Sau khi gián tiếp hại chết cha, fan cuồng Lưu Đức Hoa dùng 10 năm "đền tội" như thế nào?

Jia You |

Câu chuyện về fan cuồng của Lưu Đức Hoa - Dương Lệ Quyên từng làm tốn không ít giấy mức của truyền thông năm nào vẫn còn động lại nhiều ký ức trong lòng dư luận.

Khi đó người ta không ngừng rủa xả và trách móc cô gái ấy bất hiếu, vì những điều không thực tế mà gián tiếp hại người cha của mình. Và sau 10 năm cha qua đời, cuộc sống của Dương Lệ Quyên vẫn là ẩn số và khiến nhiều người tò mò.

Chuyện chưa từng thấy: Bắt cha mẹ bán nhà để gặp thần tượng

Dương Lệ Quyên sinh năm 1978, người tỉnh Cam Túc, được biết đến là một trong những fan cuồng mất kiểm soát của thiên vương Hong Kong - Lưu Đức Hoa. 

Trong suốt khoảng thời gian từ năm 2000 - 2007, Dương Lệ Quyên khiến truyền thông trong và ngoài nước không khỏi sửng sốt với hàng loạt câu chuyện điên cuồng về việc tiếp cận với Lưu Đức Hoa, đỉnh điểm nhất là người cha đáng thương của Lệ Quyên phải tự tử để đánh đổi cuộc gặp gỡ của con mình với thần tượng.

Sau khi gián tiếp hại chết cha, fan cuồng Lưu Đức Hoa dùng 10 năm đền tội như thế nào? - Ảnh 1.

Dương Lệ Quyên được gặp Lưu Đức Hoa trong ngày sinh nhật của anh vào tháng 3/2007. (Ảnh: Internet)

Năm 2003, Dương Lệ Quyên đòi đến Hong Kong để gặp Lưu Đức Hoa sau một thơi gian dài ôm mộng. Vì thương con gái, cha mẹ Lệ Quyên chấp nhận bán nhà để có tiền cho con thỏa mãn ước mơ của mình. Đến Hong Kong, người cha cùng Lệ Quyên ngược xuôi tìm tài tử họ Lưu nhưng không thể gặp được anh. 

Sau đó, hai vợ chồng ông Dương lại tiếp tục vay nặng lãi, mặc cho việc ngủ vật vạ ngoài đường phố chỉ cốt muốn kiếm đủ chi phí để Lệ Quyên gặp được thần tượng. Tháng 3/2007, cuối cùng Lệ Quyên cũng gặp được Lưu Đức Hoa trong tiệc sinh nhât của nam tài tử, cô được chụp ảnh, bắt tay, xin chữ ký nhưng Lệ Quyên không hề thấy thỏa mãn, cô còn muốn được nói chuyện riêng với anh. 

Đến lúc này, gia đình đã cạn kiệt, chẳng biết làm sao để giúp con, người cha quẫn trí nhảy sông tự vẫn để lại di ngôn dài 3 trang A4 khiến ai nấy đều xót xa.

Sau khi gián tiếp hại chết cha, fan cuồng Lưu Đức Hoa dùng 10 năm đền tội như thế nào? - Ảnh 2.

Bố của Dương Lệ Quyên tự vẫn thì không thể tiếp tục giúp con gái gặp thần tượng. (Ảnh: Internet)

Trong bức di thư, ngay khi mở đầu, bố Dương Lệ Quyên viết: “Lưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai, tôi lấy mạng sống hi sinh vì con gái mình, tôi chết rồi anh phải đến gặp con gái và phải ký tặng cho nó”.

Sau cái chết của cha, Dương Lệ Quyên và mẹ bị dư luận chỉ trích thậm tệ. Song song đó, cô gái họ Dương đã kiện tài tử họ Lưu gián tiếp hại chết người cha của mình, nhưng cuối cùng không thành công, đành phải khăn gói về quê.

Sau khi gián tiếp hại chết cha, fan cuồng Lưu Đức Hoa dùng 10 năm đền tội như thế nào? - Ảnh 3.

Dương Lệ Quyên sốc sau cái chết của cha, quyết tìm Lưu Đức Hoa đòi lại công bằng nhưng không thành công mà còn trở thành "trò cười" cho dư luận. (Ảnh: Internet)

Sau khi cha cô Dương qua đời, phía công ty Lưu Đức Hoa lên tiếng cho biết: “Tâm nguyện của ông Dương đã được thực hiện vào ngày sinh nhật của tài tử họ Lưu. Chúng tôi vô cùng thương tiếc về sự ra đi của ông Dương, và đã trợ giúp hợp lý, hỏi thăm tận tình.

Còn đối với những yêu cầu không chính đáng khác, chúng tôi không thể tiếp tục, việc làm của họ bây giờ là trở về quê nhà và bắt đầu cuộc sống mới”. Bên cạnh đó, cá nhân Lưu Đức Hoa cũng tuyên bố không bao giờ gặp mặt fan cuồng này lần nào nữa và anh hy vọng đừng ai gián tiếp giúp đỡ cho cô gái này.

Người cha qua đời: cô gái dùng 10 năm và cả khoảng thời gian sau này để đền tội, hối lỗi

Sau khi gián tiếp hại chết cha, fan cuồng Lưu Đức Hoa dùng 10 năm đền tội như thế nào? - Ảnh 4.

Sau khi cha mất, Dương Lệ Quyên và mẹ sống lay lất ở Hong Kong một thời gian rồi quay về quê nhà làm lại từ đầu. (Ảnh: Internet)

Sự ra đi của người cha như một cú sốc lớn khiến Lệ Quyên thức tỉnh mọi thứ. Cô và mẹ bằng lòng về quê làm lại cuộc đời, trong suốt 10 năm qua Lê Quyên không ngừng day dứt và tự trách bản thân mình. 

Năm 2014, đài truyền hình Đông Phương có tìm đến và mời Dương Lệ Quyên đến tham gia chương trình chia sẻ về quá khứ của mình cũng như cho lời khuyên thức tỉnh những bạn trẻ si mê điên cuồng về thần tượng.

Sau khi gián tiếp hại chết cha, fan cuồng Lưu Đức Hoa dùng 10 năm đền tội như thế nào? - Ảnh 5.

Dương Lệ Quyên chia sẻ về quá khứ đau buồn cũng như hối hận vì đã hâm mộ Lưu Đức Hoa trên sóng truyền hình năm 2014. (Ảnh: Internet)

Khi được hỏi sau 7 năm bi kịch, Dương Lệ Quyên nhớ lại: “Cái chết của cha khiến tôi nhận ra bản thân mình không xứng đáng tồn tại trên đời này. Tôi đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tôi vô cùng hối hận”

Lệ Quyên cho biết, cô đã tự tay đốt hết sách báo, hình ảnh liên quan đến tài tử họ Lưu và dần trưởng thành để bước qua nỗi đau này. 

Cô cũng gửi đến những người khác lời khuyên không nên vì thần tượng mà phí hoài tuổi trẻ. Cô tự nhận khoảng thời gian đó mình quá bướng bỉnh, một phần cũng bị truyền thông kích động nên mới quyết định sai lầm như thế. 

Từ đó đến nay không ai biết gì về tin tức của Dương Tú Quyên, có thông tin cho rằng cô vẫn sống cùng mẹ ở quê nhà, chăm hoạt động từ thiện, hy vọng khiến tâm hồn thanh thản sau lỗi lầm đã qua.

Sau khi gián tiếp hại chết cha, fan cuồng Lưu Đức Hoa dùng 10 năm đền tội như thế nào? - Ảnh 6.

Ở tuổi 39, Dương Lệ Quyên đang tự dằn vặt, hối lỗi vì những việc mình đã gây ra và quyết tâm làm lại cuộc đời, sống xứng đáng với sự hy sinh của người cha đáng thương. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 3/2017 năm nay, trên trang Sina bất ngờ chia sẻ một bài viết của độc giả về việc họ bắt gặp Dương Lệ Quyên trong nhà thờ. 

Người này viết: “Nhiều người nhìn cô ấy bằng cặp mắt ghê sợ, vì cho rằng thần kinh cô ấy có vấn đề, nhưng khi gặp tận mắt tôi thấy Lệ Quyên là một cô gái tốt, rất nhiệt tình và tử tế. Tôi nhận ra rằng, nhà thờ là nơi có thể khiến cô ấy tĩnh tâm, hối lỗi về những chuyện đã qua. 

Bây giờ cô ấy có thể cười mỗi ngày, hoạt động tình nguyện cùng những người khác và cuối cùng cũng tìm được một hạnh phúc thật sự”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại