Sau dòng trạng thái bất thường trên Facebook, người đàn ông sát hại vợ rồi tự tử

Kim Đinh |

Stephen Arnold - người đàn ông bị bệnh hoang tưởng ở Anh đã dùng một con dao làm bếp đâm chết vợ - bà Karen Arnold rồi tự kết liễu mình ngay tại nhà sau khi ra viện được 5 tiếng.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào từ hôm 6/9/2016 tại nhà ông Arnod ở New Waltham, Lincolnshire (Anh) nhưng mới đây mới được truyền thông nước này lật lại.

Sự cố đau lòng xảy ra sau khi ông đăng dòng trạng thái lên Facebook lúc 3 giờ với nội dung nói rằng vợ ông là ác quỷ và mọi người muốn giết ông.

Cô con gái Leanne ở lại qua đêm để giúp chăm sóc ông. Sau khi biết về dòng trạng thái của cha qua một người thân, cô vội lên tầng trên kiểm tra và phát hiện cha cùng mẹ kế chết trên một chiếc giường đầy máu. Ngay lập tức, cô bấm gọi số điện thoại khẩn cấp 999.

Nhận được tin báo, các nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời điều động cả xe cứu thương đến hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng ông Arnold đều được kết luận đã tử vong trước khi lực lượng chức năng xuất hiện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Arnold, 46 tuổi, đã chết vì nhiều vết đâm ở ngực và cổ. Trong khi đó, ông Arnold, 55 tuổi, chết do những vết thương trên cánh tay.

Sau dòng trạng thái bất thường trên Facebook, người đàn ông sát hại vợ rồi tự tử  - Ảnh 1.

Thi thể hai nạn nhân được đưa ra khỏi nhà của họ ở Grimsby.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 2 ngày ở Cleethorpes Town Hall và đưa ra kết luận ông Arnold đã đâm vợ nhiều lần rồi tự tử.

Theo thông tin từ cuộc điều tra, khi còn ở trong bệnh viện, ông Arnold luôn nói với gia đình rằng túi truyền dịch gắn vào tay ông có độc và các bệnh nhân khác trong phòng đang cố đập gãy tay chân ông.

Mặc dù thấy được những bất ổn tinh thần đó của ông Arnold, các bác sĩ tại bệnh viện mang tên công nương xứ Wales, Diana, vẫn quyết định cho ông xuất viện. Không chỉ vậy, bệnh viện còn bỏ qua lời khẩn cầu xin được giúp đỡ về mặt y tế từ phía gia đình.

Sau khi ông Arnold trở về nhà, Leanne cùng người thân phải cất toàn bộ dao kéo để tránh những nguy hiểm mà chúng có thể gây ra.

Nhân viên điều tra Paul Kelly cho biết ông Arnold mắc phải chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng do những căng thẳng trong công việc. 

Đây là chứng bệnh rất khó chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện lại đánh giá không chính xác về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Bởi vậy, bi kịch xảy ra.

Giáo sư Zaffer Iqbal, người cũng tham gia vào quá trình điều tra, đã thay mặt cho các chuyên gia y tế liên quan đến vụ việc xin lỗi người thân của ông Arnold. Ông chia sẻ thêm rằng đây chính là một bài học lớn, là hậu quả của những đổi thay trong cách hành nghề của bác sĩ.

Những tình tiết cũng như các mốc thời gian dẫn đến vụ việc đã được cảnh sát Paula Barden liệt kê lại theo trình tự kể từ khi vợ chồng ông Arnold gặp nhau vào năm 1995.

Sau khi gặp gỡ, đến khoảng năm 2003 - 2004, họ chuyển đến Bude Close (Anh) và kết hôn vào ngày 10/9/2005. Tính đến thời điểm xảy ra sự việc, hai người đã chung sống hạnh phúc được 11 năm.

Sau dòng trạng thái bất thường trên Facebook, người đàn ông sát hại vợ rồi tự tử  - Ảnh 2.

Ông bà Arnold hạnh phúc trước khi bi kịch xảy ra.

Trước đó, Leanne đã chia sẻ với nhân viên điều tra rằng cha cô từng là tay chơi ghi-ta nổi tiếng trong một ban nhạc ở địa phương gọi là Ultrabeats. Ông cũng từng là một người cha tốt và một người đàn ông đáng tự hào.

Ông Arnold bắt đầu làm bảo vệ cho trường Shoreline từ năm 2008 tới 8/2015. Vào tháng 10/2015, ông chuyển sang làm bảo vệ tại Học viện South Parade ở Grimsby nhưng đã nghỉ việc hồi tháng 5/2016. 

Nếu bi kịch không xảy đến, ngày 12/9/2016, ông sẽ bắt đầu công việc mới với Hội đồng North East Lincolnshire (Anh).

Quá trình làm việc của ông không mấy suôn sẻ vì luôn xảy ra những xích mích với đồng nghiệp. Bà Margaret Snow, 71 tuổi, mẹ vợ ông Arnold cho biết ông luôn cho rằng đồng nghiệp và lãnh đạo bắt nạt ông, các lớp học và nhà của ông bị nghe trộm hay hàng xóm đã đầu độc chú chó của ông.

Người thân rất lo lắng vì thấy tinh thần ông suy sụp, không ổn định lại có những hành vi hoang tưởng như vậy. Bởi vậy, hôm 2/9/2016, Leanne đã liên lạc với nhóm hỗ trợ y tế Open Minds để lấy tờ thông tin, đồng thời tìm hiểu, lắng nghe những tư vấn về sức khoẻ tinh thần.

Hai ngày sau (4/9), ông Arnold được đưa vào Bệnh viện Diana do uống rượu táo và uống thuốc quá liều.

Y tá Joanne Norfolk, người đã chăm sóc ông, chia sẻ rằng chuyên gia tư vấn sau khi đánh giá và thảo luận với các nhân viên hỗ trợ sức khoẻ tâm thần cho hay ông Arnold có thể về nhà vào tối ngày 5/9.

Tuy nhiên, những ghi nhận của dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần Navigo cho thấy do không phát hiện bất cứ điểm bất thường nào ở ông Arnold, thành viên nhóm chuyên giải quyết những vấn đề khủng hoảng cũng như bác sĩ đã cho phép ông xuất viện ngay hôm 4/9.

Theo dự kiến, ông sẽ quay lại bệnh viện vào buổi sáng ngày 5/9 vì có cuộc trò chuyện cùng đại diện của nhóm chuyên giải quyết vấn đề khủng hoảng sức khoẻ tinh thần.

Ông đã rất vui mừng khi được về nhà nhưng sau đó ông có vẻ cảm thấy hối hận và xin lỗi vì những gì mình đã làm. Bên cạnh đó, ông cũng lo lắng sẽ không tìm được việc nữa vì các nhà tuyển dụng có thể chú ý tới hồ sơ bệnh án của ông.

Theo như hồ sơ bệnh án, ông Arnold đã từng trải qua một cuộc đánh giá, tư vấn nhưng ông luôn làm lệch hướng câu hỏi hoặc không chịu thảo luận. Ông còn nói với nhân viên y tế rằng ông sẽ không uống thuốc quá liều nữa vì gia đình đối với ông là tất cả.

Hồ sơ cũng tiết lộ thêm ông Arnold tin ống thông là một chiếc máy phát hiện nói dối. Vì vậy, ông muốn bỏ túi truyền dịch ra để có thể tới quán cà phê trong bệnh viện cùng gia đình. Y tá Donna Irving đã phải thuyết phục ông giữ nó.

Sau buổi thẩm tra, bà Margaret Snow nói thêm đây là một bi kịch lẽ ra có thể tránh được, con gái bà đáng lẽ sẽ không chết như vậy. Mọi việc đã qua nhưng cái chết của Karen sẽ ám ảnh bà và người thân trong suốt quãng đời còn lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại