. Với mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày mà Hàng Đẫy đón chiếc cúp vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng một loạt hảo thủ ở đội hình xuất phát như Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Văn Đại, Oseni.

Sau lời hứa tặng 3 tỷ đồng của bầu Hiển, Hà Nội đẩy Cần Thơ vào thế ngàn cân treo sợi tóc - Ảnh 2.

Dù không còn nhiều mục tiêu nhưng Hà Nội FC vẫn đè bẹp Cần Thơ 3-0 qua đó đẩy đối thủ vào nguy cơ lớn bị trực tiếp xuống hạng (Ảnh: Giang Nguyễn).

Với lợi thế sân nhà cộng dàn cầu thủ đẳng cấp hơn, Hà Nội FC dễ dàng chiếm thế thượng phong trong suốt 90 phút. Đội bóng thủ đô cầm bóng vượt trội lên tới 70%, thực hiện tới 13 cú sút (5 trúng đích) so với 3 cú dứt điểm (2 trúng đích) của Cần Thơ.

Hệ quả là Cần Thơ dù rất nỗ lực cũng chỉ có thể cầm cự được tới phút 63, sau khi để thủ quân Văn Quyết sút tung lưới thủ môn Bá Sơn.

Khi không thể giữ sạch lưới, Cần Thơ tiếp tục mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chỉ đạo các học trò tiếp tục dồn lên tấn công. Chẳng có gì khó hiểu bởi ở thời điểm cuối trận, Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng nữa sau các pha lập công của Samson và Oseni.

Với chiến thắng 3-0 chung cuộc, Hà Nội FC tiếp tục nối dài kỷ lục của mình ở V.League với 64 điểm sau 25 vòng. Kết quả này cũng đẩy Cần Thơ vào "bước đường cùng", bởi ở trận đấu cùng giờ, Nam Định trên sân nhà đã đả bại Bình Dương 2-1.

Như vậy, Cần Thơ đã bị tụt xuống đứng cuối BXH. Ở vòng cuối cùng, Cần Thơ sẽ có trận "chung kết" gặp Nam Định. Đó sẽ là màn đại chiến mà đội bóng Tây Đô bắt buộc phải thắng nếu muốn giành vé đá play-off, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 3-0 Cần Thơ

Đội hình:

Hà Nội:Văn Công, Văn Hậu, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Moses, Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Văn Đại, Oseni

Cần Thơ: Bá Sơn, Thành Lộc, Hoàng Vissai, Văn Quân, Duy Khanh, Thanh Long, Quang Tình, Tăng Tuấn, Út Cường, Trung Anh, Patiyo.

Sau lời hứa tặng 3 tỷ đồng của bầu Hiển, Hà Nội đẩy Cần Thơ vào thế ngàn cân treo sợi tóc - Ảnh 4.

Kết quả vòng 25 V.League 2018

Sau lời hứa tặng 3 tỷ đồng của bầu Hiển, Hà Nội đẩy Cần Thơ vào thế ngàn cân treo sợi tóc - Ảnh 5.

BXH V.League 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại