Sau chiến thắng lịch sử, Việt Nam có thêm cơ hội dìm Thái Lan vào sâu trong nỗi ám ảnh

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh) |

Nếu có thể tiếp tục chiến thắng bóng đá Thái Lan vào tháng Sáu tới, HLV Park Hang-seo sẽ mở rộng thêm cơ hội vô địch SEA Games 2019.

Rất rõ ràng rằng bóng đá Thái Lan và Việt Nam đang có một cuộc chiến thực sự nhưng ở thế rất khác trước đây, thời điểm Voi chiến vẫn thường đè nén Rồng vàng.

Khởi đầu là M-150 Cúp, U23 Việt Nam chiến thắng U23 Thái Lan 2-1. Nhưng có lẽ người Thái chỉ xem đấy như một cú sảy chân mà không nghĩ rằng hơn 1 năm sau, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn.

Từ chỗ Việt Nam thường sợ hãi mỗi khi gặp Thái Lan, giờ đây, bóng đá xứ Chùa Vàng đang thật sự thấy áp lực mỗi khi phải đụng độ kình địch ở khu vực ĐNÁ.

Cần phải biết, sức ép Việt Nam đè lên Thái Lan không chỉ nằm ở những cuộc đối đầu trực tiếp. Việc Thái Lan liên tục thất bại trong năm 2018 và tại Asian Cup 2019, trong khi Việt Nam cực kì thành công, là một áp lực rất lớn.

NHM Thái Lan thất vọng vì các đội tuyển quốc gia và nhìn sang CĐV Việt Nam ăn mừng hết ngày này sang tháng khác, thậm chí vang vọng cả thế giới mà càng thêm u sầu, phiền não.

Sau chiến thắng lịch sử, Việt Nam có thêm cơ hội dìm Thái Lan vào sâu trong nỗi ám ảnh - Ảnh 1.

Buồn vì các cấp ĐTQG mà lại phải xem CĐV Việt Nam liên tiếp ăn mừng là trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ với fan Thái Lan.

Thất bại tối qua của U23 Thái Lan như tấm màn đen phủ lên bóng đá xứ Chùa Vàng vốn đã rất u ám. Thái Lan những mong sẽ có một VCK U23 châu Á 2020 thành công khi họ là chủ nhà. Nhưng từ bước chuẩn bị là vòng loại, từ hy vọng chiến thắng để hất cẳng Việt Nam khỏi giải đấu châu lục, họ đã thất bại bẽ bàng.

Truyền thông Thái Lan cùng giới chuyên môn ở đất nước ĐNÁ đang hoảng loạn để đi tìm câu trả lời cho thất bại. Và đây là lúc rất thích hợp để Việt Nam bồi cho người Thái thêm 1 cú đau đớn nữa, để Voi chiến phải thật sự cảm thấy ám ảnh mỗi khi gặp bóng đá Việt Nam.

Sau chiến thắng lịch sử, Việt Nam có thêm cơ hội dìm Thái Lan vào sâu trong nỗi ám ảnh - Ảnh 2.

Thái Lan đang chịu áp lực lớn vì Việt Nam và chúng ta cần giáng thêm 1 đòn nữa vào Voi chiến.

Đấy chính là King's Cup sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng Sáu tới. Hai đội tuyển mạnh nhất của Việt Nam và Thái Lan sẽ có cơ hội đụng độ nhau, trong một giải giao hữu nhưng chắc chắn, tính chất trận đấu (nếu có) sẽ căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đây là mặt trận đôi bên sử dụng để tập dượt cho vòng loại World Cup 2022, nhưng ở tình thế này, nó sẽ là cuộc đọ sức đại diện cho nền bóng đá 2 nước, trận đấu từng rất được kì vọng nhưng đã không diễn ra ở AFF Cup 2018.

Sau chiến thắng lịch sử, Việt Nam có thêm cơ hội dìm Thái Lan vào sâu trong nỗi ám ảnh - Ảnh 3.

Một điều hơi tiếc nuối trong chức vô địch AFF Cup 2018 của Việt Nam là chúng ta đã không có dịp đối đầu Thái Lan.

ĐTQG Việt Nam đang sở hữu không ít ưu thế để chiến thắng Thái Lan ở King's Cup. Đây là lứa cầu thủ đã chinh chiến nhuần nhuyễn với nhau từ AFF Cup tới Asian Cup và lại có lợi thế tinh thần từ 2 chiến thắng của lứa U23.

Có lẽ, ưu thế duy nhất của người Thái là sân nhà. Nhưng trong bối cảnh fan Thái Lan đã quá chán ngán với các thất bại của Voi chiến, e rằng ưu thế đó dễ biến thành áp lực.

Nếu Việt Nam thành công trong việc đánh bại Thái Lan ở King's Cup sắp tới, đây sẽ là 1 tiền đề quan trọng để chúng ta mở rộng thêm cơ hội chinh phục HCV SEA Games 2019.

Bởi lẽ trên con đường tiến tới chức vô địch SEA Games, khả năng cao U22 Việt Nam sẽ phải đối đầu U22 Thái Lan. Nếu đối thủ đang trong tâm lý hoảng sợ, ưu thế đã nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau chiến thắng lịch sử, Việt Nam có thêm cơ hội dìm Thái Lan vào sâu trong nỗi ám ảnh - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại